Phim Duyên kiếp: Trương Mỹ Nhân khóc nức nở khi đi lấy chồng

Thu Thảo
05/08/2022 - 23:47
Trương Mỹ Nhân sẽ có nhiều cảnh quay đầy nước mắt ở phim Duyên kiếp.

Ekip sản xuất phim truyền hình Duyên kiếp vừa hé lộ trailer cho những tập đầu tiên. Duyên kiếp do Chu Thiện làm đạo diễn, phát sóng trên khung giờ vàng của THVL1 từ 6/8 tới.

Huệ (Trương Mỹ Nhân) - Thành (Huỳnh Đông) - Lương (Bạch Công Khanh) là những người bạn chơi với nhau từ thuở bé. Trong đó, Lương là cậu chủ nhà giàu nhưng tính cách lại ngờ nghệch, không được thông minh, lanh lợi. Thành và Huệ lại thương thầm nhau từ lâu và đã đính ước để chờ ngày làm đám cưới. Tuy nhiên, biến cố bất ngờ ập đến, Huệ bị ép gả cho Lương làm vợ bé với mục đích sinh con trai nối dõi tông đường.

Phim Duyên kiếp: Trương Mỹ Nhân khóc nức nở khi đi lấy chồng  - Ảnh 1.

Phim Duyên kiếp: Trương Mỹ Nhân khóc nức nở khi đi lấy chồng  - Ảnh 2.

Huệ yêu Thành nhưng lại bị ép gả cho công tử nhà giàu tên Lương.

Trong trailer, Huệ khóc nức nở vì bị ép lấy chồng. Huệ chạy đến gặp Thành thì nhận lại lời nói trách hờn là hãy về làm vợ của cậu chủ đi, Thành lúc nào cũng mong Huệ có cuộc sống hạnh phúc, ăn ngon mặc đẹp bên người chồng giàu có.

Chưa dừng lại ở đó, ekip sản xuất cũng tiết lộ cảnh Huệ và Lương ngồi trong phòng. Huệ không chịu ăn uống mà cứ khóc, còn Lương thì ra sức dỗ dành cô vợ trẻ. Lương nói rằng anh cũng muốn ôm hôn Huệ giống như cách mà Thành hôn cô.

Liệu rằng tấm chân tình của chàng công tử ngờ nghệch có khiến Huệ cảm động hay không? Huệ sẽ sống tiếp như thế nào khi yêu 1 mình mà lại bị ép phải làm vợ 1 người khác?

Phim Duyên kiếp: Trương Mỹ Nhân khóc nức nở khi đi lấy chồng  - Ảnh 3.

Phim Duyên kiếp: Trương Mỹ Nhân khóc nức nở khi đi lấy chồng  - Ảnh 4.

Phim Duyên kiếp: Trương Mỹ Nhân khóc nức nở khi đi lấy chồng  - Ảnh 5.

Huệ khóc nức nở khi ở chung phòng với Lương.

Duyên kiếp được biên kịch Hạ Thu chuyển thể từ vở cải lương cùng tên từng gây nức lòng công chúng một thời gian dài. Phim lấy bối cảnh trải dài từ những năm 1930 đến 1960, thời điểm những định kiến phong kiến vẫn còn là ám ảnh. Thân phận của người phụ nữ và nông dân luôn bị chà đạp. Họ luôn khát khao một tình yêu trọn vẹn, nhưng cuộc sống và cái ác đã khống chế, đè nén.

Phim xoay quanh 4 nhân vật chính: hai chị em Lan (Oanh Kiều), Huệ (Trương Mỹ Nhân) và hai người chủ tớ Thành (Huỳnh Đông), Hai Lương (Bạch Công Khanh). Huệ và Lan cùng sinh ra lớn lên trong một gia đình nông dân nghèo, con trai một tá điền. Cả hai xinh đẹp, giỏi giang nhất vùng, lại hiếu thảo nên được nhiều trai làng để ý. Tiếng lành vang xa, người người nghe tin đều tỏ lòng mến mộ, dù nhà hai cô nghèo nhất vùng.

Phim Duyên kiếp: Trương Mỹ Nhân khóc nức nở khi đi lấy chồng  - Ảnh 6.

Huệ sớm có mối tình đẹp như mơ với Thành - vốn là đứa trẻ mồ côi bị bỏ rơi bên gốc chuối, được người phụ nữ tốt bụng đem về nuôi. Cuộc tình của Huệ và Thành mộc mạc nhưng lắng sâu. Cả hai thầm ước mơ ngày nên vợ thành chồng. Thế nhưng, vì bất đắc dĩ, Huệ trở thành vợ bé của Hai Lương dù trước đó anh được bà Phú cưới vợ cho là Thúy – con gái của một điền chủ làng bên. Lấy nhau vài năm cả hai không hạnh phúc, Thúy lại bị vô sinh. Bà Phú vì bất chấp thương con ép Huệ phải làm vợ bé của Hai Lương. Nhưng cô không khác gì con hầu trong nhà, mặc dù có Lương vẫn luôn bảo vệ thương yêu.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm