Rộn ràng Ngày Quốc tế Thiếu nhi tại TPHCM

Phạm Thương
01/06/2022 - 21:40
Rộn ràng Ngày Quốc tế Thiếu nhi tại TPHCM

Các bé trải nghiệm nghề nghiệp tại khu vui chơi

Sau 2 năm trầm lắng do dịch Covid-19, Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 năm nay trở nên sôi động trên khắp TPHCM. Những chuyến vui chơi, du lịch, xem phim, hay một bữa gà rán “lỡ hẹn” trước đây đã có thể thực hiện. Các đoàn thể, đơn vị cũng tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, ngập tràn yêu thương dành cho các bé.

Tại khu vui chơi Giáo dục và Giải trí trẻ em Vietopia (quận 7, TPHCM), ngày 1/6 đã đón hơn 1.500 trẻ em đến vui chơi trong dịp lễ.

Ông Lý Tấn Đạt, đại diện truyền thông Vietopia cho biết: "Sau gần 2 năm nhiều lần đóng cửa vì dịch, đến nay chúng tôi chính thức mở cửa trở lại. Số lượng khách đăng ký cho các con đến Vietopia nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi tăng lên rất nhiều. Bởi lẽ, mấy năm trước, các trường chưa thể tổ chức được, nên năm nay, các trường tranh thủ tổ chức hoạt động ngoại khóa. Bên cạnh đó, các gia đình đi lẻ cũng nhiều, không khí ngày 1/6 trở nên sôi nổi và phấn khởi. Chúng tôi tổ chức không gian hoàn toàn trong nhà nên tránh được mưa bão, đảm bảo các điều kiện bảo vệ sức khỏe".

Phụ huynh TPHCM muốn bù đắp Ngày Quốc tế Thiếu nhi cho con - Ảnh 1.

Các em trải nghiệm công việc của những người lính cứu hỏa trong ngày 1/6 tại Vietopia (quận 7, TPHCM)

Cô Đinh Thị Thủy, Hiệu trưởng trường Mầm non Hoa Quỳnh (quận 12, TPHCM) chia sẻ: "Nhà trường và phụ huynh đã sắp xếp tổ chức đi đúng ngày 1/6 để tạo cho các con không khí vui tươi, bù đắp khoảng thời gian bị ảnh hưởng vì dịch của những ngày lễ thiếu nhi các năm trước. Chúng tôi muốn tổ chức cho các bé đến các khu vui chơi trải nghiệm những ngành nghề mơ ước giúp các con có hoạt động ngoại khóa bổ ích và ngày lễ thiếu nhi ý nghĩa, đáng nhớ".

Phụ huynh TPHCM muốn bù đắp Ngày Quốc tế Thiếu nhi cho con - Ảnh 2.

Không khí Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 tại các khu vui chơi trở lại rộn ràng

Phan Thanh Thanh, một phụ huynh học sinh ở Phú Nhuận, TPHCM, cho biết: "Hôm nay tôi dẫn con và các cháu đến khu vui chơi Vietopia. Một phần muốn các con có một ngày lễ thật ý nghĩa, phần muốn bù đắp khoảng thời gian nghỉ dịch dài kỳ của các năm trước. Hai năm rồi, các con mới có một ngày của riêng mình thật vui vẻ và hạnh phúc như vậy. Thấy các con đứng xếp hàng để chờ đợi đến lượt để vào trải nghiệm các trò chơi. Không khí rộn ràng, không lo lắng dịch bệnh như trước nữa, tôi cảm thấy rất mừng".

Còn tại các khu chung cư, ngày 1/6 cũng được quan tâm đặc biệt. Ban quản trị, Ban quản lý và mạnh thường quân tại một số tòa nhà chung cư không chỉ tặng quà mà còn tổ chức các hoạt động vui chơi ngoài trời. Tại chung cư Tam Phú (phường Tam Phú, TP Thủ Đức, TPHCM), chương trình "Quốc tế Thiếu nhi" tổ chức chiều ngày 1/6 với các hoạt động vui nhộn như: Trò chơi vận động, chú hề hoạt náo, thổi bong bóng, trò chơi dân gian, ảo thuật và phát quà.

Phụ huynh TPHCM muốn bù đắp Ngày Quốc tế Thiếu nhi cho con - Ảnh 4.

Chương trình “Quốc tế Thiếu nhi” tại chung cư Tam Phú thu hút hàng trăm trẻ em tham gia

Trước đó, tại Cụm S2-3 Vinhome Grand Park (TP Thủ Đức, TPHCM), cũng tổ chức chuỗi hoạt động vui chơi múa lân sư rồng, chụp ảnh kỷ niệm gia đình, trò chơi dân gian, gian hàng trái cây, bánh kẹo, nước uống, trò chơi vận động, giao lưu văn nghệ... Chương trình thu hút hơn 1.000 bé tham gia tại 2 địa điểm công viên nội khu S2, S3 tại chung cư.

Phụ huynh TPHCM muốn bù đắp Ngày Quốc tế Thiếu nhi cho con - Ảnh 5.

Không khí Ngày Quốc tế Thiếu nhi sôi nổi tại Vinhome Grand Park (TP Thủ Đức, TPHCM)

Nhiều phụ huynh tại TPHCM cho biết, sau 2 năm lỗi hẹn với con thì Ngày Quốc tế Thiếu nhi năm nay là dịp để thực hiện lời hứa. Chị Đỗ My (Bình Chiểu, TP Thủ Đức, TPHCM) chia sẻ: "Năm 2020, ngày 1/6 các cháu phải đi học bù vì nghỉ dịch quá dài. Năm 2021, con đã nghỉ hè nhưng cũng không được đi ra ngoài ăn uống vì quán xá đóng cửa, thành phố thực hiện lệnh giãn cách. Vậy nên, năm nay, gia đình tôi sắp xếp lịch dẫn con đi Thảo cầm viên. Buổi tối cho các con đi ăn gà rán. Dù ngày lễ thiếu nhi rơi vào giữa tuần nhưng tôi thấy các khu vui chơi đều đông. Phụ huynh nào cũng tranh thủ dẫn con đi chơi, trải nghiệm".

Phụ huynh TPHCM muốn bù đắp Ngày Quốc tế Thiếu nhi cho con - Ảnh 6.

Hội LHPN phường Bình Chiểu phối hợp cùng các đoàn thể phường và Chi đoàn Công ty TNHH Sepzone - Linh Trung (Việt Nam) tổ chức chương trình “Vì đàn em thân yêu”

Các đoàn thể, câu lạc bộ cũng tổ chức các hoạt động sôi nổi không kém. Tại phường Bình Chiểu (TP Thủ Đức, TPHCM), Hội LHPN phường phối hợp cùng các đoàn thể phường và Chi đoàn Công ty TNHH Sepzone - Linh Trung (Việt Nam) tổ chức chương trình "Vì đàn em thân yêu" nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi. Ban tổ chức đã đến thăm và tặng quà cho các em thiếu nhi khuyết tật nặng đang cư trú trên địa bàn phường. Chương trình trao tặng quà như bánh, kẹo, sữa và tiền mặt cho 35 em. Trong đó, những em khuyết tật nặng được hỗ trợ 1 triệu đồng/em, những em khuyết tật nhẹ được hỗ trợ 500 nghìn đồng/em.

Phụ huynh TPHCM muốn bù đắp Ngày Quốc tế Thiếu nhi cho con - Ảnh 7.

Sau dịch, các hoạt động chăm lo nhân dịp lễ thiếu nhi càng được quan tâm

Theo chị Trần Hoài Thư, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Khoa học Sao Nhỏ, các chương trình nhân dịp Ngày Quốc tế Thiếu nhi năm nay và các chương trình hè nói chung, số lượng phụ huynh đăng ký rất đông, bởi ai cũng muốn bù đắp cho con em mình khoảng thời gian phải ở nhà vì dịch bệnh. Đa phần gia đình chọn cho con đi dã ngoại, chơi xa.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm