Ròng rã một năm trời với những mũi tiêm, mẹ 8X vỡ oà cảm xúc đón 2 công chúa đầu lòng

Minh Nhật
08/03/2023 - 13:55
Ròng rã một năm trời với những mũi tiêm, mẹ 8X vỡ oà cảm xúc đón 2 công chúa đầu lòng
Có những hôm chị Minh Nguyệt phải chịu đến 5 mũi tiêm trong hành trình tìm con. Nhưng khi ngắm 2 con gái lọt lòng đỏ hỏn trên tay, mẹ trẻ vỡ oà cảm xúc.

Hành trình tìm con đầy vất vả, đau đớn

Sau khi kết hôn, chị Minh Nguyệt (32 tuổi) cảm thấy rất hạnh phúc. Chị đã chuẩn bị hết tất cả để sinh những đứa con đáng yêu. Tuy nhiên hành trình làm mẹ của chị không dễ dàng.

"Mình đã sốc thật sự khi biết bản thân không thể có con một cách dễ dàng như bao bà mẹ khác. Nếu như các gia đình khác họ có nhiều cơ hội để có con thì mình chỉ có vài cơ hội, nếu mình không cố gắng có con ngay thì sau này sẽ mãi mãi không còn cơ hội làm mẹ!

Bác sĩ chẩn đoán mình bị giảm dự trữ buồng trứng. Một căn bệnh suy giảm số lượng trứng không hồi phục, rất khó để có con. Bệnh viện khuyên mình nên làm IVF sớm để có con. Và mình bắt đầu hành trình dài nhất cuộc đời mình để tìm con..." - chị Minh Nguyệt cho hay.

Ròng rã một năm trời với những mũi tiêm, mẹ 8X vỡ oà cảm xúc đón 2 công chúa đầu lòng - Ảnh 1.

Bao nhiêu lần thử que trong vô vọng thì cuối cùng chị Minh Nguyệt cũng chinh phục được.

Bước vào làm IVF, nghe chừng đơn giản nhưng thực chất là một quãng thời gian khá vất vả và đau đớn với chị Minh Nguyệt. Có 5 bước làm thụ tinh ống nghiệm IVF, đó là kích thích buồng trứng, chọc hút trứng, tạo phôi, chuyển phôi, thử thai. Nhưng khi bước vào hành trình tìm con này, người phụ nữ kỳ thực phải hy sinh rất nhiều.

Chị Minh Nguyệt cho hay: "Đầu tiên mình phải tuân thủ chế độ sinh hoạt lành mạnh để IVF. Sau đó mình được tiêm thuốc kích thích buồng trứng, thường kéo dài gần nửa tháng. Trong suốt thời gian đó, mình được bệnh viện hẹn liên tục để siêu âm và làm xét nghiệm máu, hỗ trợ việc theo dõi sự phát triển của nang noãn và nội mạc tử cung. Đến khi nang noãn đạt kích thước theo yêu cầu, mình được tiêm mũi thuốc cuối cùng để kích thích trứng trưởng thành. Mũi cuối cùng này cần được tiêm đúng giờ.

Tiếp đó là chọc hút trứng. Thời gian chọc hút trứng khoảng 10 – 15 phút cho mỗi ca. Sau đó trứng của mình sẽ được kết hợp với tinh trùng của chồng mình để thụ tinh và tạo phôi.

Mình từng thấy hình ảnh 1 em bé nằm giữa hàng triệu mũi kim tiêm nhưng chưa bao giờ mình hiểu được bức ảnh đó cho đến khi bản thân phải nhờ những mũi kim ấy để tìm con… Đau đớn và mệt mỏi vô cùng nhưng vợ chồng mình khao khát có con nên đều vượt qua cả...".

Mẹ trẻ vẫn còn nhớ như in cảm giác hồi hộp, lo lắng trong 2 lần chuyển phôi đầu. Cứ nghĩ tỉ lệ thành công cao nhưng 2 lần đó đều thất bại, khiến vợ chồng chị bị thất vọng, áp lực và mệt mỏi, tuyệt vọng... Mỗi lần thất bại là mỗi lần chị Minh Nguyệt phải chịu thêm những mũi tiêm kéo dài ròng rã suốt nửa tháng để kích thích buồng trứng. Trung bình mỗi ngày chị phải tiêm 3 mũi. Có những ngày mẹ trẻ chịu đến 5 mũi tiêm.

"Được các bác sĩ động viên, vợ chồng mình lại hi vọng và kiên trì. Đến lần thứ 3 thì thành công. Không những thế lại còn đậu những 2 bé gái. Lúc đó chúng mình đã ôm nhau khóc".

Ròng rã một năm trời với những mũi tiêm, mẹ 8X vỡ oà cảm xúc đón 2 công chúa đầu lòng - Ảnh 2.

Chị Minh Nguyệt hạnh phúc đón 2 con gái đầu lòng.

Một thai kỳ thiêng liêng, hạnh phúc

Sau khi chuyển phôi thành công vào bụng mẹ, chị Minh Nguyệt cũng có một thai kỳ như bao bà mẹ khác. Tuy nhiên vì không dễ dàng gì để có bầu nên mẹ trẻ rất trân trọng và cẩn thận chăm sóc các con ngay từ trong bụng mẹ. Chị khám thai đều đặn và bổ sung đầy đủ vitamin cũng như các chất dinh dưỡng cần thiết cho sự phát triển của thai nhi. Bên cạnh đó, mẹ trẻ cũng có chế độ nghỉ ngơi, làm việc hợp lý. Thật may, chị có một thai kỳ hoàn toàn khoẻ mạnh, không bị tiểu đường thai kỳ.

Hai bé đáng yêu nhà chị Minh Nguyệt.

"Mình mang thai đến tuần thứ 37 thì sinh con. Suốt quãng đường thai kì dài đằng đẵng thì đây là giây phút hạnh phúc nhất cuộc đời mình. Mình chờ đợi từng ngày cho đến từng giây để được gặp 2 con trong bình an. Ngày gặp con giống như một giấc mơ đối với mình, một cái kết không thể nào tuyệt vời hơn. Đến bây giờ các con đã được hơn 2 tuổi rồi, nhưng thỉnh thoảng ngắm nhìn chúng ngủ, mình lại nghẹn ngào xúc động.

Không chỉ mình mà chồng mình, bố mẹ 2 bên đều hạnh phúc vỡ oà. Chúng mình đã trải qua hành trình khá lâu để tìm con. Chưa bao giờ mình thấy làm mẹ lại thiêng liêng, hạnh phúc đến vậy.

Từ khi có 2 con. cuộc đời mình như sang trang mới. Lúc 2 con biết cười, biết ê a, biết làm nũng, biết kêu, biết đòi… mỗi khoảnh khắc ấy khiến cho tim mình tan chảy. Thế là có 1 cái kết đầy hạnh phúc cho 1 người tưởng chừng như là bất hạnh. Cảm ơn 2 con vì đã đến bên mẹ, đã cho mẹ hiểu được cảm giác làm mẹ sẽ hạnh phúc đến nhường nào"- chị Minh Nguyệt bộc bạch.

Gia đình hạnh phúc hiện tại của mẹ 8X.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm