Phạt không đội MBH, phát hiện giấu ma túy trong áo ngực

08/11/2016 - 15:40
Thấy CSGT ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra, đôi nam nữ quay đầu xe máy bỏ chạy nhưng không thoát. Khi đưa về chốt xử lý, cô gái trẻ xăm trổ kín tay có biểu hiện lúng túng và sự thật hiện ra trong áo ngực là những gói ma túy đá.

Sáng nay 8/11, khi làm nhiệm vụ tại đường Láng Hạ (phường Thành Công, Ba Đình, Hà Nội) tổ công tác của Đội CSGT số 3 (PC67) CA TP. Hà Nội do Thượng úy Vũ Đức Hùng làm tổ trưởng phát hiện, bắt giữ một vụ vận chuyển ma túy đá. Đối tượng bị bắt giữ là một phụ nữ trẻ với kín hình xăm trên cánh tay.

Theo đó, khoảng 9h15 sáng 8/11, quá trình chốt trực tại khu vực trước cổng công viên Indra Gandhi, tổ công tác Đội CSGT số 3 phát hiện một đôi nam nữ đi xe máy BKS 29X8-0155 không đội mũ bảo hiểm. Thấy vậy, một cán bộ trong tổ ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra hành chính. Tuy nhiên, phát hiện cảnh sát, nam thanh niên cầm lái đã quay đầu xe bỏ chạy. Nhưng ngay lập tức, hai người này đều bị lực lượng làm nhiệm vụ khống chế đưa về chốt để kiểm tra, xử lý.

a1.jpg
 Đối tượng Phạm Thị Thùy Linh tại công an phường Thành Công

Trong quá trình CSGT lập biên bản xử lý hành vi vi phạm hành chính của hai người thì cô gái có nhiều hình xăm trên tay có biểu hiện lo lắng, người khúm núm như sợ người khác phát hiện điều gì.

Trước biểu hiện nghi vấn này, tổ công tác đã mời một phụ nữ đi đường hỗ trợ kiểm tra người cô gái trên. Được tổ công tác vận động, cô gái này đã moi trong áo ngực ra một túi nilon to, bên trong có 12 gói nilon nhỏ chứa tinh thể màu trắng, nghi là ma túy đá.

Ngoài ra, cảnh sát còn phát hiện một coóng bằng thủy tinh thường để sử dụng ma túy đá. Ngay lập tức, đôi nam nữ trên bị khống chế, đưa về trụ sở Công an phường Thành Công để làm rõ.

2.jpg
 Số ma túy đa mà Linh mang theo người

Tại đây, danh tính của cô gái được làm rõ là Phạm Thị Thùy Linh (SN 1990, trú tại phường Hàng Bông, Hoàn Kiếm). Linh khai nhận, số tinh thể màu trắng giấu trong áo ngực mình là ma túy đá. Tại trụ sở công an, nam thanh niên điều khiển xe tường trình, mình mới quen biết Phạm Thị Thùy Linh một thời gian ngắn.

Sáng cùng ngày, anh được Linh nhờ chở từ phố An Dương (Tây Hồ) về phố Láng Hạ. “Tôi không biết là em có mang ma túy trong người” - nam thanh niên tên T. khai nhận với cơ quan công an.

Tổ công tác Đội CSGT số 3 sau đó đã bàn giao 2 đối tượng cùng tang vật cho Công an phường Thành Công để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm