Phim "Cảm ơn người đã thức cùng tôi": Bản tình ca cho ước vọng tuổi trẻ
Một cảnh trong phim "Cảm ơn người đã thức cùng tôi". Ảnh: ĐPCC
Cổ vũ cho những đam mê cháy bỏng của tuổi trẻ, phim "Cảm ơn người đã thức cùng tôi" như bản tình ca dành cho những người đang loay hoay theo đuổi ước mơ, có khi phải làm lại từ đầu nhưng không bao giờ bỏ cuộc.
Là dự án được ấp ủ suốt 12 năm, Cảm ơn người đã thức cùng tôi đánh dấu sự trở lại sau 7 năm của đạo diễn Chung Chí Công kể từ phim Trời sáng rồi, ta đi ngủ thôi.
Trong lần trở lại lần này, anh tiếp tục kể chuyện bằng âm nhạc, một thứ ngôn ngữ riêng không thể tách rời trong thế giới điện ảnh của Chung Chí Công.
Nguyễn Hùng hát ca khúc "Ở trong khu rừng" (OST phim "Cảm ơn người đã thức cùng tôi"). Video: Hồ Lam
Chọn an toàn hay chọn ước mơ?
Câu chuyện phim xoay quanh những lát cắt về Hoàng Thị Mộng Hoài (Võ Phan Kim Khánh) - một cô gái ôm giấc mơ làm diễn viên, có một tình yêu ngọt ngào, rồi vì những đổi thay, chia ly của cuộc sống và trách nhiệm gia đình mà cô tạm lùi về sau.
Hoài không phải hình mẫu phụ nữ hoàn hảo. Cô có những lúc cứng đầu khi theo đuổi đam mê, có những phút yếu lòng trong tình yêu và cả những tổn thương chưa kịp gọi tên trong cuộc sống. Nhưng chính từ những điều không hoàn hảo ấy, hành trình sống với ước mơ của cô trở nên thuyết phục hơn.
Trong suất chiếu đầu tiên ra mắt báo chí, đạo diễn Chung Chí Công chia sẻ, kể từ thất bại doanh thu phòng vé của phim Trời sáng rồi, ta đi ngủ thôi, anh tiếp tục làm việc trong ngành quảng cáo để trả nợ, ổn định tài chính và tiếp tục giấc mơ với điện ảnh. Đã nhiều lần, anh và nhà sản xuất - cũng là vợ anh - phải suy tính kỹ để không chới với nếu bộ phim này tiếp tục không gặp may ở phòng vé.
Đạo diễn Chung Chí Công chia sẻ về vấn đề doanh thu phim trong các dự án điện ảnh của mình
"Vậy mỗi chúng ta sống trong đời sẽ chọn an toàn hay chọn ước mơ? Nhân vật Hoài, ở một lát cắt nào đó, chính là hình ảnh phản chiếu của chúng tôi và của cả những người từng phải tạm gác đam mê để làm tròn những vai trò, bổn phận khác trong cuộc đời", Chung Chí Công bộc bạch.
Từng đảm nhiệm vai trò trưởng nhóm SGO48 - nhóm nhạc đông thành viên nhất V-pop, Võ Phan Kim Khánh (Kaycee) lần đầu chạm ngõ điện ảnh với vai diễn Hoài. Hoài đã trải qua đầy đủ những khoảnh khắc cần có trong hành trình trưởng thành của một người phụ nữ, từ khi còn thơ bé đến khi là một bậc sinh thành.
Ngoài đời, Khánh cũng là một người mẹ. Chia sẻ với Báo Phụ nữ Việt Nam, Kim Khánh nói bản thân cũng từng tạm gác lại ước mơ để chăm lo cho gia đình và chuyện chăm sóc con luôn là điều cô ưu tiên nhất.
Võ Phan Kim Khánh (Kaycee) chia sẻ với báo Phụ nữ Việt Nam trong buổi họp báo ra mắt phim. Video: Hồ Lam
"Nhưng rồi được sự động viên của những người tin tưởng mình, cùng mong muốn được cho con mình thấy mẹ đã cố gắng ra sao để bé cũng đủ can đảm theo đuổi ước mơ của riêng mình, tôi đã quyết tâm casting vào vai này. Cảm xúc ấy đã "thấm" vào nhân vật Hoài, một người mẹ có ước mơ và dũng cảm làm lại từ đầu", Kim Khánh tâm sự.
Không chỉ kể về Hoài, Cảm ơn người đã thức cùng tôi còn là câu chuyện về khát khao sống hết mình với tuổi trẻ để không phải hối tiếc của nhiều nhân vật khác. Đó là Duy Khang (Nguyễn Hùng) ròng rã 10 năm đeo đuổi nghề đạo diễn; Minh Hiếu (Trần Doãn Hoàng) - giằng co giữa cơm áo gạo tiền và giấc mơ làm họa sĩ truyện tranh; Trang (Chi Phạm) luôn quyết liệt với lựa chọn và đam mê làm quay phim...

Trần Doãn Hoàng và Võ Phan Kim Khánh là nam, nữ chính của phim "Cảm ơn người đã thức cùng tôi". Ảnh: ĐPCC
Tuổi trẻ là bất kỳ khoảnh khắc nào ta dám bắt đầu lại
Trong phim, bên cạnh hành trình cảm xúc của các nhân vật trẻ, hình ảnh ông Năm Nghĩa, người ba câm điếc của Mộng Hoài (NSƯT Hữu Châu) đại diện cho sự chuyển đổi trong tư duy của các bậc phụ huynh.
Thay vì ràng buộc ước mơ của con bằng sự lo lắng, ông chọn cách tin tưởng con mình vô điều kiện. Bởi ông hiểu rằng, nếu Hoài không được sống với ước mơ của chính mình, cô sẽ mãi day dứt. Và đôi khi, tình yêu thương lớn nhất của cha mẹ chính là cho con trẻ quyền được thử, được sai và được trưởng thành.
NSƯT Hữu Châu chia sẻ đây là một bộ phim về người trẻ - những người đang sống trong một thời đại có nhiều cơ hội hơn so với thế hệ của anh. "So với ngày xưa, người trẻ bây giờ có điều kiện hơn, rõ ràng hơn về con đường mình đi, vậy thì đừng ngần ngại thử sức và hãy thực hiện ước mơ của mình ngay bây giờ", nghệ sĩ Hữu Châu nói.

Để vào vai một người cha câm điếc, NSƯT Hữu Châu và các diễn viên chính trong ê kíp đã đi học ngôn ngữ ký hiệu để nhớ hết các ký hiệu cho lời thoại, vai diễn của mình. Ảnh: ĐPCC
Sự điềm đạm, trải đời trong lối diễn của NSƯT Hữu Châu khiến nhân vật ông Năm Nghĩa trở thành điểm cân bằng cho câu chuyện. Nếu Hoài đại diện cho khát vọng, đam mê bứt phá thì ba cô đại diện cho nền tảng gia đình, luôn sẵn sàng ở phía sau hỗ trợ cho mỗi con người.
Một điểm đáng chú ý khác là cách phim tôn vinh những người phụ nữ làm mẹ. Dù sinh con, có nhiều bổn phận hơn nhưng họ vẫn không từ bỏ ước mơ của chính mình và có quyền tin rằng bản thân xứng đáng có được cơ hội để thành công lần nữa.
Cảm ơn người đã thức cùng tôi vì thế cũng là lời cổ vũ cho những ai từng một lần tự hỏi: "Mình có được phép mơ nữa không?" và tri ân những người đã cùng "thức" bên nhau trên hành trình theo đuổi và chinh phục ước mơ. Phim cũng như một lời nhắc rằng tuổi trẻ không chỉ tồn tại ở độ tuổi đôi mươi. Tuổi trẻ có thể là bất kỳ khoảnh khắc nào ta dám bắt đầu lại.
Trailer "Cảm ơn người đã thức cùng tôi"
Phim Việt có số lượng OST lên đến 14 ca khúc
Âm nhạc là một trong những yếu tố đáng chú ý của tác phẩm. Phim sử dụng 14 ca khúc, trong đó có 10 sáng tác mới được viết riêng và 4 bài hát được mua lại bản quyền.

Một đại cảnh trong phim ghi hình tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TPHCM với sự tham gia của hơn 250 vũ công vừa hát, vừa nhảy, thực hiện trong 1 cú máy one-shot kéo dài gần 2 phút. Ảnh: ĐPCC
Dưới bàn tay của giám đốc âm nhạc Phạm Hải Âu, các ca khúc như Mộng mơ là chuyện trẻ con; Ở trong khu rừng; Cảm ơn người đã thức cùng tôi... trở thành phương tiện hữu hiệu để các nhân vật kể câu chuyện của chính mình. Những đoạn nhạc vang lên đúng lúc khi nhân vật đứng giữa những lựa chọn, khát khao và sợ hãi.
Bối cảnh của phim trải dài từ Hội An, TPHCM cho đến những khung cảnh lãng mạn ở Busan (Hàn Quốc) và New York (Mỹ), rực rỡ và day dứt như chính cuộc đời của mỗi nhân vật.