Phố phường Hà Nội vắng vẻ trong ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán

Trường Hùng
16/02/2021 - 19:40
Phố phường Hà Nội vắng vẻ trong ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán
Chỉ một ngày sau khi Hà Nội quyết định tạm đóng cửa toàn bộ quán ăn vỉa hè, cà phê và dừng mở cửa các di tích đề phòng chống dịch Covid-19 - cũng là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán - phố phường bỗng nhiên trở nên vắng vẻ.
Phố phường Hà Nội bỗng nhiên vắng vẻ, kể từ khi các quán ăn… được yêu cầu đóng cửa - Ảnh 1.

Phòng chống việc lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng, đặc biệt trong thời điểm người dân các tỉnh thành trở lại Hà Nội sinh sống - làm việc sau kỳ nghỉ Tết, UBND TP đã quyết định tạm đóng cửa toàn bộ quán ăn đường phố, cà phê, trà đá và dừng mở cửa các di tích kể từ 0 giờ ngày 16/2.

Phố phường Hà Nội bỗng nhiên vắng vẻ, kể từ khi các quán ăn… được yêu cầu đóng cửa - Ảnh 2.

Sau khi quyết định này được ban hành, nhiều quán ăn đường phố, cà phê, trà đá vỉa hè… đã dừng hoạt động. Cùng với đó, mật độ giao thông trên các tuyến phố chính trở nên thông thoáng, mặc dù hôm nay là mùng 5 Tết - ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Phố phường Hà Nội bỗng nhiên vắng vẻ, kể từ khi các quán ăn… được yêu cầu đóng cửa - Ảnh 4.

Vào giờ cao điểm buổi trưa ngày 16/2, không còn tình trạng tắc đường tại các nút giao, các phương tiện tham gia giao thông di chuyển khá thuận lợi.

Phố phường Hà Nội bỗng nhiên vắng vẻ, kể từ khi các quán ăn… được yêu cầu đóng cửa - Ảnh 5.

Nút giao Giải Phóng - Xã Đàn - Đại Cồ Việt - Lê Duẩn mật độ các phương tiện giao thông thưa thớt.

Phố phường Hà Nội bỗng nhiên vắng vẻ, kể từ khi các quán ăn… được yêu cầu đóng cửa - Ảnh 6.

Đường Tôn Đức Thắng vắng hoe người, lòng đường thông thoáng, hai bên các cửa hàng đang trong thời gian nghỉ Tết và đóng cửa vì dịch bệnh.

Phố phường Hà Nội bỗng nhiên vắng vẻ, kể từ khi các quán ăn… được yêu cầu đóng cửa - Ảnh 7.

Chỉ cách 2 ngày trước đó, lượng du khách đổ về phố Quốc Tử Giám (quận Đống Đa) để thăm quan Văn Miếu - Quốc Tử Giám cầu học hành, xin chữ. Nhưng kể từ khi di tích này tạm dừng hoạt động đón khách, người đi lại trên con phố này cũng trở nên thưa thớt.

Phố phường Hà Nội bỗng nhiên vắng vẻ, kể từ khi các quán ăn… được yêu cầu đóng cửa - Ảnh 9.

Phố Nguyễn Thái Học - đoạn qua Văn Miếu - Quốc Tử Giám gần như vắng bóng người tham gia giao thông.

Phố phường Hà Nội bỗng nhiên vắng vẻ, kể từ khi các quán ăn… được yêu cầu đóng cửa - Ảnh 10.

Đường Triệu Quốc Đạt (quận Hoàn Kiếm) - đoạn qua cổng Bệnh viện Phụ sản Trung ương những ngày thường luôn trong tình trạng tắc đường, còn hôm nay khá thông thoáng.

Phố phường Hà Nội bỗng nhiên vắng vẻ, kể từ khi các quán ăn… được yêu cầu đóng cửa - Ảnh 11.

Phố Tràng Thi những ngày thường tấp nập, giờ đây vắng lặng, êm đềm.

Phố phường Hà Nội bỗng nhiên vắng vẻ, kể từ khi các quán ăn… được yêu cầu đóng cửa - Ảnh 12.

Ngay cạnh đó, lượng du khách đến Hồ Gươm vãn cảnh cũng thưa thớt, trong khi mấy ngày Tết ở đây rất đông đúc.

Dẫu vậy, vẫn xuất hiện một số những du khách chủ quan không đeo khẩu trang ngay bên cạnh biển cảnh báo phòng chống dịch Covid-19.


Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm