Đang làm ăn tốt bỗng dưng tôi bị chị chồng đòi tiền thuê nhà

Tiểu Ngạn
25/01/2024 - 18:28
Đang làm ăn tốt bỗng dưng tôi bị chị chồng đòi tiền thuê nhà
Tôi hỏi tại sao người cùng nhà với nhau lại thu tiền cao thế, chị chồng đáp ráo hoảnh rằng “Chỗ làm ăn mà”.

Quanh đi quẩn lại đã lại hết 1 năm rồi. Tầm này năm ngoái tôi còn đang thất nghiệp, ủ rũ nằm nhà vì không có đồng nào sắm Tết. Chồng thì đi làm xa, tận 28 Tết anh mới về cho tôi mấy triệu mua bánh kẹo đào quất. Con tôi chẳng kịp mua áo mới, phải mặc lại đồ cũ.

Nhưng năm nay thì khác hoàn toàn rồi. Tôi đã mở được một quán gội đầu làm mặt với doanh thu hàng tháng khá cao, đủ để năm nay ăn Tết to với gia đình. Có được quán này tôi phải cảm ơn gia đình chồng rất nhiều vì ai cũng nhiệt tình giúp đỡ. Nhất là mẹ chồng tôi, vừa động viên vừa hỗ trợ tôi cả tinh thần lẫn vật chất khá nhiều.

Đúng đợt tôi trầm cảm vì mất việc, mấy tháng cầm hồ sơ đi xin không chỗ nào nhận vào, tự dưng một hôm mẹ chồng bảo hay là con dâu đi học gội đầu mát xa. Ban đầu tôi giãy nảy lên không chịu, ngồi văn phòng quen rồi giờ bảo tôi đi lao động chân tay, cả ngày sờ đầu với mặt người khác thì tôi không làm được. Nhưng mẹ chồng thuyết phục rằng giờ gội đầu là nghề kiếm tiền rất dễ, hợp với nhu cầu mọi người mà chi phí đầu tư không quá cao.

Tôi suy nghĩ mất mấy hôm xong vẫn từ chối không nghe theo lời khuyên của mẹ. Đi học nghề thì tôi cũng chẳng ngại đâu, con lớn đã có ông bà chăm lo hộ rồi, thời gian của tôi cũng thoải mái. Nhưng thuê mặt bằng cũng là vấn đề lớn, tôi không có đủ tiền để mở cửa hàng.

Nghe tôi trình bày xong thì mẹ chồng cười tỉnh bơ. Bà bảo cứ học gội đi rồi cửa hàng tự dưng sẽ có. Rồi bà khoe căn chung cư mới tinh 1 phòng ngủ bên dưới nhà tôi 2 tầng, đang để không vì bà vừa mua xong chưa kịp làm nội thất. Mẹ chồng mua mà không nói với ai câu nào, đến chồng tôi cũng ngạc nhiên vì mẹ anh chẳng thông báo gì hết.

Mẹ nói sẽ cho tôi mượn căn hộ ấy không tính phí thuê. Tôi liền sắm 2 cái bàn gội, thêm ít đồ đạc cần thiết rồi đăng bài khuyến mãi khai trương lên hội nhóm cư dân. Mẹ chồng với chị chồng đòi mở hàng lấy vía. Tính tôi cũng chẳng câu nệ mê tín gì nên đồng ý ngay.

Không ngờ sau đó khách kéo đến đông thật. Hầu hết là các bà các chị cùng tòa chung cư ghé sang, họ ngại xuống salon bên dưới nên tiệm nhỏ của tôi được ưu ái vô cùng. Người nọ mách người kia, tôi cũng làm cẩn thận chu đáo nên mọi người quay lại ủng hộ liên tục. Có hôm khách hẹn 1h sáng qua tôi cũng vui vẻ thức đợi. Nói chung là tôi chiều khách hết cỡ, cố gắng để thêm chút tiền sữa cho con.

Đang làm ăn phát đạt bỗng dưng tôi bị chị chồng đòi tiền thuê nhà- Ảnh 1.

Ban đầu một mình tôi làm hết nhưng sau đông khách quá nên có thêm 1 bạn phụ việc. Tay nghề mát xa của bạn thợ phụ cũng rất ổn, khách khen lắm nên tiệm càng tăng uy tín. Nhiều hôm chị em tôi phục vụ hơn 50 đầu khách, tay mỏi nhừ ra mà đếm tiền xong lại thấy vui. Bảng giá tôi lấy rẻ chứ không đắt, khách cứ xui tôi tăng thêm cho bõ công.

Tháng nào tổng kết doanh thu xong tôi cũng biếu mẹ chồng 5-7 triệu, coi như cảm ơn bà đã hỗ trợ tôi. Điện nước ở tiệm tôi tự trả, thi thoảng mẹ chồng xuống giúp dọn dẹp nọ kia cũng vui. Tình cảm mẹ con tốt đẹp hơn, chồng tôi đi làm xa thấy vậy cũng yên lòng.

Thế nhưng mới kinh doanh ổn định được nửa năm thì tôi gặp phải tai bay vạ gió. Số là bà chị chồng ở gần cũng hay qua tiệm tôi chơi. Mấy lần đầu tôi gội miễn phí cho chị để lấy kinh nghiệm, nhưng sau tôi nhắc chị trả tiền vì dù sao cũng là chỗ làm ăn. Tôi bớt cho chị 20% tất cả dịch vụ coi như giá người nhà. Cơ mà chẳng hiểu sao từ đợt tính tiền là chị chồng kém nhiệt tình với tôi hẳn, biết chị phật ý nhưng tôi không thể gội không công mãi được.

Rồi hôm qua khi nhà tổ chức ăn rằm, chị chồng sang cứ tỏ vẻ khó chịu với tôi. Hỏi gì chị cũng đáp cộc lốc, gắp đồ ăn cho thì chị đưa cho người khác. Ăn xong tôi rửa bát thay phần chị. Đến lúc ra phòng khách gọt hoa quả, tôi vẫn vui vẻ mời chị qua tiệm gội đầu đắp mặt, mát xa vì gần Tết có chương trình khuyến mãi. Tưởng chị sẽ đồng ý qua chơi nhưng không ngờ chị nói một câu khiến tôi ngã ngửa: “Từ tháng 3 sau Tết thì cô nhớ đóng tiền thuê nhà cho chị nhé, chỗ quen biết với nhau giá rẻ 12 triệu thôi”.

Lúc ấy trong bụng tôi thắc mắc ngay rằng cái nhà là của mẹ chồng cơ mà nhỉ? Không hiểu chị chồng lấy quyền gì mà đòi tiền thuê nhà của tôi? Nếu có thu thì phải là mẹ chồng tôi cầm chứ, sao chị ấy lại hất mặt nói chuyện với tôi như vậy?

Chuyện này quá vô lý nên tôi đối chất với chị chồng ngay trước mặt cả nhà. Có bao nhiêu câu hỏi là tôi hỏi hết. Tôi còn kéo cả mẹ chồng vào cuộc để làm rõ vụ thuê nhà nhưng lạ thay bà cứ im lặng xem tivi. Kết cục chị chồng giải đáp hết khiến tôi ngỡ ngàng.

Hóa ra mẹ chồng tôi đang lên kế hoạch sang tên cái chung cư bên dưới cho chị ấy! Bố mẹ cũng có tuổi rồi nên ông bà bắt đầu tính phân chia tài sản. Căn hộ hiện tại định cho chồng tôi, còn căn ở dưới là của con gái lớn. Chắc tầm sau Tết là xong thủ tục nên chị chồng nôn nóng đòi tiền thuê của tôi luôn từ bây giờ.

Nói thẳng ra thì 12 triệu hơi cao bởi quy mô tiệm của tôi cũng nhỏ. Đang cao điểm đông khách dịp giáp Tết, hôm nào cũng kín chỗ từ 7h sáng đến tận khuya. Hàng tháng đã đủ loại chi phí đau đầu rồi, tiền dầu gội, tiền mặt nạ, tiền mỹ phẩm, chai lọ, khăn, máy móc khấu hao, điện nước, trả lương thợ phụ… Giờ thêm tiền thuê nhà nữa thì cũng căng.

Tôi thuyết phục chị dâu giảm giá một chút, tầm 5-7 triệu phí người nhà thôi vì cái tiệm cũng không lớn lắm, diện tích có hơn 40 mét vuông. Tôi sống biết điều nên không dám đòi chị miễn phí, ai ngờ bà chị đáp ráo hoảnh y nguyên cái câu mà tôi nói lúc trước: “Chỗ làm ăn kinh doanh mà”.

Chả lẽ bây giờ tôi đi kiếm mặt bằng khác cho đỡ rắc rối nhỉ? Chứ tiền thuê cao bằng cái nhà mặt đất như thế, xong nhỡ đâu sau này chị chồng hoạnh họe nọ kia thì lại sứt mẻ với nhau. Mà sao không để sau Tết hẵng nói chuyện tiền bạc, cứ phải chọn gần Tết đủ thứ phải lo khiến tôi rối hết lên.

Đã thế mẹ chồng chẳng nói đỡ giúp tôi câu nào. Tưởng bà tốt với con dâu ra sao, cuối cùng vẫn không bằng con gái ruột…

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm