Phía sau những vụ án đau lòng từ mâu thuẫn vợ chồng

Hà Khê
16/03/2022 - 10:52
Phía sau những vụ án đau lòng từ mâu thuẫn vợ chồng

Hiện trường nơi chị T. tử vong do bị chồng chém

Khi thấy bố cầm dao xông vào chém mẹ, cháu bé mới 6 tuổi vội lao vào ôm mẹ để ngăn cản hành vi của bố nhưng Hùng gạt con ra, chém liên tiếp vào người vợ. Người vợ cố gắng vùng chạy ra ngoài, nhưng Hùng cầm dao truy sát cho đến khi vợ gục chết ngoài đường.

Từ vụ án đau lòng

Vụ việc đau lòng trên xảy ra vào đúng ngày mùng 5 Tết 2021 khiến dư luận xôn xao, phẫn nộ. Nạn nhân là chị N.T.T.T (SN 1988, trú tại phường Quang Trung, thị xã Sơn Tây, Hà Nội). Chị T. mất đi để lại 3 con nhỏ, cháu bé nhỏ nhất mới hơn 1 tuổi. Xót xa cho người mẹ xấu số, thương cho những đứa con nhỏ bao nhiêu thì càng phẫn nộ với hành vi dã man, mất nhân tính của Vũ Thanh Hùng (SN 1984, chồng nạn nhân) bấy nhiêu.

Liên quan đến vụ án mạng rúng động dư luận này, sau quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hà Nội đã có kết luận điều tra, chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án sang Viện KSND thành phố để xem xét, giải quyết. Vừa qua, Viện KSND thành phố Hà Nội đã ban hành cáo trạng, quyết định truy tố đối với Vũ Thanh Hùng.

VKSND TP Hà Nội ban hành Cáo trạng truy tố bị can Vũ Thanh Hùng (SN 1984, phường Quang Trung, thị xã Sơn Tây, Hà Nội) về tội "Giết người" theo quy định tại điểm n, khoản 1, Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng của VKSND TP Hà Nội, năm 2015, Vũ Thanh Hùng có mối quan hệ tình cảm với chị N.T.T.T. (SN 1988, phố Lê Lai, phường Quang Trung, thị xã Sơn Tây). Trong quá trình này, hai người có với nhau một con chung N.T.K.H. (SN 2015) đặt tên theo họ mẹ. Đến năm 2018, Vũ Thanh Hùng và chị N.T.T.T. đăng ký kết hôn, cùng chung sống tại nhà Hùng. Sau đó, hai người có thêm 2 người con chung là V.Kh.Ng. (SN 2018) và V.Th.N. (SN 2020).

Phía sau những vụ án đau lòng từ mâu thuẫn vợ chồng - Ảnh 1.

Bị can Vũ Thanh Hùng

Trong quá trình chung sống đến năm 2020, Hùng và vợ thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Không chịu nổi tính vũ phu của chồng, nhiều lần chị N.T.T.T ly hôn nhưng Hùng không đồng ý.

Khoảng 10h ngày 16/2/2021 (tức mùng 5 Tết Tân Sửu), Hùng đang nấu cơm ở bếp thì nghe thấy cháu V.Kh.Ng. khóc trong phòng khách. Hùng chạy lên xem thấy má cháu V.Kh.Ng. bị tấy đỏ. Hùng nói với cháu N.T.K.H. (SN 2015) "Đừng bắt nạt em nữa" thì vợ nói "con Ng. cứ lành chanh".

Sau đó, Hùng và vợ xảy ra cãi nhau. Chị N.T.T.T. đòi ly hôn và đưa cháu H. và cháu N. về nhà bố mẹ đẻ, còn cháu Ng. để cho Hùng nuôi với lý do Hùng bênh cháu Ng., không yêu thương cháu H.

Đến khoảng 11h 45’ cùng ngày, sau khi ăn cơm xong, Hùng dọn mâm bát xuống bếp rồi vào phòng ngủ lấy một con dao (loại dao mèo dài 46,5cm) rồi đi đến chỗ chị N.T.T.T. đang bế con út tại ghế phòng khách.

Thấy Hùng cầm dao đi đến chỗ mình, chị N.T.T.T. đặt con xuống ghế. Hùng đi đến trước mặt chị N.T.T.T. tay phải cầm dao giơ lên chỉ về phía chị vợ và nói "Mày biết tội của mày chưa". Nói xong, Hùng vung dao chém liên tiếp 2 nhát vào đầu chị N.T.T.T.

Thấy vậy, cháu H. (SN 2015) lao vào ôm mẹ nhưng bị Hùng dùng tay trái kéo ra, tiếp tục chém chị T. Chị T. vùng dậy bỏ chạy ra ngoài đường, Hùng cũng không tha, đến khi hàng xóm có mặt cũng bị Hùng đe dọa và tiếp tục thực hiện hành vi tàn nhẫn, độc ác đối với người vợ đã gục xuống đất.

Liên quan đến các vụ sát hại vợ, khoảng 1 tháng trở lại đây đã liên tiếp xảy ra nhiều vụ chồng sát hại vợ dã man, như: Vụ chồng đâm chết vợ xảy ra tại xã Bồng Khê (Con Cuông, Nghệ An) sau đó về nhà tự vẫn bằng súng kíp. Vụ chồng sát hại vợ tại huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Tại Phú Yên, vì vợ cằn nhằn việc chồng không chịu cắt cỏ cho bò ăn mà lại đi uống rượu, hát Karaoke, một người đàn ông đã dùng dao sát hại vợ rồi dựng hiện trường giả.

"Hạ hỏa" cơn giận, giải tỏa mâu thuẫn thế nào?

Chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa phân tích, ở trong đời sống vợ chồng không thể luôn trọn vẹn, khó tránh những lúc bất hòa. Một khi tình yêu và niềm tin của vợ chồng dành cho nhau không đủ lớn rất dễ dẫn tới mâu thuẫn. Hơn nữa, ai cũng có cái tôi. Cái tôi của vợ và chồng quá lớn, không làm chủ được mình khi mâu thuẫn, ai cũng muốn thể hiện mình sẽ đẩy mâu thuẫn đến đỉnh điểm. Và ở trong phút nóng giận nào đó, chỉ thiếu đi sự kiềm chế, thiếu kĩ năng giải quyết xung đột rất dễ gây ra tội ác, nhất là khi có sử dụng các chất kích thích. Theo TS. Trịnh Trung Hòa, giải pháp căn cơ cho bạo hành gia đình, bạo hành hôn nhân vẫn là việc mỗi người cần hoàn thiện chính mình bằng sự tu dưỡng đạo đức, hướng thiện.

Theo TS Ngô Thị Ngọc Anh, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Giới, Gia đình và Phát triển cộng đồng, hầu hết vụ án mạng chồng giết vợ là do hành động bộc phát, thiếu kiềm chế trong lúc nóng giận chứ không có chủ ý trước. Hành động đó bắt nguồn từ những mâu thuẫn nhỏ nhưng những người trong cuộc thiếu kiềm chế mà gây ra.

Các chuyên gia tâm lý cho rằng, để tránh những va chạm có thể dẫn đến bi kịch, vợ chồng giận nhau nếu ai nóng giận người kia nên bớt lời, đừng tranh khôn với nhau, biết rèn đức nhẫn. Hãy chờ lúc người đó bình tĩnh rồi nói chuyện với nhau cũng như "cơm sôi nên bớt lửa". Sự kích động trong lúc người kia nóng giận, nếu như thiếu kĩ năng làm chủ cảm xúc bản thân sẽ bùng phát cơn nóng giận, gây án với người thân của mình. Trong cuộc sống vợ chồng không tránh khỏi mâu thuẫn, hiểu lầm nên cần sẻ chia và tháo gỡ kịp thời. Sự chịu đựng của con người chỉ có giới hạn và rất nguy hiểm nếu bùng vỡ. Trong những trường hợp như vậy, phụ nữ cũng cần học cách lắng nghe. Học cách biết lắng nghe đã giảm được 50% mâu thuẫn của cuộc chiến. Đối phương khi cảm thấy mình được lắng nghe nghĩa là được tôn trọng ý kiến sẽ dễ dàng tiếp thu lời đối đáp lại từ phía bạn.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm