Ra mắt tiểu thuyết mới nhất của tác giả 'Ăn, Cầu nguyện và Yêu'

Bảo Minh
09/06/2020 - 06:31
Ra mắt tiểu thuyết mới nhất của tác giả 'Ăn, Cầu nguyện và Yêu'
'Thành phố của những cô gái' là tác phẩm mới nhất của cây bút best-seller hàng đầu nước Mỹ Elizabeth Gilbert – tác giả của cuốn tiểu thuyết nổi tiếng 'Ăn, Cầu nguyện và Yêu'.

NXB Phụ nữ Việt Nam và 1980Books vừa ra mắt bản tiếng Việt cuốn tiểu thuyết Thành phố của những cô gái của Elizabeth Gilbert (dịch giả Đinh Thanh Vân chuyển ngữ). Với bút pháp sắc sảo, gai góc và đầy tính nữ, cuốn tiểu thuyết xoay quanh hành trình trưởng thành của một cô gái trẻ.

Năm 1940, cô gái 19 tuổi Vivian Morris bị đuổi khỏi trường Cao đẳng Vassar do mê mải tiệc tùng. Mùa hè năm ấy, cha mẹ giàu có gửi cô đến New York để sống cùng cô Peg. Vivian nhanh chóng làm quen với thế giới đầy màu sắc phía sau sân khấu kịch – nơi cô tiếp xúc với các vũ công, nghệ sĩ tài hoa và thu về những trải nghiệm để đời. Vivian còn trẻ và bồng bột, nhưng có hai điều cô chắc chắn mình giỏi, đó là sex và may vá.

Ở tuổi 20, con người đầy khát khao, nồng nhiệt nhưng thường thiếu định hướng. Tháng năm thanh xuân ấy, Vivian đắm chìm trong những cuộc phiêu lưu tình ái bất tận. Cô trải qua bao thăng trầm, thậm chí vướng phải những sai lầm không thể vãn hồi. Tựa như một viên đá được mài dũa theo dòng chảy của thác nước, từng sự kiện xảy ra ở New York đều góp phần tạo nên con người Vivian – thú vị, phóng khoáng nhưng không kém phần sâu sắc.

Ra mắt tiểu thuyết mới nhất của tác giả 'Ăn, Cầu nguyện và Yêu' - Ảnh 1.

Tiểu thuyết "Thành phố của những cô gái"

Elizabeth Gilbert nhất định đã đầu tư nhiều thời gian để tìm hiểu về lịch sử và con người New York trong những năm 1940-1960. Bà vẽ lên bức tranh thành phố xa hoa này với các mảng sáng tối đan xen. Dưới vòm trời New York là những số phận, tính cách hoàn toàn khác biệt. Đó là một Celia Ray cuồng dâm vô độ, một cô Peg hút thuốc không ngừng và gặp khó khăn trong việc cai nghiện rượu, một Billy Buell mưu mô và ích kỷ hay một Vivian ngây thơ, ngốc nghếch và đua đòi… Nhưng nơi ấy vẫn có những con người chỉn chu, bình tĩnh và tài năng như bà Olive hay Edna. Tất cả những nhân vật này tạo nên một New York thú vị và đầy màu sắc. 

Bối cảnh New York những năm 1950 trong Thành phố của những cô gái có rất nhiều khía cạnh để khai thác. Tình hình chiến sự hỗn loạn lúc bấy giờ đã được tác giả khéo léo lồng ghép vào chuyện đời của các nhân vật. Chiến tranh giữa Mỹ, Đức và Nhật nổ ra khiến các rạp kịch buộc phải đóng cửa. Vô số thanh niên đầu quân ra trận, thương vong là điều không thể tránh khỏi. Cuộc chiến ấy đã cướp đi người anh trai thân yêu của Vivian, để lại cho cô nỗi mất mát không sao bù đắp được.

Chiến tranh kết thúc , New York lại chuyển mình và thay đổi mạnh mẽ trong thập niên 1960. Vivian cũng dần đổi thay qua những sóng gió của cuộc đời. Theo chân Vivian, người đọc sẽ trải qua đủ mọi cung bậc cảm xúc, để rồi thấu hiểu hơn về tình yêu, sự tự do cũng như con đường tìm kiếm hạnh phúc của riêng mình…

Ra mắt tiểu thuyết mới nhất của tác giả 'Ăn, Cầu nguyện và Yêu' - Ảnh 2.

Nhà văn Elizabeth Gilbert

Elizabeth Gilbert sinh năm 1969, không chỉ là một tiểu thuyết gia mà còn là một nhà phê bình văn học. Bà có nhiều tác phẩm được độc giả khắp thế giới yêu thích như Điều kỳ diệu lớn, Người đàn ông Mỹ cuối cùng… Đặc biệt, tác phẩm Ăn, Cầu nguyện và Yêu của bà gây tiếng vang lớn với 199 tuần đứng trong danh sách best-seller của New York Times, được dựng thành phim điện ảnh cùng tên năm 2010 với sự tham gia của nữ minh tinh Julia Roberts.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm