Ôm chặt cha mẹ, con rơi nước mắt sau buổi thi Ngữ văn

Quang Thái
10/06/2023 - 12:52
Ôm chặt cha mẹ, con rơi nước mắt sau buổi thi Ngữ văn

Mẹ đón con sau khi rời phòng thi môn Ngữ văn. Ảnh minh họa: Thu Hương

Ghi nhận của PV tại điểm thi trường THCS Bế Văn Đàn (Q.Đống Đa, Hà Nội) sáng 10/6, bất ngờ và xúc động khi một số em học sinh sau khi ra khỏi phòng thi đã ôm chặt lấy bố mẹ mình.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2023 - 2024 tại Hà Nội đã bắt đầu vào sáng nay (10/6) với môn thi đầu tiên là Ngữ văn.

Phụ huynh tại Quận Đống Đa đưa con đi thi vào lớp 10 trong sáng nay

Phụ huynh tại quận Đống Đa đưa con đi thi vào lớp 10 trong sáng 10/6

Ôm chặt cha mẹ, rơi nước mắt sau buổi thi ngữ văn - Ảnh 2.

Trời nắng nóng, nhiều phụ huynh đợi chờ con dưới tán cây

Kỳ thi vào lớp 10 diễn ra khá căng thẳng cho cả các em học sinh lẫn các bậc phụ huynh. Thời tiết nắng nóng, các phụ huynh đưa con đến điểm thi từ sớm, sau đó lại nóng lòng chờ để đón con chiều tiếp tục thi môn Ngoại ngữ.

Ghi nhận của PV tại điểm thi trường THCS Bế Văn Đàn (Q.Đống Đa, Hà Nội) sáng 10/6, bất ngờ và xúc động khi một số em học sinh sau khi ra khỏi phòng thi đã ôm chặt lấy bố mẹ mình.

Lý do của những cái ôm này, theo chia sẻ của các em là từ đề thi rất gợi cảm xúc.

Phần II của đề thi (3,5 điểm) là trích đoạn 1 bức thư của một người bố gửi cho con: "Có thể con không biết, nụ cười của con đẹp tươi và nồng hậu... Có thể con không biết, mái tóc bạc của bố phần nhiều là vì lo lắng cho con. Mỗi khi con đau - dù là thể xác hay tinh thần, dù là vết thương nhỏ hay nỗi đau sâu, bố cũng đau rất nhiều... Có thể con không biết…".

Đề thi nói về tình cảm của người cha dành cho con khiến nhiều em học sinh xúc động.

Đề thi Ngữ văn nói về tình cảm của người cha dành cho con khiến nhiều em học sinh xúc động.

Phương Ly - một thí sinh - sau khi bước ra khỏi phòng thi đã ôm chặt lấy người mẹ đang đứng đợi mình và rơm rớm nước mắt. Em cho biết đề thi khá thú vị, gợi nhiều cảm xúc để viết văn, em đã luôn nghĩ đến cha mẹ mình, viết về bố mình trong suốt thời gian làm bài. Các phụ huynh xung quanh đều cảm động khi thấy cử chỉ rất tình cảm này và cùng nhau động viên các con tập trung tinh thần, tiếp tục thi tốt trong buổi thi Ngoại ngữ diễn ra chiều nay.

Phần I của đề thi (6,5 điểm) là câu hỏi tự luận có liên quan đến tác phẩm "Những ngôi sao xa xôi" của nhà văn Lê Minh Khuê. Trái ngược với nhiều em học sinh nữ dễ xúc động, vài cậu học sinh nam tinh nghịch ngay sau khi bước ra khỏi phòng thi đã nói vui với phụ huynh: "Mẹ ơi, vào được trường Kim Liên trở thành ngôi sao xa xôi rồi, đề khó quá…", tuy nhiên ngay sau đó thì thêm câu "nhưng mà con làm được".

Ôm chặt cha mẹ, rơi nước mắt sau buổi thi ngữ văn - Ảnh 5.

Ôm chặt cha mẹ, rơi nước mắt sau buổi thi ngữ văn - Ảnh 6.

Những người bố đưa con đi thi, chờ đợi để đón con

Ôm chặt cha mẹ, rơi nước mắt sau buổi thi ngữ văn - Ảnh 7.

Chia sẻ cảm xúc với cha mẹ mình sau khi hoàn thành môn thi đầu tiên

Ôm chặt cha mẹ, rơi nước mắt sau buổi thi ngữ văn - Ảnh 8.

Đề thi nói về tình cảm cha con được các em học sinh đánh giá khá thú vị, gợi nhiều cảm xúc

Ôm chặt cha mẹ, rơi nước mắt sau buổi thi ngữ văn - Ảnh 10.

Chiều nay, kỳ thi tuyển sinh vào 10 tiếp tục với môn Ngoại ngữ

Ôm chặt cha mẹ, rơi nước mắt sau buổi thi ngữ văn - Ảnh 11.

Lực lượng công an, dân phòng điều tiết giao thông trước các điểm thi

Tham khảo ý kiến của các phụ huynh tại khu vực quận Đống Đa thì mục tiêu của nhiều em học sinh là đạt điểm để đỗ vào các trường THPT công lập như Kim Liên, Lê Qúy Đôn. "Cứ phải tầm trên 8 điểm mỗi môn mới có thể hy vọng đỗ được", một phụ huynh cho hay.

Trong buổi thi sáng nay, các lực lượng công an, dân phòng, sinh viên tình nguyện đã cùng phối hợp để đảm bảo buổi thi diễn ra an toàn, trật tự, giao thông ổn định. 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm