"Phiên bản nhí" Người tình mùa đông xuất hiện sau 25 năm

Tiểu Minh
12/09/2020 - 12:00
"Phiên bản nhí" Người tình mùa đông xuất hiện sau 25 năm
Hình ảnh về cô con gái 13 tuổi của ca sĩ Như Quỳnh trong bộ trang phục nổi tiếng một thời của mẹ khiến nhiều người xúc động, gợi nhớ về hình ảnh “Người tình mùa đông”.

Nữ ca sĩ Như Quỳnh được mệnh danh là “giai nhân làng nhạc” và những bản hit của cô như Người tình mùa đông, Duyên phận, Chuyện hoa sim, Vùng lá me bay… trở thành ký ức âm nhạc của khán giả 8X - 9X. Tuy thành công với hình ảnh ngôi sao hải ngoại, nổi tiếng trên sân khấu nhưng đời tư của nữ ca sĩ này là ẩn số với người hâm mộ.

Mới đây, cư dân mạng bất ngờ bởi sau nhiều năm, Như Quỳnh mạnh dạn khoe hình ảnh về cô con gái Melody Đông Nghi lên trang cá nhân. Trước đây, cô rất hạn chế nói về đời tư và chuyện con cái thế nên loạt ảnh vừa đăng tải gây chú ý cho nhiều người.

Thú vị hơn, bộ trang phục mà con gái Như Quỳnh mặc có phần giống với hình ảnh cô xuất hiện trong MV nổi tiếng “Người Tình Mùa Đông” vào năm 1995. Nhiều người gọi bé Đông Nghi là “bản sao của mẹ” khi cả hai quá giống nhau về thần thái khi đứng chung một khung hình.

Nữ ca sĩ Như Quỳnh đăng ảnh con gái 13 tuổi, mặc trang phục giống y mẹ 25 năm trước.

Nhiều người nhận xét con gái Đông Nghi của cô ngày càng lớn phổng phao.

Dưới bình luận, khán giả xúc động khi nhìn thấy hình ảnh “Người Tình Mùa Đông” một thời trở lại với phiên bản “nhí” sau 25 năm. Chưa kể, ngoại hình phổng phao của ái nữ 13 tuổi cũng được bàn luận khá nhiều. “Con gái Như Quỳnh xinh quá, ăn đứt mẹ thời trẻ rồi”, “Người tình mùa đông phiên bản nhí của mẹ Quỳnh, quá đáng yêu”, “Hưởng hết gen trội xinh đẹp của mẹ rồi”, “Nhìn ảnh này nhớ chị Quỳnh hơn 20 năm trước quá”… là những chia sẻ của cộng đồng mạng.

Dù hiếm khi tiết lộ chuyện gia đình nhưng được biết, đường tình duyên của giai nhân làng nhạc cũng nhiều lận đận. Năm 2007, cô công khai với truyền thông việc đã mang bầu con gái đầu lòng với một kỹ sư không lưu làm việc tại Mỹ, tên Nguyễn Thắng. Thời điểm đó cả hai đã chung sống như vợ chồng nhưng không làm đám cưới.

Như Quỳnh công khai có chồng và sinh con vào năm 2007. Khi đó, ông xã Nguyễn Thắng của cô gây chú ý bởi ngoại hình điển trai như sao Hàn.

Nữ ca sĩ hải ngoại tâm sự: “Tôi lập gia đình muộn, vẫn hy vọng là mình sẽ có một cuộc hôn nhân hạnh phúc, vẹn tròn. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chia tay vì không hợp nhau. Nói thật do tôi quá yêu nghề cũng như ích kỷ riêng trong cuộc sống. Tôi ao ước có một đứa con và trời đất đã cho tôi món tài sản vô giá này. Trong cuộc đời, có lẽ sẽ không có niềm vui này lần thứ hai nên tôi đang rất vui với những gì mình đang có. Hiện tại, tôi có động lực là con gái Melody, con chính là món quà mà cuộc sống ban tặng”.

Thời điểm công bố chuyện tình cảm và chồng điển trai như sao Hàn, nhiều người ngưỡng mộ vì cả hai ngang tài ngang sắc, được đánh giá là cặp vợ chồng đẹp ở hải ngoại. Cô cho rằng sự gắn kết giữa cả hai có được từ sự giản dị, giỏi chăm sóc và yêu thương từ chồng. Tuy nhiên, mối quan hệ cũng chỉ kéo dài chưa đến một thập kỷ. Tháng 6/2015, Như Quỳnh thông báo đã chia tay với chồng.

Sau khi chia tay, con gái Đông Nghi cũng dần hiểu chuyện khi đã lớn và cảm thấy vui khi bố mẹ vẫn dành nhiều tình cảm cho mình. Như Quỳnh từng tâm sự, dù con gái sống cùng mẹ, cậu và bà ngoại nhưng cuối tuần lại về với ba Nguyễn Thắng. Cả gia đình cô lẫn chồng cũ vẫn cố gắng bù đắp cho con gái để cháu không cảm thấy bị thiệt thòi.

Sau khi ly hôn, Như Quỳnh nuôi con gái ở Mỹ. Chồng cũ của cô cũng dành nhiều thời gian chăm sóc để bé Đông Nghi không thiếu thốn tình cảm.

Con gái Như Quỳnh ngày càng xinh đẹp, ra dáng thiếu nữ ở tuổi 13.

Giọng ca hải ngoại trải lòng: “Tôi hiểu, gìn giữ được hạnh phúc lâu dài vẫn tốt nhất và con cái sẽ không bị thiệt thòi khi thiếu đi tình thương của ba hoặc má. Tuy nhiên, sống chung với nhau mà không thể mang lại hạnh phúc cho nhau là một sự 'tra tấn' sẽ khiến nảy sinh nhiều bất hạnh khác. Anh ấy cũng rất lo lắng, chăm sóc, dạy dỗ và theo dõi từng bước chân của con gái. Hai chúng tôi đều quan niệm dù con trai hay con gái không quan trọng, nhưng là con người phải có trái tim và lương tâm mới có thể thành tài”.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm