Phụ nữ Công an Đà Nẵng lên vùng cao "tiếp lửa" cho "Chiến dịch Quang Trung"
Đại diện Ban Phụ nữ Công an TP Đà Nẵng trao tặng quà động viên tinh thần cán bộ, chiến sĩ đang tham gia "Chiến dịch Quang Trung"
Ban Phụ nữ Công an TP Đà Nẵng vừa cùng các Chi hội phụ nữ Công an cơ sở tổ chức chương trình đồng hành, tiếp sức cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện “Chiến dịch Quang Trung” hỗ trợ nhân dân sửa chữa, xây dựng nhà ở tại thôn Nước Xa, xã Nam Trà My, thành phố Đà Nẵng.
Trong không khí ấm áp, nghĩa tình đồng đội giữa núi rừng sau thiên tai những ngày đầu năm mới 2026, Ban Phụ nữ Công an thành phố đã chuẩn bị bữa cơm thân mật, giản dị nhưng chan chứa tình đồng đội để động viên, "tiếp lửa" 32 cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm bám địa bàn, chung sức cùng nhân dân "chạy nước rút" hoàn thành nhà mới trước tiến độ đề ra.
Những bữa cơm thời điểm đầu năm mới 2026 không chỉ là sự sẻ chia của hậu phương mà còn là nguồn động viên tinh thần kịp thời, tiếp thêm sức mạnh để lực lượng làm nhiệm vụ vững tâm vượt qua gian khó.

Ban Phụ nữ Công an thành phố đã chuẩn bị bữa cơm thân mật, giản dị nhưng chan chứa tình đồng đội để "tiếp lửa" cho cán bộ, chiến sĩ tham gia "Chiến dịch Quang Trung"
Trung tá Trần Phước Hùng, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, xúc động cho biết: Trong thời gian thực hiện Chiến dịch, đoàn luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp. Nhất là những bữa cơm do Ban Phụ nữ Công an TP Đà Nẵng tổ chức càng làm ấm thêm tình cảm ấy. Đó là nghĩa tình miền xuôi gửi lên miền ngược, tiếp thêm động lực để anh em làm việc không quản mưa gió, quyết tâm hoàn thành và vượt tiến độ Chiến dịch đề ra.
Những ngày này, tại thôn Nước Xa, không khí lao động của "Chiến dịch Quang Trung" diễn ra khẩn trương từ sáng sớm đến chạng vạng tối. Thời tiết vùng cao Nam Trà My diễn biến thất thường, mưa bất chợt thường xuyên, cán bộ, chiến sĩ phải căng bạt che mưa, cùng thợ hồ trộn vữa, tô tường, nhịp nhàng hoàn thiện từng hạng mục nhà ở cho người dân.
Từ những người chỉ quen cầm vòi chữa cháy, dụng cụ cứu hộ, cứu nạn, sau một tháng tham gia "Chiến dịch Quang Trung", cán bộ, chiến sĩ đã dần thành thạo với xẻng, bay, bàn xoa, nắm chắc tỷ lệ trộn xi măng, bê tông, làm việc thoăn thoắt như những người thợ xây dựng thực thụ.

Từ những người chỉ quen cầm vòi chữa cháy, dụng cụ cứu hộ, cứu nạn mà nay cán bộ, chiến sĩ đã như những người thợ xây thực thụ
Niềm vui càng được nhân lên khi biết sẽ có bữa cơm giao lưu, "tiếp lửa" do Ban Phụ nữ Công an thành phố tổ chức. Sự quan tâm kịp thời của Đảng ủy, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng là nguồn động viên lớn để cán bộ, chiến sĩ thêm vững tin, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ trong giai đoạn nước rút của "Chiến dịch Quang Trung".
Đến nay, công tác sửa chữa, xây dựng nhà mới cho người dân thôn Nước Xa cơ bản đã hoàn thành. Các lực lượng đang tăng ca, làm việc liên tục để sớm bàn giao nhà ở kiên cố, giúp bà con ổn định cuộc sống sau thiên tai và đón Tết nguyên đán.
Trung tá Hồ Thị Minh Huệ, Trưởng Ban Phụ nữ Công an TP Đà Nẵng, cho biết: Thời gian qua, Ban đã chủ động kêu gọi các đơn vị cùng đồng hành, hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ tham gia Chiến dịch. Trong những ngày tới, Ban Phụ nữ Công an TP Đà Nẵng vẫn tiếp tục tổ chức các hoạt động "tiếp lửa" cho cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trong "Chiến dịch Quang Trung" tại các xã Hà Nha, Hùng Sơn, Quế Phước.
Trong dịp này, đoàn công tác đã tặng quà, cắt tóc miễn phí cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường Tiểu học Kim Đồng (xã Nam Trà My)
Dịp này, đoàn công tác đã đến thăm Trường Tiểu học Kim Đồng (xã Nam Trà My), trao tặng 24 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, tặng nhiều bánh kẹo và tổ chức cắt tóc miễn phí cho các em, góp phần sẻ chia khó khăn, mang lại niềm vui nhỏ nhưng ấm tình quân - dân cho học sinh vùng cao trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.



