Nữ sĩ Quảng Xuân đóng vai nữ chính trong MV phổ thơ mình

07/12/2017 - 10:34
Trong MV “Lạc mất nhau rồi”, nhà thơ Quảng Xuân đóng vai một cô gái với mối tình ngang trái, yêu người đàn ông đã có vợ nhưng cuối cùng lại bị chính người đàn ông đó rũ bỏ…
img_6352.JPG
Quảng Xuân đảm nhận vai nữ chính trong MV "Lạc mất nhau rồi"

Quảng Xuân tên thật là Phạm Thị Thu Sang, sinh ra ở Đà Nẵng. Cô rất yêu văn chương, thơ phú. Với tâm hồn nhạy cảm, dễ rung động, cô thường ghi lại bằng thơ những cảm xúc của mình. Trong số những bài thơ của Quảng Xuân, có ca khúc Lạc mất nhau rồi được nhiều độc giả yêu thích và đã được nhạc sĩ Phạm Việt Long phổ nhạc.

Với sự thể hiện của ca sĩ Yến Ngọc, ca khúc Lạc mất nhau rồi đã được khán giả đón nhận. Ca sĩ Yến Ngọc đã hát ca khúc này ở rất nhiều sân khấu tại Hà Nội. Không chỉ vậy, Yến Ngọc còn dựng ca khúc này thành MV do chính mình đảm nhiệm vai chính. 

Tiếp nối thành công của MV ca sĩ Yến Ngọc, nhà thơ Quảng Xuân đã đứng ra tổ chức thực hiện một MV Lạc mất nhau rồi hoàn toàn mới. Vẫn với giọng hát của Yến Ngọc, nhưng câu chuyện MV được kể bằng những hình ảnh, nội dung sinh động, hấp dẫn hơn nhiều. Dàn diễn viên tham gia diễn xuất cũng hoàn toàn mới, trong đó đích thân Quảng Xuân vào vai nữ chính.

1.jpg
Một cảnh quay lãng mạn trong MV 

Trong MV Lạc mất nhau rồi, Quảng Xuân hóa thân vào vai một cô gái có mối tính ngang trái. Cô khiến người đàn ông phụ tình vợ mình và rồi lại bị phụ tình bởi người đàn ông đó. Hoàn cảnh thật là trớ trêu, nhưng tình cảm được thể hiện một cách nhẹ nhàng, lắng đọng…

Cô gái trẻ ấy, một lần tình cờ chạm vào một người đàn ông, để rồi hai ánh mắt gặp nhau và tiếng sét ái tình bùng nổ, phá vỡ cuộc sống tĩnh lặng của hai người. Rồi mơ mộng, nhớ nhung. Rồi nhắn tin, hò hẹn… Những cuộc dạo chơi ái tình lãng mạn của hai người bắt đầu, khi thì giữa thiên nhiên đẹp như mộng, lúc bên ngọn lửa hồng với tiếng guitar bập bùng…

Nhưng rồi, vợ của người đàn ông kia phát hiện ra mối tình vụng trộm và xung đột bùng lên trong gia đình họ. Người đàn ông xách va ly đi khỏi nhà, đến với người tình. Tuy nhiên, cuộc tình trái ngang nhanh chóng nguôi tàn. Một buổi sáng thức giấc, cô gái trở lại với thân phận cô đơn khi người đàn ông kia lại ra đi. Lạc mất người tình, cô nuối tiếc, đau buồn nhớ đến những kỷ niệm ngọt ngào của mối tình ngắn ngủi. Và cô học cách chấp nhận, vượt qua nổi buồn, bởi những thứ cô tưởng như là của mình thực chất lại là của người khác…

3.jpg
Ca sĩ Hiền Anh vào vai người vợ bị phụ tình 

Lần đầu tiên đóng phim ca nhạc, lại đảm nhận vai chính, nhưng Quảng Xuân vào vai khá nhuần nhuyễn. Với gương mặt cân đối, đôi mắt đẹp, ánh nhìn mơ màng, quyến rũ, Quảng Xuân diễn câu chuyện tình bằng ánh nhìn lúc thì ngây thơ, khi thì đắm đuối, lúc lại buồn thăm thẳm… Diễn xuất của cô càng được nâng lên khi đặt trên nền bối cảnh được ê kíp quay phim chọn lựa kỹ càng với những góc quay độc đáo.

Trong MV, ca sĩ Hiền Anh Sao Mai đóng vai người vợ của người đàn ông đa tình. Tuy xuất hiện ít, nhưng cô đã để lại ấn tượng cho người xem với những nét biểu cảm trên gương mặt, khóe miệng. Là một ca sĩ, nhưng Hiền Anh cho thấy cô không hề kém cạnh các diễn viên chuyên nghiệp khi vào vai người vợ bị phụ tình một cách sinh động.

Chia sẻ về ca khúc Lạc mất nhau rồi, ca sĩ Yến Ngọc cho biết, cô rất thích bài hát này của nhạc sĩ Phạm Việt Long và ngay từ khi thu thanh, cô đã nhận định nó sẽ có sức hút với công chúng. Quả thực, khi mang bài hát đi diễn tại các sân khấu, tụ điểm ca nhạc, cô đã nhận được sự ủng hộ rất lớn của khán giả. Nhiều người hâm mộ đã không ngại đường xa đến sân khấu để được nghe Yến Ngọc hát Lạc mất nhau rồi và tặng hoa cho nữ ca sĩ. “Ở bản thu âm trong MV được chủ ý làm với điệu Tango nhịp nhàng, giảm bớt tình chất buồn bã để tạo niềm tin tưởng ở tương lai”, ca sĩ Yến Ngọc nói thêm.

img_6199.JPG
Quảng Xuân rất tích cực hoạt động thiện nguyện, được gọi là "Sứ giả từ thiện" 

Trong khi đó, nhạc sĩ Phạm Việt Long chia sẻ, ông chọn bài thơ Lạc mất nhau rồi của Quảng Xuân để phổ nhạc không chỉ vì rung động trước những cảm xúc sâu lắng của bài thơ mà còn vì chính tác giả. Ở Đà Nẵng, nhắc đến Quảng Xuân không mấy ai không biết, vì cô vẫn được nhắc đến với cái tên “Sứ giả từ thiện”. Là chủ một doanh nghiệp nhỏ, cô vừa tự mình đóng góp, lại vừa đứng ra kêu gọi được nhiều nhà hảo tâm góp tiền cứu trợ giúp những người có hoàn cảnh khó khăn, nghèo khổ. Chính việc đi nhiều, tiếp xúc nhiều đã khiến Quảng Xuân thêm nhiều rung cảm, xúc động trước cuộc sống để cống hiến cho công việc thiện nguyện và để viết nên những trang thơ…

MV Lạc mất nhau rồi do Nhật Giang làm đạo diễn, Minh Ngọc phối khí.

Xem MV “Lạc mất nhau rồi”:

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm