Nữ sinh 13 tuổi gom 92.000 bảng trong năm ngày giúp bạn điều trị ung thư

Phương Liên
03/02/2020 - 11:06
Nữ sinh 13 tuổi gom 92.000 bảng trong năm ngày giúp bạn điều trị ung thư
Một nữ sinh 13 tuổi đã quyên góp được 92.000 bảng trong năm ngày để giúp bạn thân có cơ hội điều trị ung thư.
Nữ sinh 13 tuổi gom 92.000 bảng trong năm ngày giúp bạn điều trị ung thư - Ảnh 1.

Lillie Cotgrove (phải), 13 tuổi, bị sốc khi người bạn thân nhất Lily Wythe, cũng 13 tuổi, được chẩn đoán bốn tháng trước với loại ung thư nguy hiểm nhất đối với trẻ em. Sau một quá trình điều trị dài, gia đình của Lily được khuyên "hãy về nhà và lưu giữ những kỷ niệm".

Nhưng họ đã tìm thấy hai thử nghiệm lâm sàng "đầy hứa hẹn" ở Hoa Kỳ để giúp điều trị bệnh ung thư của Lily.

Lillie quyết tâm thành lập The One Pound Warriors - một quỹ hội đã nhận được một loạt các chứng thực từ người nổi tiếng bao gồm Jonathan Ross, Rachel Riley và Gemma Collins.

Các chiến binh One Pound cho đến nay đã huy động được hơn một nửa trong số 300.000 bảng Anh cần thiết để đưa Lily, từ Benfleet, Essex, đến Mỹ và trả tiền cho các thử nghiệm lâm sàng. Trang gây quỹ đã quyên góp được 170.000 bảng kể từ khi nó được thiết lập cách đây 9 tuần - với số tiền quyên góp tăng gấp đôi kể từ thứ năm tuần trước.

Nữ sinh 13 tuổi gom 92.000 bảng trong năm ngày giúp bạn điều trị ung thư - Ảnh 2.

Lillie Cotgrove, người bắt đầu chiến dịch gây quỹ cho người bạn Lily Wythe, người có khối u não không thể phẫu thuật

Tình trạng của Lily - có khối u thần kinh đệm nội tạng lan tỏa (DIPG)- đã được chẩn đoán vào năm ngoái sau kỳ nghỉ ở Malaga, nơi cha mẹ cô nhận thấy tâm trạng của con thay đổi bất thường và cô bé bắt đầu nói chậm lại. Tiên lượng sống sót cho người bị khối u não như của Lily chỉ là 8 đến 12 tháng. Mẹ của Lily, Diana Wythe, mô tả khối u của con gái bà là "không thể đoán trước và hung dữ". Nhưng Diana nói: "Chúng tôi phải làm một cái gì đó, vì vậy chúng tôi đã xem xét các thử nghiệm lâm sàng đầy hứa hẹn ở nước ngoài."

"Cơ hội cuối cùng của chúng tôi để giữ Lily sống là một thử nghiệm lâm sàng tiên phong tại Bệnh viện Nhi đồng Seattle. Nhưng chi phí y tế sẽ ít nhất là 300.000 bảng. Chúng tôi đã bắt đầu gây quỹ cộng đồng và đến thứ Năm tuần trước, tổng số tiền đã ở mức 78.000 bảng."

"Kể từ khi quỹ của Lillie khởi động, số tiền ủng hộ tăng nhanh chóng và chúng tôi không thể tin rằng mình đang gần đạt được con số đó."- Diana nói thêm.

Mẹ của Lillie, Sarah Cotgrove, cho biết: "Lillie bị sốc và đau lòng khi biết bạn mình không còn cách điều trị nào nữa sau đợt xạ trị gần đây. Con bé muốn làm điều gì đó để giúp bạn, Lillie và tôi định bán bánh nướng kiếm tiền. Nhưng con bé đã nảy ra ý tưởng thành lập một nhóm trên Facebook và giúp bạn của mình đạt được mục tiêu gây quỹ cộng đồng để trị bệnh."

Sarah nói thêm: "Điều trớ trêu là tôi phải lập trang Facebook cho Lillie vì con bé chưa đủ tuổi."

Nữ sinh 13 tuổi gom 92.000 bảng trong năm ngày giúp bạn điều trị ung thư - Ảnh 3.

Cha mẹ của cả hai cô bé đã bị choáng ngợp bởi phản ứng "phi thường", trong đó bao gồm các tin nhắn từ những người nổi tiếng bao gồm Jonathan Ross, Gemma Collins và Keith Lemon.

Người dẫn chương trình và phát thanh truyền hình Anh nổi tiếng - Jonathan Ross đã chia sẻ trang gây quỹ vào thứ Bảy tới 5 triệu người theo dõi trên Twitter của mình, viết: "Nếu bất kỳ ai trong số các bạn cảm thấy muốn tham gia cùng tôi, điều đó sẽ được đánh giá cao."

Và nữ doanh nhân người Anh - Gemma Collins đã chia sẻ trang này vào Chủ nhật tới 1,3 triệu người theo dõi của cô: "Hãy đọc, chia sẻ và quyên góp nếu bạn có thể."

Ở những nơi khác, những người lạ mặt tốt bụng đã đề nghị quyên góp tiền lương của họ, một người phụ nữ ở Tây Ban Nha đã tặng một voucher kỳ nghỉ ở biệt thự, một đứa trẻ đang điều trị ung thư cũng đã quyên góp tiền sinh nhật 50 euro của mình.

Mẹ của Lillie nói: "Một người đàn ông nói với chúng tôi rằng anh ta sẽ cho những gì anh ta kiếm được ngày hôm đó và gửi 350 bảng. Trẻ em quyên góp tiền sinh nhật hoặc tiền tiêu vặt và chúng tôi đã có một số câu chuyện cảm động từ các bệnh nhân có khối u não khác, những người đã đưa ra những gì họ có thể để giúp Lily (và Lillie). Chúng tôi không bao giờ mong đợi lại có thể huy động được số tiền này từ rất nhiều người hào phóng. Lily là một nguồn cảm hứng tuyệt vời. Nếu ai đó có thể đánh bại căn bệnh khủng khiếp này, thì con bé cũng có thể."

Nữ sinh 13 tuổi gom 92.000 bảng trong năm ngày giúp bạn điều trị ung thư - Ảnh 4.

Mẹ của Lily nói: "Lily đã chụp chiếu vào Chủ nhật và chúng tôi sẽ nhận được kết quả trong 10 ngày tới, sau đó có thể được gửi đến Bệnh viện Nhi đồng Seattle để tìm hiểu xem bước tiếp theo là gì. Tiền ban đầu được dùng cho một thử nghiệm có tên ONC201, một loại thuốc ức chế ung thư và thu nhỏ khối u. Nhưng kể từ khi chẩn đoán của Lily, một thử nghiệm mới đã xuất hiện có tên Brainchild03, đó là Cart T Cells và bắt đầu vào tháng 3, chưa rõ giá vào thời điểm này. Điều này có vẻ hứa hẹn hơn thuốc ONC201. Chúng tôi sẽ tham gia một trong hai thử nghiệm này."

Tổ chức từ thiện quốc gia chuyên Nghiên cứu về u não đang giúp gia đình Lily và Lillie quảng bá về The One Pound Warriors.

Nguồn: Mirror
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm