Mẹ tôi không biết phân chia tài sản thế nào cho công bằng giữa các con. Bất ngờ em dâu đưa ra ý kiến làm gia đình chia thành 2 phe.
Chồng nói việc phân chia tài sản là không cần thiết vì anh sẽ để lại hết cho mẹ con tôi. Tôi sững người và không hiểu tại sao chồng lại quyết định như thế.
Tôi hỏi mẹ chồng về thứ bên trong chiếc túi vải nhưng bà cứ căn dặn khi nào về tới nhà, vợ chồng tôi hãy mở ra.
Tôi không ngờ, bố mẹ lại công khai di chúc vào thời điểm nhạy cảm như thế này.
Nếu chồng tôi làm lớn chuyện đất đai thì còn gì tình nghĩa cha con nữa.
Vụ việc 3 người con gái mua xăng về đốt nhà mẹ đẻ ở xã Trung Hòa (huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) vẫn khiến người dân thấy ám ảnh. Một hàng xóm chứng kiến sự việc đã phải cảm thán: "Làng tôi chưa bao giờ xảy ra sự việc đau lòng đến thế".
Do mâu thuẫn trong việc phân chia tài sản, 3 người con gái đã mua xăng về đốt nhà mẹ đẻ. Hậu quả khiến cả 4 mẹ con bị thương.
Ngay khi phát hiện tờ di chúc của bố chồng, tôi đã gọi mọi người về họp gia đình.
Sao bố tôi lại mời cô Thanh qua họp gia đình để phân chia tài sản chứ?
Tôi không ngờ mẹ chồng lại đưa ra một quyết định khó tin đến vậy.