"Phao cứu sinh" của cặp sinh non chỉ nặng 900g
Người cha 50 tuổi ở Ninh Nình luôn động viên bản thân và vợ phải cố gắng để lo cho 2 con
Sau nhiều năm hiếm muộn, vợ chồng anh N.V.T. (Ninh Bình) đón hai con đầu lòng sinh non chỉ nặng 900g và 950g. Nguồn sữa mẹ hiến tặng đã trở thành "phao cứu sinh" giúp hai bé vượt qua giai đoạn khó khăn.
Niềm hạnh phúc chưa trọn vẹn
Đã ngoài 50 tuổi, vợ chồng anh N.V.T. mới có được niềm vui làm cha, làm mẹ sau nhiều lần điều trị hiếm muộn và thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Khi biết vợ mang song thai, cả gia đình đều vỡ òa hạnh phúc, háo hức chờ ngày đón hai thiên thần nhỏ.
Tuy nhiên, thai kỳ không diễn ra thuận lợi như mong đợi. Khi thai mới được 30 tuần, người vợ buộc phải sinh mổ do tình trạng sức khỏe không cho phép tiếp tục kéo dài thai kỳ. Hai em bé chào đời quá sớm, một bé nặng 900g và bé còn lại nặng 950g.
Theo lời người cha, ngay sau khi sinh, cả hai con đều rơi vào tình trạng nguy kịch. Do sinh non nên phổi của các bé chưa phát triển hoàn thiện, dẫn đến suy hô hấp nặng. Không chỉ vậy, các con còn bị nhiễm trùng và nhiễm khuẩn đường ruột, buộc phải chuyển từ bệnh viện tuyến dưới lên Bệnh viện Nhi Trung ương để được điều trị chuyên sâu.
"Cháu sinh non nên phổi chưa hình thành hoàn thiện, bị viêm đường hô hấp nặng và nhiễm khuẩn đường ruột. Bệnh viện tuyến dưới không đủ điều kiện điều trị nên phải chuyển các cháu lên tuyến trên", anh chia sẻ.
Điều khiến gia đình càng thêm khó khăn là người mẹ vừa trải qua ca sinh mổ nên sức khỏe rất yếu và vẫn phải tiếp tục điều trị tại bệnh viện địa phương. Mẹ chưa thể theo con lên Hà Nội, cũng chưa thể trực tiếp chăm sóc hay cho con bú.

Anh N.V.T. đang ấp con trong lồng ngực.
"Tôi ở trên này chăm con, còn vợ vẫn điều trị ở bệnh viện dưới quê. Mỗi ngày cô ấy đều gọi điện hỏi tình hình sức khỏe của hai con, chỉ mong nghe được tin các cháu có tiến triển", anh nói.
Đây là hai người con đầu lòng mà vợ chồng anh đã chờ đợi suốt nhiều năm. Vì vậy, chứng kiến các con phải nằm trong lồng ấp, gắn đầy dây truyền và máy thở ngay từ khi mới chào đời khiến người cha không khỏi xót xa.
Nguồn sữa mẹ trở thành hy vọng cho hai đứa trẻ sinh cực non
Đối với trẻ sinh cực non, từng giờ, từng ngày sau sinh đều có ý nghĩa quyết định. Trong khi hai con phải điều trị tích cực tại Bệnh viện Nhi Trung ương thì người mẹ vẫn chưa thể lên Hà Nội vì sức khỏe chưa hồi phục sau ca mổ. Chính trong thời điểm khó khăn ấy, Ngân hàng sữa mẹ của bệnh viện đã trở thành nguồn hỗ trợ vô cùng quý giá đối với gia đình.
"Vợ tôi chưa thể lên chăm con, cũng chưa có sữa cho các cháu. Bệnh viện tư vấn rằng trẻ sinh non rất cần sữa mẹ nên gia đình đồng ý sử dụng sữa từ Ngân hàng sữa mẹ. Chúng tôi rất may mắn vì bệnh viện có nguồn sữa thanh trùng để hỗ trợ các cháu", anh chia sẻ.
Theo anh, ngay từ những ngày đầu điều trị, các bác sĩ đã giải thích cặn kẽ về lợi ích của sữa mẹ đối với trẻ sinh non. Gia đình hoàn toàn tin tưởng vào phác đồ điều trị và yên tâm khi các con được sử dụng nguồn sữa mẹ thanh trùng.




Nguồn sữa mẹ từ ngân hàng sữa là "phao cứu sinh" đối với 2 bệnh nhi sinh non.
Đến nay, sau gần ba tuần điều trị kể từ khi nhập viện ngày 21/6, tình trạng của hai bé đã có những chuyển biến tích cực nhưng vẫn còn rất nhiều khó khăn. Do vẫn phải điều trị nhiễm trùng và sử dụng kháng sinh nên các con chưa thể ăn được nhiều. Cân nặng của mỗi bé mới tăng thêm khoảng 200-300g. Con số ấy tuy nhỏ nhưng là tín hiệu đáng mừng đối với những em bé khi sinh chỉ nặng chưa đầy một kilôgam.
Ở quê nhà, người mẹ cũng chỉ có thể dõi theo các con qua những cuộc điện thoại. Nỗi nhớ con, sự lo lắng và bất lực khi chưa thể ôm con vào lòng khiến mỗi cuộc gọi đều chất chứa nhiều cảm xúc.
"Tôi chỉ mong các con khỏe lên từng ngày, sớm tự thở được, bú được nhiều hơn và đủ điều kiện để trở về nhà. Đó là điều gia đình mong mỏi nhất", anh N.V.T. tâm sự.
Đối với người cha mỗi ngày trôi qua, khi cân nặng của hai bé tăng thêm vài chục gam, khi các chỉ số sức khỏe dần cải thiện, mọi khó khăn rồi cũng sẽ ở lại phía sau.