Nữ sinh vùng cao tham gia đội bóng đá: Không gì là không thể!

Nguyễn Tuấn Dũng
21/11/2023 - 18:24
Nữ sinh vùng cao tham gia đội bóng đá: Không gì là không thể!
Đội bóng đá cộng đồng trường PTDTBT TH & THCS Bản Máy được thành lập ngày 20/10/2019 gồm 70 em, trong đó có 40 em gái, được phân bổ ở tất cả các khối lớp từ 6 đến lớp 9.


Là một xã biên giới nằm cách huyện Hoàng Su Phì 30km, cách thành phố Hà Giang 140km, điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn, 100% học sinh trường PTDTBT TH & THCS Bản Máy là người dân tộc thiểu số, thế nhưng niềm đam mê bóng đá vẫn cháy bỏng, chưa bao giờ tắt trong các em.

Đội bóng đá cộng đồng trường PTDTBT TH & THCS Bản Máy được thành lập ngày 20/10/2019 gồm 70 em, trong đó có 40 em gái, được phân bổ ở tất cả các khối lớp từ 6 - 9. Ban đầu, các em nữ chơi bóng cùng các bạn nam, các anh chị trong xóm vào buổi chiều khi chăn trâu, hoặc cuối tuần rảnh rỗi. Chỉ là quả bưởi, hay trái bóng nhựa dăm, bảy nghìn đồng, các em cũng hăng say chuyền qua chuyền lại. 

Cũng có khó khăn cho các em nữ khi vấp phải sự phản đối của ông bà, bố mẹ. Rằng: con gái thì chỉ nấu cơm, rửa bát, quét nhà, bế em, rồi thì nhảy dây, chơi chuyền chứ ai đá bóng huỳnh huỵch thế? Còn gì là dịu dàng? Nhưng sau, thấy các em gái đam mê và được các thầy cô Ban giám hiệu, Tổ tư vấn học đường, thầy cô phụ trách kỹ năng sống tâm sự, phân tích tỉ mỉ, các bậc phụ huynh đã vui vẻ, hào hứng cho các em tham gia. Thậm chí còn động viên các em vào đội bóng đá nữ của trường, của lớp. Các bậc phụ huynh cũng sẵn sàng đầu tư cho các con giày thể thao, quần áo số… Đó là thành công bước đầu đối với cả thầy, trò và các em học sinh.

                             Không gì là không thể!- Ảnh 2.

                             Không gì là không thể!- Ảnh 3.
                             Không gì là không thể!- Ảnh 4.

Em Hoàng Thị Nha, học sinh lớp 9, trường PTDTBT TH & THCS Bản Máy

Trải qua một thời gian dài tập luyện, với sự hướng dẫn của thầy huấn luyện viên Hoàng Tường Long, thêm vào đó là sự giao lưu, cọ xát khi trường thường xuyên tổ chức giải bóng đá nam, nữ giữa các khối lớp, đội bóng đá nữ trường PTDTBT TH & THCS Bản Máy đã có khởi sắc lớn. 

Vào tháng 12/2022, đội giành Cúp vàng giải bóng đá nữ học sinh THCS - THPT do huyện Hoàng Su Phì tổ chức. Tháng 5/2023, bảo vệ thành công chiếc Cúp vàng giải bóng đá nữ học sinh THCS - THPT do huyện Hoàng Su Phì, Phòng Văn hóa - Thể thao phối hợp tổ chức. Đến tháng 11/2023, các em vinh dự được tham dự sự kiện thể thao lớn, đó là được đi Thủ đô Hà Nội, đá bóng giao hữu với các thành viên Đội tuyển nữ Quốc gia Việt Nam và các bạn học sinh ở 9 trường THCS trên địa bàn Hà Nội (mỗi trường 1 đội nam, 1 đội nữ, mỗi đội 5 em học sinh). Điều vinh dự và tự hào là trường PTDTBT TH & THCS Bản Máy là trường duy nhất của tỉnh Hà Giang được tham dự sự kiện này.

                             Không gì là không thể!- Ảnh 5.

Các em học sinh trường PTDTBT TH & THCS Bản Máy xuống Hà Nội tham dự sự kiện.

                             Không gì là không thể!- Ảnh 6.

Các em giao lưu đá bóng cùng các bạn học sinh Hà Nội

                             Không gì là không thể!- Ảnh 7.

Giao lưu, xin chữ ký của các nữ tuyển thủ Quốc gia Việt Nam

                             Không gì là không thể!- Ảnh 8.

Giao lưu, xin chữ ký của các nữ tuyển thủ Quốc gia Việt Nam

Đối với các học sinh trong đội bóng và cả các bậc phụ huynh đi cùng đoàn, đây là lần đầu tiên xuống Thủ đô. Thậm chí, các em còn chưa từng được ra đến thành phố Hà Giang. Bởi vậy, các em vô cùng hào hứng, cái gì cũng thấy mới mẻ, lạ lẫm.

                             Không gì là không thể!- Ảnh 9.

Em Hoàng Thị Nha, học sinh lớp 9, đội trưởng đội bóng đá nữ của trường PTDTBT TH & THCS Bản Máy, trò chuyện với ông Mai Đức Chung, HLV trưởng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam

Em Hoàng Thị Nha, học sinh lớp 9, đội trưởng đội bóng đá nữ của trường, chia sẻ: "Chúng em rất vui khi lần đầu tiên được tới Hà Nội. Chúng em được đi thăm Lăng Bác, thăm Hồ Gươm, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, được đá bóng giao hữu với các chị trong đội tuyển Quốc gia và các bạn học sinh Hà Nội. Qua chuyến đi, em được tận mắt nhìn thấy những điều mới mẻ, em còn học hỏi thêm được những kiến thức về bình đẳng giới, kiến thức về phòng chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em. Đây thực sự là một kỷ niệm em không thể quên được".

"Đây là một kỷ niệm đáng nhớ trong cuộc đời không chỉ đối với các em mà đối với cả các thầy cô nữa. Qua sự kiện, tôi càng thêm suy nghĩ nhiều hơn về tình trạng bất bình đẳng giới và vấn nạn bạo hành đối với phụ nữ và trẻ em ở một số địa phương, đặc biệt là những nơi miền núi, vùng sâu, vùng xa, điều kiện kinh tế khó khăn, kiến thức hạn hẹp. Chúng tôi sẽ từng bước tuyên truyền, phối hợp với các tổ chức trong và ngoài nhà trường để hạn chế vấn nạn này. Bước đầu là qua môn thể thao bóng đá. Bóng đá tạo ra niềm vui, tạo sự gắn kết giữa tất cả mọi tầng lớp, lứa tuổi, giới tính. Qua đó, các em nhận thức sâu sắc rằng phụ nữ và đàn ông bình đẳng, tư tưởng trọng nam khinh nữ sẽ dần được xóa bỏ, định kiến giới sẽ không còn. Những điều đàn ông làm được, phụ nữ đã, đang và sẽ chứng minh họ hoàn toàn làm được và làm tốt. Chỉ cần nỗ lực, không gì là không thể!", thầy Hoàng Tường Long, giáo viên trường PTDTBT TH & THCS Bản Máy, chia sẻ. 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm