Phim Đài Loan lập kỷ lục doanh thu chính thức ra rạp Việt
Phim được xây dựng dựa trên những chất liệu đời thực đầy xúc động
Bộ phim điện ảnh Đài Loan (Trung Quốc) "Ánh dương của mẹ" sẽ ra rạp tại Việt Nam, sau khi tạo nên hiện tượng phòng vé tại quê nhà và lập kỷ lục là phim nội địa có doanh thu cao nhất mọi thời đại.
Tác phẩm đánh dấu sự trở lại của đạo diễn Lâm Hiếu Khiêm, nhanh chóng thu hút sự quan tâm của giới chuyên môn lẫn khán giả đại chúng. Dù khởi đầu không quá nổi bật, bộ phim đã bứt phá mạnh mẽ nhờ hiệu ứng truyền miệng trên mạng xã hội.
Sau 51 ngày công chiếu, phim đạt doanh thu hơn 545,61 triệu Đài tệ, chính thức vượt qua kỷ lục tồn tại suốt 18 năm của tác phẩm kinh điển Cape No. 7 (2008).

Dàn hợp xướng ngay trong trại giam
Ánh dương của mẹ được xây dựng từ chất liệu đời thực giàu cảm xúc. Câu chuyện xoay quanh một bé gái tên Vân Hy, lớn lên trong một nhà tù nữ, được chăm sóc bởi bốn nữ tù nhân mang nhiều tổn thương và quá khứ phức tạp. Cuộc sống trong phòng giam trở nên xáo trộn khi một tù nhân mới với tính cách nổi loạn xuất hiện, kéo theo hàng loạt mâu thuẫn.
Tuy nhiên, chính sự hồn nhiên và ấm áp của cô bé đã dần gắn kết những con người xa lạ, tạo nên một “gia đình” đặc biệt phía sau song sắt.
Bộ phim quy tụ dàn diễn viên thực lực của điện ảnh Đài Loan, nổi bật là Trần Ý Hàm trong vai Lý Huệ Trinh và nữ diễn viên gạo cội Ông Thiện Ngọc trong vai Dương Ngọc Anh. Sự kết hợp giữa các thế hệ diễn viên mang đến chiều sâu cảm xúc, góp phần khắc họa rõ nét những giằng xé nội tâm và khát khao yêu thương của từng nhân vật.
Không chỉ dừng lại ở câu chuyện về tình mẫu tử, Ánh dương của mẹ còn truyền tải thông điệp về hành trình hướng thiện, khát vọng chuộc lỗi và tìm lại giá trị bản thân của những con người từng lầm lỡ.
Phim khởi chiếu từ ngày 3/4 tại các rạp trên toàn quốc.