Sa Pa "thất thủ" dịp Tết Bính Ngọ, du khách len lỏi giữa dòng người xe từ sáng sớm đến tối mịt
Cảnh tắc đường lúc 21 giờ ngày mùng 4 Tết gần chợ đêm Sa Pa
Dòng xe chật cứng khiến bầu không khí trở nên ngột ngạt, trái ngược hoàn toàn với hình dung về một Sa Pa mờ sương, thanh bình.
Những ngày Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Sa Pa (Lào Cai) khoác tấm áo rực rỡ của cờ hoa và dòng người tấp nập đổ về từ khắp nơi.
Tuy nhiên, bên cạnh sự nhộn nhịp ấy lại là cảnh tượng khiến du khách cảm thấy mệt mỏi khi từ sáng sớm đến tối mịt phải chứng kiến cảnh ô tô nối đuôi nhau kéo dài khắp các tuyến phố trung tâm, tiếng còi xe vang lên giữa không gian vốn dĩ yên bình của phố núi.
Từ sáng sớm, các trục đường chính như khu vực quanh nhà thờ đá, quảng trường trung tâm hay tuyến dẫn lên ga cáp treo Fansipan đã ken đặc xe. Những chiếc ô tô biển số Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh... nối hàng dài tưởng như không có điểm cuối.
Ô tô nối hàng dài khắp các tuyến phố ở Sa Pa
Du khách phải len lỏi giữa các dòng xe tấp nập trên đường
Cảnh đông đúc, ô tô nối thành hàng dài khắp các tuyến phố ở Sa Pa
Có những thời điểm, chỉ quãng đường vài trăm mét, xe cũng phải mất hàng chục phút mới có thể nhích từng chút một. Dòng xe chật cứng khiến bầu không khí trở nên ngột ngạt, trái ngược hoàn toàn với hình dung về một Sa Pa mờ sương, thanh bình.
Nguyên nhân của tình trạng này không chỉ vì lượng khách tăng đột biến trong dịp Tết mà còn do hạ tầng giao thông của phường Sa Pa còn hạn chế.
Đường phố nhỏ, nhiều khúc cua dốc đặc trưng miền núi, bãi đỗ xe không đủ đáp ứng nhu cầu khiến các phương tiện phải dừng, đỗ tràn lan, chiếm hết vỉa hè, lòng đường. Khi một xe quay đầu hay tìm chỗ gửi, cả dòng phía sau lập tức bị ùn ứ.
Người đi bộ len lỏi giữa dòng xe, du khách tay xách nách mang, tạo nên một khung cảnh khá hỗn độn.
Vẫn biết, du lịch vào ngày Tết không tránh được cảnh đông đúc, dịch vụ kém nhưng mấy ngày trải nghiệm ở Sa Pa khiến gia đình anh Đức Hải (đến từ Hải Phòng) rất thất vọng.
Rác dọc cầu thang (trái), rác ngay cạnh khu vực khách ngồi ăn (phải) tạo nên cảnh mất vệ sinh tại 1 nhà hàng ở Sa Pa trong ngày Tết
"Mệt mỏi nhất là cảnh xếp hàng ăn uống, dịch vụ chậm, thiếu chuyên nghiệp. Lần nào nhà tôi cũng phải đợi ít nhất 30 phút mới được phục vụ. Vì quá đông khách, các nhà hàng đều trong cảnh quá tải, nhếch nhác mất vệ sinh" - anh Hải chia sẻ.
Chị Lý Mẩy, người dân tộc Dao làm việc tại một nhà hàng ở Sa Pa, chia sẻ, cảnh tắc đường, xe cộ đông đúc diễn ra suốt mấy ngày Tết khiến người dân ở đây cũng thấy mệt mỏi. "Khách du lịch đông quá, nhiều người đến dùng bữa khá bức xúc, khách sạn, nhà nghỉ tăng giá gấp đôi, gấp ba so với ngày thường".
Rác tràn ra vỉa hè
Đường phố nhếch nhác
Cảnh tắc đường, hạ tầng quá tải ngày Tết ở Sa Pa cho thấy sức hút của du lịch, sự phục hồi và phát triển kinh tế địa phương nhưng đây cũng chính là điểm khiến những du khách từng đến Sa Pa cảm thấy tiếc nuối vì sự bình yên, không khí trong lành vốn là yếu tố thu hút du khách tới phố núi nay đã bị mai một nhiều.