Ra phố thăm chị gái, tôi ngây người khi thấy chị bế đứa bé 2 tháng tuổi

Dung Nguyễn
21/04/2023 - 20:06
Ra phố thăm chị gái, tôi ngây người khi thấy chị bế đứa bé 2 tháng tuổi

Ảnh minh họa

Nhiều tháng nay không thấy chị gái về thăm gia đình nên tôi quyết định ra phố chơi với chị 1 chuyến. Tôi đã ngây người khi nhìn thấy chị bế 1 đứa bé.

Chị gái tôi năm nay 35 tuổi, công việc ổn định và chưa kết hôn. Có lần chị tâm sự với tôi, từng có tình cảm với 1 anh nhưng người ta đã có gia đình nên chị chỉ biết giấu tình cảm trong lòng. Từ đó chị không còn thích được ai nữa. Thì ra, chị cũng có tình cảm nam nữ, vậy là tốt rồi, tôi tin rằng có ngày chị sẽ gặp được nửa còn lại của cuộc đời.

Mấy tháng nay, không thấy chị gái về thăm gia đình, mỗi lần gọi điện thì đều nói bận rộn và vội cúp máy. Có lần gọi cho chị, tôi còn nghe thấy tiếng khóc của trẻ em. Phải chăng chị gái đang có bí mật giấu gia đình?

Lo lắng cho chị gái, nhiều lần mẹ nhắc nhở tôi ra phố thăm chị ấy 1 chuyến. Tuần vừa rồi, tôi đã sắp xếp được thời gian để đi thăm chị. Sự xuất hiện đường đột của tôi làm chị rất bất ngờ và bối rối.

Tôi ngây người khi thấy đứa nhỏ chị đang bế trên tay. Không hiểu đứa bé này là thế nào với chị. Không muốn tôi hiểu nhầm, chị nói đó là con của người hàng xóm gửi chị chăm sóc giúp, mới được 2 tháng tuổi.

Chị nói cháu nhỏ rất đáng thương, vừa ra đời đã mồ côi mẹ. Thương anh hàng xóm vừa nuôi con nhỏ lại phải đi làm, chị tôi ra tay giúp đỡ. Công việc của chị tôi ngày làm 8 tiếng và được nghỉ 2 ngày cuối tuần. Những lúc chị đi làm thì anh Tư ở nhà chăm sóc con. Khi chị đi làm về, anh sẽ đưa bé qua gửi và chạy vài cuốc xe ôm, lấy tiền mua sữa cho con.

Chị làm việc tốt giúp người là điều đáng khích lệ nhưng chuyện lập gia đình của chị thì sao. Ai mà dám đến với chị khi mà suốt ngày ôm ấp nuôi dưỡng 1 đứa bé. Người ngoài nhìn vào sẽ cho rằng chị và anh hàng xóm có tình cảm với nhau. Sẽ không có người đàn ông nào dám tán tỉnh chị tôi.

Chị nói không có tình cảm nam nữ gì với anh Tư. Chị rất thương đứa bé nên muốn chăm sóc con thật tốt mà thôi. Còn chuyện lập gia đình, chị chán lắm rồi, không muốn nghĩ đến.

Nghe những lời chị nói mà tôi không biết phải khuyên nhủ như thế nào. Chắc chắn bố mẹ tôi sẽ không đồng ý để chị độc thân, nuôi con người khác cả đời. Hay tôi có nên khuyên chị đến luôn với anh Tư, thế là vẹn cả đôi đường?

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm