Phụ nữ Đà Nẵng viết thêm câu chuyện phòng, chống dịch Covid-19

PV
31/08/2021 - 15:26
Phụ nữ Đà Nẵng viết thêm câu chuyện phòng, chống dịch Covid-19

Lãnh đạo Hội LHPN TP Đà Nẵng thăm, động viên các chị cán bộ chi hội phụ nữ tham gia công tác phòng chống dịch tại địa phương

Cùng chung tay phòng, chống dịch Covid-19, trong những ngày dịch bùng phát trở lại, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) TP Đà Nẵng đã có những đóng góp thầm lặng nhưng hết sức ý nghĩa.

Trong chuỗi hoạt động chung tay hỗ trợ cùng thành phố phòng, chống dịch đã có những cán bộ, hội viên vì tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, vì sự tận tâm, tận tụy với nhiệm vụ được giao đã chịu những rủi ro cho riêng mình.

San sẻ yêu thương, trách nhiệm với cộng đồng

Xuyên xuốt từ tháng 7 đến nay, khi dịch bùng phát trở lại, thành phố phải trải qua các đợt giãn cách xã hội, từ Chỉ thị 16 của Chính phủ đến Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 30/7/2021, Quyết định số 2788/QĐ-UBND ngày 14/8/2021, Quyết định số 2860/QĐ-UBND ngày 25/8/2021 của UBND TP Đà Nẵng. Trước tình hình đó, các cấp Hội đã chủ động triển khai nhiều hoạt động thiết thực.

Với nhận thức: Ý thức của người dân trong công tác phòng chống dịch là quan trọng nhất, các cấp Hội đã tập trung cho công tác tuyên truyền. Bên cạnh việc truyền thông trực tiếp như đến từng nhà, phát tờ rơi cho từng hộ gia đình hay sử dụng loa cầm tay ở các khu chợ, chở "loa kẹo kéo" tuyên truyền ở các khu dân cư, chị em đã nhanh chóng, sáng tạo vận dụng công nghệ 4.0 như mạng xã hội Facebook, Zalo, sử dụng những hình ảnh về các việc làm thiết thực, ý nghĩa trong công tác phòng, chống dịch; đăng tải kịp thời những chủ trương của thành phố và của địa phương trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân, hội viên, phụ nữ nắm bắt, tạo sự lan tỏa, đồng thuận từ đó nâng cao ý thức chấp hành của người dân.

Trong những ngày thực hiện phong tỏa cứng toàn thành phố, đối với 10% là lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức trực và làm việc tại trụ sở cơ quan, các chị được phân công từ lãnh đạo đến chuyên viên ai cũng hồ hởi, hăng hái, gác lại việc riêng gia đình để làm tròn trách nhiệm được phân công.

Phụ nữ Đà Nẵng viết thêm câu chuyện phòng, chống dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Thường trực Hội LHPN TP Đà Nẵng thăm các chốt phòng, chống dịch tại cơ sở trong những ngày phong tỏa toàn thành phố

Trong những ngày "3 tại chỗ", vượt lên những bất tiện của sinh hoạt thường ngày, các chị đã hết sức linh hoạt vừa xử lý công việc tại cơ quan vừa tích cực tham gia, hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bằng những hoạt động cụ thể: tham gia kiểm tra, giám sát, hỗ trợ, động viên các lực lượng, cán bộ, hội viên phụ nữ làm nhiệm vụ tại các địa phương.

Với các chị em cán bộ Hội không tham gia trực tại cơ quan, trong những ngày thực hiện giãn cách tại địa phương, các chị cũng đã chủ động liên hệ với cấp ủy, tổ trưởng tổ dân phố/thôn để đăng ký tham gia hỗ trợ các phần việc tại cộng đồng nơi cư trú. Nhiều chị cũng quần quật cả ngày với các nhiệm vụ tham gia tổ giám sát,hỗ trợ xét nghiệm Covid-19, hỗ trợ cung ứng lương thực, thực phẩm, đi chợ hộ, phân chia thực phẩm đến tận hộ gia đình, hỗ trợ nấu những suất cơm, pha chế thức uống gửi đến lực lượng đang trực chốt...

Những công việc dường như rất thường, rất phụ nữ, nhưng sao hôm nay làm lại thấy vui và hạnh phúc đến lạ! Bởi đó là sự san sẻ yêu thương, là tình người, là trách nhiệm với cộng đồng.

Giãn cách nhưng không giãn lòng

Với phương châm "không để ai bị bỏ lại phía sau", Hội LHPN TP Đà Nẵng đã phát động chương trình "Phụ nữ Đà Nẵng - sẻ chia yêu thương, chung tay phòng chống dịch Covid-19", huy động mọi nguồn lực để hỗ trợ các lực lượng làm nhiệm vụ, hội viên, phụ nữ và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Hoạt động đã chia sẻ đến hội viên, phụ nữ, các lực lượng làm nhiệm vụ nhiều phần quà thiết thực, lan tỏa mạnh mẽ tấm lòng nhân ái, tình yêu thương, "lá lành đùm lá rách", giúp đỡ nhau lúc khó khăn, hoạn nạn.

Tính đến ngày 30/8/2021, các cấp Hội đã hỗ trợ với tổng số tiền là 7.628.011.000 đồng. Đặc biệt, từ ngày 16/8 - 23/8/2021, TP Đà Nẵng áp dụng phương châm "ai ở đâu thì ở đó", Hội đã đến thăm, động viên cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia các hoạt động phòng chống dịch tại các địa phương; tặng quà các lực lượng làm nhiệm vụ tại các bệnh viện, các điểm chốt; tặng 4.000 suất quà (300.000 đồng/1 suất) cho Hội LHPN 7 quận, huyện để hỗ trợ cán bộ Hội trực tiếp tham gia công tác phòng, chống dịch tại địa phương và các gia đình hội viên phụ nữ khó khăn; thăm hỏi, động viên đội ngũ y, bác sỹ, nhân viên y tế, lực lượng chức năngđang làm nhiệm vụ tại bệnh viện dã chiến và tại các chốt kiểm soát dịch.

Phụ nữ Đà Nẵng viết thêm câu chuyện phòng, chống dịch Covid-19 - Ảnh 2.

Đồng chí Hoàng Thị Thu Hương - TUV, Chủ tịch Hội LHPN TP Đà Nẵng tặng 10 suất quà trị giá 3.000.000 đồng cho 10 hộ gia đình trong khu cách ly, phong tỏa trên địa bàn phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn

Không chỉ hỗ trợ chung tay cùng thành phố, Hội LHPN TP Đà Nẵng gửi tặng, ủng hộ 200 triệu đồng cho Hội LHPN TPHCM và tỉnh Bình Dương, mỗi đơn vị 100 triệu đồng; ủng hộ chương trình "Triệu phần quà đại đoàn kết tiếp sức đồng bào miền Nam vượt đại dịch" số tiền 50 triệu đồng để hỗ trợ, chia sẻ những khó khăn trong công tác phòng chống dịch.

Ngoài ra, Hội phụ nữ các cấp phối hợp với chính quyền địa phương, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội hỗ trợ nhân dân bị ảnh hưởng, thăm lực lượng tuyến đầu với số tiền 3.807.145.000 đồng.

Hội viên phụ nữ - Thành viên nòng cốt tại các tổ phòng, chống Covid-19 cộng đồng

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, với phương châm "Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng", cán bộ Hội và chị em phụ nữ tham gia tổ chống Covid-19 cộng đồng đã phát huy vai trò tích cực trong việc tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Hội phụ nữ cơ sở đã huy động 1.562 cán bộ Hội, hội viên phụ nữ tham gia hỗ trợ cácTổ xét nghiệm; 1.168 người tham gia trực tại các chốt "Vì vùng xanh an toàn" tại các khu dân cư; 757 người hỗ trợ nấu ăn phục vụ các lực lượng tại các điểm chốt; 2.031 người tham gia phân phối và vận chuyển những suất quà đến từng nhà cho các hộ dân; 1.428 người tham gia giám sát việc phân phối các suất quà đến người dân và nắm bắt tình hình đời sống của nhân dân, các quy định của thành phố trong công tác phòng chống dịch; kịp thời phát hiện, phản ảnh những khó khăn của nhân dân trong những ngày thực hiện giãn cách.

Trong gian khó, chúng ta càng thêm ấm lòng khi ngày càng nhiều mô hình tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau xuất hiện, giúp giảm bớt những tác động gây ra từ đại dịch Covid-19. Để chia sẻ bớt gánh nặng với tổ dân phố, giúp các hộ gia đình mua lương thực, thực phẩm đảm bảo trong thời gian thành phố áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội, hạn chế người dân ra đường, mô hình "Đi chợ giúp dân"do Hội LHPN TP Đà Nẵng phát động và triển khai trong những ngày qua đã nhận được đông đảo sự đồng tình của người dân.

Qua 2 ngày phát động, đến nay đã có 5.336 tình nguyện viên là hội viên, phụ nữ, nữ đoàn viên thanh niên, nữ công chức viên chức đang thực hiện giãn cách tại nhà từ 18 tuổi đến dưới 60 tuổi đảm bảo các điều kiện về phương tiện đi lại, đã được lấy mẫu xét nghiệm âm tính, đã được tiêm ít nhất một mũi đăng ký tham gia và đi vào hoạt động sôi nổi, tích cực. Cứ mỗi tổ dân phố có từ 1 đến 2 tình nguyện viên tham gia hỗ trợ công việc đi chợ hộ với tần suất hỗ trợ là 3 ngày/1 lần/hộ gia đình.

Có thể nói, hình ảnh chị em đi chợ, cùng với tổ trưởng, tổ phó tổ dân phố phân phối, trao lương thực, thực phẩm đến từng hộ gia đình đã tạo nên những hình ảnh đẹp về tinh thần chịu thương, chịu khó, lo toan, trách nhiệm đối với cộng đồng. Thông qua mô hình đã giảm áp lực cho Ban điều hành tại khu dân cư,giúp người dân vững tin và an tâm thực hiện giãn cách mà không cảm thấy bị "đơn độc" hay bị bỏ lại phía sau trong lúc khó khăn, hoạn nạn.

Những cán bộ, hội viên vì tinh thần trách nhiệm với cộng đồng

Trong chuỗi hoạt động chung tay hỗ trợ cùng thành phố phòng, chống dịch đã có những cán bộ, hội viên vì tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, vì sự tận tâm, tận tụy với nhiệm vụ được giao đã chịu những rủi ro cho riêng mình.

Ngày 19/8/2021 vừa qua, trên đường đi trực chốt tại khu dân cư trở về, chị Hồ Thị Tuyết Lan - Chi hội trưởng Chi hội 4B phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê không may bị ngã xe, 1 tay và 1 chân bị gãy, bể xương mặt, mất trí nhớ tạm thời và hiện nay đang điều trị tại bệnh viện đa khoa Đà Nẵng.

Trong những ngày dịch diễn biến phức tạp, chị như là trụ cột chính trong gia đình, vừa tham gia công tác xã hội, vừa quán xuyến chuyện gia đình. Bởi chồng và 2 con của chị đều công tác trong ngành y, là lực lượng tuyến đầu nên phải tham gia và trực chiến tại bệnh viện. Ở nhà chỉ còn lại chị và cô con dâu với đứa cháu nhỏ chưa đầy 3 tuổi. Bản thân chị luôn là cán bộ Hội nhiệt tình, trách nhiệm, tích cực tham gia rất nhiều hoạt động tại địa phương, từ việc tham gia đội tuyên truyền loa lưu động đến phân phát rau củ quả tại địa phương; vận động và hỗ trợ những suất quà đến hội viên phụ nữ theo chương trình của phụ nữ phường; tham gia nấu và phân phát những suất ăn sáng cho các chốt phong tỏa trên địa bàn phường; tham gia trực chốt mềm, chốt phong tỏa của khu vực; tham gia vận động quà cho bà con khó khăn trong khu phong tỏa và khu dân cư...Nhiệt tình là thế, suốt ngày xoay như một con vụ, để rồi khi tai nạn bất ngờ ập đến, chị phải gác lại những đam mê, nhiệt huyết cống hiến của mình để nằm lại trong bệnh viện điều trị những vết thương.

Phụ nữ Đà Nẵng viết thêm câu chuyện phòng, chống dịch Covid-19 - Ảnh 3.

Cán bộ cơ quan Thành hội tham gia hỗ trợ các phần việc tại cộng đồng nơi cư trú

Hay chị Huỳnh Thị Mười, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ Nại Hưng 3, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, cũng đã gặp phải những rủi ro khi đang thực hiện nhiệm vụ. Công việc hằng ngày của chị trong thời gian phường thực hiện cách ly y tế là tuyên truyền, trực chốt; đi chợ và phân chia lương thực thực phẩm cho người dân; vận động mạnh thường quân trao quà hỗ trợ cho chi hội.

Mặc dù bận rộn với công việc gia đình nhưng chị rất xốc vác, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Lúc 22h00 ngày 16/8/2021, khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ, hay đang quây quần bên những người thân trong gia đình, thì chị vẫn còn miệt mài với phần việc phân chia rau củ quả để sáng mai có trao sớm cho bà con trong khu dân cư. Trong lúc sơ ý, chị đã trượt ngã, nhưng vì đêm khuya, phường đang thực hiện cách ly y tế nên chị không thể đến bệnh viện, cũng không báo với ai. Đêm đó, chị đã gượng vượt qua cơn đau đợi đến sáng hôm sau mới đến bệnh viện chụp X-quang và chẩn đoán gãy đầu dưới xương quay (T), kèm theo tổn thương ở cổ tay và bàn tay.

Dù có giỏi giang đến đâu, mạnh mẽ đến đâu thì họ cũng chỉ là những người phụ nữ chân yếu, tay mềm. Họ vượt lên được nhữngvất vả, khó khăn, thậm chí những rủi ro của bản thân bởi vì trong họ đã có sẵn bản chất chịu thương, chịu khó.Kể sao hết những đóng góp, hy sinh thầm lặng của chị em phụ nữ trong cuộc chiến chống Covid-19, từ tuyến đầu đến hậu phương vững chắc.

Dẫu biết rằng cuộc chiến chống Covid-19 sẽ còn nhiều gam go, nhưng chỉ cần chúng ta có niềm tin, phụ nữ Đà Nẵng giữ vững tinh thần "Bất khuất, trung hậu, đảm đang" thì nhất định sẽ kề vai, sát cánh cùng với các lực lượng khác đẩy lùi dịch bệnh, trả về cho thành phố thân yêu những sôi động vốn có thường ngày của một thành phố trẻ, năng động và đáng sống.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm