Phụ huynh "bở hơi tai" sắm đồ dùng học tập cho con

Bài, ảnh: Anh Quân
24/08/2022 - 11:02
Phụ huynh "bở hơi tai" sắm đồ dùng học tập cho con

Một phụ huynh đang loay hoay lựa chọn bọc vở cho con

Bên cạnh áp lực về chi phí, những yêu cầu trang bị đồ dùng học tập theo đúng chủng loại, mẫu mã, màu sắc... cũng mang đến trở ngại, thậm chí cả bức xúc cho phụ huynh học sinh khi năm học mới đã cận kề.

"Có con đi học, đặc biệt là khi con đang cấp tiểu học mới cảm nhận được rõ nhất không khí rộn ràng của những ngày cuối tháng 8, đầu tháng 9. Nào là đưa đón con tập luyện chuẩn bị khai trường, rồi mua sắm đồ dùng học tập; chuẩn bị bọc sách bọc vở, dán nhãn ghi tên... Đây là niềm vui, nhưng đôi khi chính là áp lực của cha mẹ". Chị Quỳnh Nga (Hà Nội) chia sẻ.

Sát thềm năm học mới là thời điểm nhu cầu mua sắm sách vở, đồ dùng học tập của các gia đình tăng cao.

Phụ huynh bở hơi tai sắm đồ dùng học tập trước thềm năm học mới - Ảnh 1.

Tại các nhà sách, địa điểm bán đồ dùng học tập tại Hà Nội trong dịp này luôn tấp nập phụ huynh và học sinh đến mua sắm.

Năm nay, con gái chị Lê Thị Trang (Q. Ba Đình, Hà Nội) mới bắt đầu vào lớp 1. Sách giáo khoa thì đăng ký mua cho con tại trường, còn đồ dùng học tập gia đình sẽ tự mua sắm. Được các phụ huynh khác chia sẻ kinh nghiệm, nên chị Trang đợi có thông báo từ nhà trường, từ cô giáo mới đi mua đồ dùng học tập để chọn chủng loại, mẫu mã theo đúng yêu cầu, tránh mua phải món đồ không phù hợp, con không dùng đến sẽ lãng phí. Ngay khi nhận được danh sách đồ dùng học tập cần chuẩn bị, vợ chồng chị Trang dẫn con gái đang háo hức đến nhà sách để mua đồ dùng học tập.

"Chỉ là mua đồ dùng học tập thôi, nhưng tôi cảm thấy khá căng thẳng. Hai vợ chồng phải căng mắt tìm kiếm, lựa chọn giữa 'ma trận' sản phẩm để mua loại theo đúng danh sách các chủng loại yêu cầu. Ví dụ, riêng vở ô ly, bọc vở thôi đã có gần chục mã của các nhà cung cấp khác nhau. Bút chì, bút mực, tẩy... cũng vậy. Tôi thấy có cháu nhỏ đã đứng tới 10 phút ở khu vực bán bút để tìm và chọn được chiếc bút theo đúng yêu cầu của lớp"- chị Trang thở dài sau một lúc "bới tung" nhà sách để chọn đồ theo thông báo của lớp.

Phụ huynh bở hơi tai sắm đồ dùng học tập trước thềm năm học mới - Ảnh 2.

Chọn loại nào cho đúng yêu cầu là áp lực với phụ huynh và học sinh khi mua sắm.

Tay lăm lăm điện thoại để đọc danh sách các món đồ dùng cần học tập, ai cẩn thận hơn thì in hoặc chép tay danh sách các mặt hàng cần mua để lựa chọn, tìm kiếm nhanh hơn – đây là hình ảnh quen thuộc của các phụ huynh khi đi mua sắm tại các nhà sách trong dịp đầu năm học mới.

Liên tục đánh dấu các loại vở, bút, tẩy... đã chọn được, anh Nguyễn Hòa (Q. Đống Đa, Hà Nội) cho biết: Đây là nhà sách thứ 3 anh đến mua mà vẫn chưa đủ các món đồ dùng học tập cần chuẩn bị theo danh sách trường lớp đưa ra. Cùng là vở viết, sẽ có nhiều loại khác nhau của Hồng Hà, Campus, Vĩnh Tiến, Tiến Phát, Thành Đạt... với nhiều mã số khác nhau, nếu không để ý rất dễ mua nhầm. Lúc đầu không để ý, thấy danh sách ghi chuẩn bị vở ô ly 48 trang, thì tôi chọn mua đúng loại 48 trang. Nhưng khi về nhà, tôi thấy trong nhóm zalo của lớp các phụ huynh dặn nhau phải mua đúng mã vở 0509, nên tôi lại đi mua lần nữa. Rồi đến bảng viết, đi tới 3 nhà sách vẫn chưa tìm được loại bảng nhãn hiệu ABC. Mà nếu không mua đúng loại thì con sẽ khóc lóc, lo sợ đến lớp bị phạt, nên thôi, đành cố tìm mua theo đúng yêu cầu.

Phụ huynh bở hơi tai sắm đồ dùng học tập trước thềm năm học mới - Ảnh 3.

Phụ huynh in sẵn bảng thông bảo chuẩn bị đồ dùng học tập để mua cho đúng chủng loại, mẫu mã yêu cầu.

Cũng vì cố tìm và chọn mua đồ dùng học tập đáp ứng theo quy định cho con, mà không ít phụ huynh cảm thấy bức xúc. Loay hoay trong khu vực bán vở, chị Trần Kim Chi (Q. Ba Đình) than thở: "Dù cô chỉ yêu cầu chuẩn bị 4 quyển vở nhưng tôi mua luôn cả bịch (10 cuốn) để con dùng trong năm và đề phòng con quên hay làm mất vở. Tôi đã cẩn thận chọn theo đúng mã, đúng nhà cung cấp rồi, nhưng vẫn không đạt. Con bảo cô yêu cầu phải chuẩn bị 4 quyển vở có bìa là 4 màu khác nhau, trong khi bịch 10 quyển đã mua chỉ có 2 màu. Hôm nay tôi lại phải đi chọn thêm 2 quyển 2 màu khác nhau nữa để con yên tâm tới lớp".

"Nhãn hiệu, màu sắc của vở, của bút viết, của bảng, của giấy màu... quan trọng đến thế sao? Biết rằng đồ dùng học tập đúng nguyên tắc sẽ giúp các con thuận tiện hơn trong học tập, nhưng tôi thiết nghĩ trường, lớp, cô giáo cũng không nên cứng nhắc quá. Vở ô ly thì của hãng nào cũng theo chuẩn ô ly, bảng trắng - bút dạ là chấp nhận, bút chì thì cứ chọn loại 2B theo yêu cầu được, chứ có nhất thiết phải bắt đúng loại 2B của Đức, của Tiệp không?... Có yêu cầu, thì phụ huynh, học sinh sẽ cố gắng để lựa chọn phù hợp, nhưng tâm lý không thoải mái chút nào. Với các gia đình không có điều kiện kinh tế hay đông con, cần sắm sửa nhiều cho năm học mới, họ sẽ thấy áp lực ra sao?", chị Kim Chi băn khoăn.

Ghi nhận trên thị trường, giá bán các loại đồ dùng học tập năm nay tăng từ 5% đến 25% tùy theo chủng loại, mẫu mã. Khi năm học mới đã cận kề, vẫn còn những áp lực đặt lên vai các bậc phụ huynh để chuẩn bị cho con em mình hành trang tới trường trọn vẹn nhất.


Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm