Sinh viên trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm tình nguyện vào tâm dịch

Như Đồng
04/07/2021 - 09:41
Sinh viên trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm tình nguyện vào tâm dịch

Lực lượng tuyến đầu phải lấy lượng mẫu xét nghiệm lớn tại địa phương.

Những ngày này, thị xã Đức Phổ đang là tâm dịch của tỉnh Quảng Ngãi với số ca mắc Covid-19 liên tục tăng. Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, tự hào là sinh viên ngôi trường mang tên nữ bác sĩ - Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân Đặng Thuỳ Trâm, nhiều sinh viên đã lên đường vào tâm dịch.

Với những trái tim nhiệt huyết, 23 cô gái và 2 chàng trai sinh viên năm cuối của trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm (Quảng Ngãi) đã hăng hái lên đường tình nguyện đến xã Phổ Châu và phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ để hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Mang trên mình những bộ quần áo bảo hộ, găng tay, khẩu trang bịt kín mít, trong khi nhiệt độ ngoài trời từ 38 đến 40 độ C, các cô gái, chàng trai ngành y đã tham gia phối hợp truy vết, lấy mẫu xét nghiệm cho nhân dân ở đây, giúp khoanh vùng, dập dịch kịp thời.

Nguyễn Thị Tường Vi, sinh viên lớp Cao đẳng Điều dưỡng Chính quy 5, trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm, một trong những sinh viên tham gia hỗ trợ tuyến đầu chống dịch lần này, chia sẻ: "Khi vừa đến nơi, chúng em đã được phân công nhiệm vụ và bắt tay ngay vào hỗ trợ truy vết, hướng dẫn người đến khám và lấy mẫu xét nghiệm tại vùng dịch. Tuy khối lượng công việc khá nhiều nhưng nhờ được tập huấn kiến thức, kỹ năng từ trước nên em cũng dễ dàng tiếp nhận công việc".

Em Lê Diễm My, sinh viên trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm, tâm sự: "Đến vùng tâm dịch, em càng cảm thấy rất thương và đồng cảm với những vất vả của các anh chị tuyến đầu chống dịch. Không chỉ đối mặt với nguy hiểm của dịch bệnh mà việc mặc đồ bảo hộ nhiều giờ liền trong thời tiết nắng nóng như hiện nay cũng là một khó khăn lớn, dễ gây mất nước, kiệt sức. Tuy nhiên em vẫn rất vui và tự hào về quyết định đến vùng tâm dịch góp sức giúp bà con chống dịch của mình. Đây sẽ là những trải nghiệm khó quên để em trau dồi, tích lũy thêm trên con đường trở thành một bác sĩ thực thụ".

Lê Diễm My cho biết, lúc đầu mẹ của em phản đối vì lo lắng cho con gái. Tuy nhiên, ba của Lê Diễm My lại ủng hộ quyết định của em và đã thuyết phục mẹ của em thành công.

Sinh viên trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm tình nguyện vào tâm dịch - Ảnh 1.

Lực lượng tuyến đầu tham gia phòng chống dịch phải mặc đồ bảo hộ dưới thời tiết nắng nóng như đổ lửa.

Trong những ngày cả nước gồng mình chống "giặc" Covid-19, thật xúc động khi nhiều sinh viên đã xung phong về vùng "tâm dịch", sẵn sàng chia lửa với người dân vùng dịch với tinh thần "đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên". Tất cả mang theo trái tim đầy nhiệt huyết, họ không hề căng thẳng hay lo lắng dù biết chuyến đi này sẽ vất vả.

Chị Hoàng Thị Duy Linh, Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm, chia sẻ: "Có rất nhiều bạn sinh viên của trường đã tâm sự trước khi lên đường vào tâm dịch ở thị xã Đức Phổ. Dẫu biết rằng chuyến "công tác đầu đời" này chưa biết sẽ kéo dài bao lâu, nhưng các bạn vẫn sẵn sàng làm nhiệm vụ với quyết tâm bao giờ hết dịch thì mới trở về".

Bên cạnh sự hăng hái của các sinh viên y khoa, không thể không nhắc đến tinh thần nhiệt huyết với công tác phòng chống dịch của hàng trăm y, bác sĩ trẻ ngay từ khi dịch Covid-19 bùng phát.

Với bác sĩ Nguyễn Thanh Lời của Khoa huyết học truyền máu, bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi, đây là lần thứ 2, anh tham gia phòng chống dịch Covid-19. Nếu lần đầu, bác sĩ Nguyễn Thanh Lời chỉ làm xét nghiệm tại bệnh viện thì lần này anh phải vào tận thị xã Đức Phổ để làm xét nghiệm vì số lượng ca F0 liên tục tăng lên. Trung bình một ngày, bác sĩ Nguyễn Thanh Lời phải lấy 500 mẫu bệnh phẩm để làm xét nghiệm.

Bác sĩ Nguyễn Thanh Lời cho hay: "Với tinh thần chống dịch như chống giặc, bản thân tôi cũng như tuổi trẻ bệnh viện đa khoa tỉnh nói riêng và ngành y toàn tỉnh nói chung, luôn sẵn sàng lao vào vùng tâm dịch bất cứ khi nào nhân dân cần. Trải qua nhiều ngày làm việc liên tục, mệt thì có mệt, nhưng tôi vui nhiều hơn, khi được dùng kiến thức, chuyên môn của mình để góp phần đẩy lùi dịch bệnh, đưa cuộc sống nhanh chóng trở lại bình thường".

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm