Ra mắt cuốn sách ảnh đặc biệt về văn hóa Himalaya
Anh Nguyễn Mạnh Duy đã dành 12 năm với những hành trình khám phá vùng đất tuyết trắng Himalaya để viết ra cuốn sách
Nguyễn Mạnh Duy - một cựu nhà báo, người đã chinh phục đỉnh Everest ra mắt sách ảnh về Himalaya sau 12 năm kỳ công với những hành trình khám phá tâm linh, Phật giáo và văn hóa của vùng đất này.
Cha con và vòng kora
"Sau khi tôi vượt qua đèo Drolma La - con đèo cao 5650m, tuyết rơi càng lúc càng nặng hạt. Sự khắc nghiệt của Himalaya ngay lúc này đây có thể khiến nhiều người không chịu đựng được. Rất nhiều người buộc phải dừng lại, không thể bước đi tiếp vì tuyết rơi làm các con dốc quá trơn trượt nguy hiểm…
Tôi cố gắng xuống núi thật nhanh. Ngay phía trước, một cảnh tượng làm tôi sững người vì xúc động: bắt chấp cái lạnh và sự khắc nghiệt của con đường đá xuống núi, vẫn có 2 cha con người Tây Tạng đang miệt mài lễ lạy.

2 cha con người Tây Tạng thực hiện vòng kora (1 hình thức hành lễ) trên tuyết trắng. Tác giả Nguyễn Mạnh Duy đã ghi lại rất nhiều những hình ảnh về con người, văn hóa, Phật giáo ở vùng đất Himalaya và công bố trong cuốn sách ảnh "Himalaya: Đất Nước Lửa Khí Không"
Người cha mới chớm tuổi trung niên còn cậu con trai thì có lẽ chỉ khoảng lên 10. Giữa cơn mưa tuyết lạnh cắt da cắt thịt, nhiều người phải dìu nhau mới có thể lê từng bước chân nhưng cả hai cha con người Tây Tạng không bỏ cuộc hay ngồi lại để nghỉ mệt.
Ở đây, đức tin mãnh liệt cũng không còn phân biệt hạnh phúc hay khổ đau nữa. Nơi đây, người ta nghĩ về sự tái sinh mạnh mẽ của tâm thức. Sự tái sinh ấy không ở đâu xa xôi hay ở một cõi giới mơ hồ ít ai chạm tới, nó nằm ngay trong tâm thức mỗi người đang đi vòng kora…".
Nội dung trên trong bài viết "Cha con và vòng kora" trong cuốn sách ảnh "Himalaya: Đất Nước Lửa Khí Không" của nhà sáng lập OM Himalayas – cựu nhà báo Nguyễn Mạnh Duy. Cuốn sách với những bài viết và hình ảnh chắt lọc sau hành trình hơn 12 năm gắn bó với dãy Himalaya và đời sống văn hóa của vùng đất tâm linh xứ tuyết của Mạnh Duy.

"Himalaya: Đất Nước Lửa Khí Không" - cuốn sách ảnh dày 500 trang, mang đến cái nhìn sâu về vùng đất Himalaya
Cuốn Photography Story Book (sách ảnh kể chuyện) dày 500 trang, chắt lọc hành trình hơn một thập kỷ tác giả có nhân duyên với vùng núi tuyết linh thiêng Hi Mã Lạp Sơn. Tác phẩm kết hợp giữa nhiếp ảnh, ký sự và chiêm nghiệm văn hóa, mở ra một góc nhìn sâu sắc về đời sống tinh thần của người dân Himalaya.
Sau 12 năm bền bỉ khám phá và học hỏi, tác giả nhận ra "kho tàng năng lượng" của Himalaya nằm trong năm yếu tố cốt lõi: Thiên nhiên - Văn hóa - Con người - Lối sống – Đức tin. Năm trụ cột ấy tạo thành một "mandala ngũ đại", cấu trúc năng lượng định hình nên đời sống của "Xứ Tuyết".
Bên cạnh hành trình nghiên cứu và thực hành văn hóa, Nguyễn Mạnh Duy từng chinh phục đỉnh Everest - "nóc nhà thế giới". Tuy nhiên, theo tác giả, điều giữ chân anh với Himalaya không chỉ là những đỉnh núi hùng vĩ, mà chính là đời sống văn hóa và tinh thần đặc biệt của vùng đất này.
Thư gửi con trai từ Kailash
Thông qua gần 500 trang sách, Nguyễn Mạnh Duy không chỉ ghi lại những khoảnh khắc thiên nhiên hùng vĩ và đời sống bản địa, mà còn kiến giải những tầng ý nghĩa văn hóa và năng lượng ẩn sâu trong từng hình ảnh. Theo tác giả, cuốn sách được viết với mong muốn trở thành một cánh cổng giúp độc giả Việt Nam tiếp cận gần hơn với văn hóa Himalaya, nơi thiên nhiên, con người và niềm tin hòa quyện thành một hệ sinh thái tinh thần độc đáo.
"Himalaya: Đất Nước Lửa Khí Không" là cuốn sách ảnh quy mô của một tác giả Việt Nam viết riêng về vùng đất Himalaya. Từng là 1 nhà báo, cách Mạnh Duy ghi lại, kể những câu chuyện là rất chân thực và hấp dẫn người đọc.

Với 1 chiếc máy ảnh Leica, tác giả đã chụp hàng vạn bức ảnh chân thực, sống động về vùng đất Himalaya. Những bài viết, những câu chuyện là những khám phá về văn hóa và đạo Phật tại vùng đất này.
Trong cuốn sách, Mạnh Duy dành 2 trang để gửi thông điệp đến con trai của mình, với "Bức thư gửi con trai từ Kailash".
"Bố đã hoàn thành chặng kora vòng quanh Kailash sau 3 ngày đi 54km con trai ạ. Một chuyến đi không phải để chinh phục mà để chiêm bái và nhìn lại. Khi đi quanh ngọn núi Kailash, bố bỗng nghĩ về tài sản của đời người. Bố không có gì cho con ngoài tài sản là những chuyến đi, là những thăng trầm, có cả mất mát… Bố cũng nghĩ nhiều về được – mất và những điều mà mình tạo ra trong kiếp sống này. Bố đã không tích lũy được gì ngoài những chuyến đi. Chuyến đi dài là hành trình cả đời. Trong chuyến đi này, bố cố gắng làm được một điều gì đó để con có thể tự hào và để bố thấy mình đang sống có ý nghĩa.

Tác giả Mạnh Duy chia sẻ về cuốn sách tại OM Himalayas
Lớn lên, con sẽ có cách nghĩ về tài sản của đời người. Bố nghĩa rằng tài sản của chúng ta nếu chỉ toàn là vật chất sẽ thật nhàm chán. Con hãy tích lũy cả những thứ mang giá trị tinh thần cho bản thân và những người xung quanh con".
12 năm tâm huyết và chặng đường còn tiếp tục, cuốn sách của tác giả Nguyễn Mạnh Duy giống như một công trình nghiên cứu về văn hóa, Phật giáo, đức tin con người ở vùng đất Himalaya, một vùng đất tâm linh đặc biệt của thế giới. Bằng sự nhiệt tâm, bằng công sức và sự nỗ lực suốt những hành trình, trong từng con chữ, từng bức ảnh, tác giả muốn lan tỏa những giá trị tinh thần đến độc giả, đến công chúng.