Phụ huynh mất hàng chục triệu đồng vì con gái hủy chuyến đi trại hè

Hải Linh
17/07/2020 - 15:00
Phụ huynh mất hàng chục triệu đồng vì con gái hủy chuyến đi trại hè

Khi chị thông báo về kế hoạch chuyến đi trại hè này, con gái đã thẳng thừng từ chối.

Năm ngoái, ngay khi con sắp bước vào kỳ nghỉ hè, chị Bùi Huyền (Q.Tây Hồ, Hà Nội) đã tìm hiểu kỹ và đăng ký cho con gái tham gia trại hè quốc tế tại một nước châu Á, với mong muốn sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho con được vui chơi hè, được trải nghiệm khóa học đặc biệt. Tuy nhiên, khi chị thông báo về kế hoạch chuyến đi trại hè này, con gái đã thẳng thừng từ chối.

"Thực sự ngay lúc con khăng khăng không đồng ý đi khoá trại hè này, tôi và cả nhà đã vô cùng bực tức. Đây là cơ hội mà vợ chồng tôi tính toán kỹ lắm, rồi chuẩn bị mọi thứ cho con, tiền nộp phí đăng ký tham gia khoá trại hè cũng đã hoàn tất. Vé máy bay cho 2 mẹ con, để mẹ đưa con sang tới nơi cũng đã được đặt sẵn. Thậm chí cả nơi ăn, nghỉ ở bên nước sở tại cho 2 mẹ con khi sang tới nơi, và đợi con làm thủ tục nhập vào trại hè xong xuôi thì mẹ mới quay về. Khi con kết thúc khoá trại hè, bố sẽ là người sang đón con về. Vậy mà đùng một cái, con bé phản kháng quyết liệt, khiến mọi kế hoạch đổ bể" - chị Bùi Huyền phàn nàn.

Phụ huynh mất hàng chục triệu đồng vì con gái huỷ chuyến đi trại hè  - Ảnh 1.

Hè năm kia, con gái chị Huyền tham gia khoá trại hè ở Hà Nội vô cùng phấn chấn, vui vẻ

Chị Huyền chia sẻ thêm, vợ chồng chị chỉ có cô con gái duy nhất, nên cũng chiều chuộng và dành mọi thứ tốt đẹp cho con. Dù vậy, vợ chồng chị vẫn mong con gái tự lập hơn, có kỹ năng sống nhiều hơn, để sau này con ra đời không bỡ ngỡ. 

Hè năm kia, vợ chồng chị đã đăng ký cho con theo khoá học trại hè công an ở Hà Nội 1 tuần. Ngày đầu đưa con đến trại hè, mắt con bé còn đỏ hoe, mẹ cũng nghẹn ngào thương con vì "chuẩn bị vào kỳ huấn luyện" và những ngày xa nhà thực sự, con phải sống độc lập một mình...

Thế nhưng, những lo lắng, xót xa của chị và gia đình dần mất đi, khi những hình ảnh vui vẻ nô đùa, sinh hoạt kỷ luật của môi trường mới với con được gửi từ trại hè về cho phụ huynh. Ngày cuối đến đón con, con bịn rịn chia tay các anh chị, bạn bè cùng khoá.

Chỉ có một tuần đi trại hè, mà tinh thần con phấn chấn, vui vẻ đến nhiều tháng sau. Cả khi bước vào năm học mới, con vẫn kể về những kỷ niệm của kỳ trại hè công an với nhiều cảm xúc và mong muốn sẽ được đi trại hè lần nữa.

"Cứ nghĩ, con đã có khoá trải nghiệm ở Hà Nội ngay năm trước, thì năm sau, bố mẹ vẫn tiếp tục cho con tham gia một khoá trại hè, chỉ khác là lần này trại hè của con ở nơi rất xa nhà. Một môi trường mới với các bạn bè quốc tế, sẽ giúp con mở rộng tầm nhìn hơn. Về giao tiếp ngoại ngữ của con cũng khá, nên chắc không có gì phải đắn đo. Thế nhưng, vợ chồng tôi chưng hửng vì gặp sự phản ứng dữ dội, kiên quyết từ con gái" - chị Bùi Huyền tâm sự.

Bố con vô cùng nóng tính, mắng con không nghe lời bố mẹ thì sau này sẽ dễ thành đứa trẻ hư. Với một kế hoạch tuyệt vời như thế, không phải bố mẹ nào cũng sẵn sàng bỏ khoản tiền lớn để đầu tư cho con được đi nước ngoài học hỏi, giao lưu như vậy, thế mà con không muốn nắm bắt cơ hội. Con không biết thương bố mẹ, khi con biết rõ nếu không đi, bố mẹ sẽ mất một khoản chi phí không nhỏ vì đã đầu tư hụt cho con. Bố con còn gằn giọng nói: "Nếu con không đi trại hè năm nay, con cũng sẽ không được đi du lịch hay đi chơi ở đâu, kể cả về quê hay bất cứ nơi nào khác. Con thích ở nhà thì bố cho ở nhà cả hè luôn". Thật bất ngờ là con gật đầu đồng ý "chịu phạt" của bố, mà không ngần ngại, khó chịu.

Phụ huynh mất hàng chục triệu đồng vì con gái huỷ chuyến đi trại hè  - Ảnh 2.

Dù chỉ cách nhau 1 mùa hè, nhưng năm nay con bé thể hiện chính kiến rõ ràng (Ảnh minh hoạ)

Khi phân trần với đồng nghiệp, chị Bùi Huyền mới vỡ lẽ, con gái chị đã lớn. Nó không còn chịu sự sắp đặt sẵn của bố mẹ như mọi năm trước nữa. Dù chỉ cách nhau 1 mùa hè, nhưng năm nay con bé thể hiện chính kiến rõ ràng rằng: "Tại bố mẹ không hỏi ý kiến con trước, xem con có muốn đi trại hè quốc tế hay không, mà đã đăng ký rồi chuẩn bị mọi thứ làm gì? Con thấy năm nay dịch bệnh còn chưa biết thế nào. Đi trại hè quốc tế là cả một môi trường văn hoá mới, các bạn hoàn toàn mới có thể đến từ nhiều nước, con chưa chuẩn bị tinh thần, nên chưa muốn đi. Khi nào con muốn đi, con sẽ thưa chuyện với bố mẹ sau".

"Vợ chồng tôi đã phải "trả giá" cho sai lầm của mình, khi nghĩ con vẫn còn bé, vẫn áp đặt ý muốn của cha mẹ vào con. Nhưng sau sự việc lần này, vợ chồng tôi phải nhìn nhận lại và ghi nhận sự thay đổi rõ ràng trong suy nghĩ của con gái. Đôi khi, suy nghĩ của bọn trẻ không đơn giản là quan điểm thích hay không thích, mà chúng còn suy nghĩ sâu xa, vượt cả những toan tính của cha mẹ. Nên chúng ta không thể nghĩ con mình vẫn còn bé lắm, có thể áp đặt những mong muốn của cha mẹ cho con. Mà cần bàn bạc, tham khảo ý kiến của con, trước khi bắt tay vào kế hoạch mới dành cho con mình".

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm