Tôi cầm bức thư con đặt trên bàn, đưa cho chồng mình. Anh cũng lặng cả người vì những lời "cầu xin" đơn sơ ấy.
Không khí Giáng Sinh tại TPHCN đang rộn ràng. Nhiều em nhỏ vì thế cũng háo hức mong chờ. Đặc biệt, với các trẻ em nhập cư, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn lại càng mong được gặp ông già Noel để được gửi gắm những tâm nguyện, mong ước bé thơ.
Một mùa Giáng sinh đặc biệt đã đến với thầy trò tại trường tình thương Ái Linh trong chuyến thăm của “đoàn ông già Noel” màu đỏ.
Đam mê làm những món bánh truyền thống, cô nàng Hồ Thị Nhi đã tạo hình món bánh trôi bình thường thành hình ông già Noel ngộ nghĩnh độc và lạ.
Trong không khí rộn ràng của mùa Giáng sinh, sự xuất hiện bất ngờ của ông già Noel đến từ báo PNVN cùng túi quà bí mật khiến nhiều em nhỏ tại Mái ấm Bé Thơ (Biên Hòa, Đồng Nai) thích thú reo hò và vây lấy chân ông. Có lẽ, Giáng sinh năm nay của các em sẽ thêm phần ấm áp…
Giáng sinh đã trở thành một dịp lễ quen thuộc với tất cả mọi người, nhất là với các em nhỏ. Đa số các em đều háo hức, mong chờ được nghe tiếng nhạc "Jingle bells", được thấy ông già Noel bước ra từ những trang cổ tích. Hiểu được mong ước đó, ngày 18/12, Chương trình Mottainai 2022 của Báo PNVN đã tổ chức trao quà Giáng sinh tại mái ấm Bé Thơ (TP Biên Hòa, Đồng Nai).
Được mở cửa đón khách từ năm 2010, "ngôi làng ông già Noel" là một điểm đến mơ ước của nhiều trẻ em trên thế giới vào mỗi dịp Giáng sinh.
Giáng sinh cận kề nhiều người lại nô nức lên phố Hàng Mã (Hà Nội) để tận hưởng không khí sôi động và chọn mua cho mình những món đồ trang trí đẹp mắt.
Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhiều dịch vụ trong dịp lễ Giáng sinh trầm lắng, đặc biệt là dịch vụ ông già Noel tặng quà.
Giáng sinh năm 2020 có thể nói là một mùa Giáng sinh buồn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 trên khắp thế giới.