Đầu xuân, du khách tấp nập hành hương về danh lam cổ tự Kinh Bắc
Du khách thăm viếng, dâng hương tại chùa Dâu (phường Từ Sơn, Bắc Ninh) trong những ngày đầu năm mới Bính Ngọ 2026
Vùng đất Kinh Bắc (Bắc Ninh ngày nay) nổi tiếng với hàng trăm ngôi chùa cổ kính luôn thu hút đông đảo du khách tìm về mỗi dịp Tết đến. Trong những ngày đầu năm Bính Ngọ, dòng người nườm nượp chiêm bái Chùa Dâu, Chùa Phật Tích, Đền Đô… để dâng hương, gửi gắm ước nguyện bình an và may mắn cho một năm mới.

Đầu Xuân Bính Ngọ, Di tích Quốc gia đặc biệt chùa Dâu (phường Từ Sơn, Bắc Ninh) đón lượng lớn du khách đổ về vãn cảnh. Ngôi chùa gần 2.000 năm tuổi này được xem là trung tâm Phật giáo đầu tiên trên đất Việt, quy tụ đông đảo tín đồ đến chiêm bái.

Điểm nhấn đặc biệt thu hút mọi người chụp ảnh và dâng hương chính là tháp Hòa Phong cao 15m với ba tầng gạch nung vững chãi. Tòa tháp mang đậm dấu ấn thời Lê Trung Hưng đứng sừng sững trang nghiêm giữa không gian rợp bóng cây xanh.
Không khí Xuân rộn ràng khắp khuôn viên khi rất nhiều du khách chọn mặc áo dài truyền thống thành kính dâng hương và check-in tại các tiểu cảnh. Chùa Dâu mang đậm phong cách kiến trúc hình chữ "công" cổ truyền với vẻ đẹp bề dày lịch sử.


Tại khu vực chính điện, dòng người chen chúc di chuyển khó khăn để vào chiêm bái pho tượng Phật Pháp Vân. Bức tượng sơn màu mận chín tạc bằng gỗ thời Lê Trung Hưng này biểu trưng cho thần Mây, cầu mong mưa thuận gió hòa và đã được công nhận Bảo vật Quốc gia.

Chùa Dâu là ngôi chùa Cả trong hệ thống Tứ Pháp vùng Luy Lâu, thể hiện sự kết tinh độc đáo giữa Phật giáo Ấn Độ và tín ngưỡng nông nghiệp bản địa. Nơi đây không chỉ thờ Phật mà còn mang đậm sắc thái dân gian thuần Việt, đáp ứng nhu cầu tâm linh của người dân.

Du khách dừng chân xin chữ đầu năm tại khuôn viên chùa Dâu. Những bức thư pháp đỏ với lời chúc bình an, hanh thông được viết và treo dọc hành lang, tạo nên không khí lễ chùa rộn ràng dịp xuân mới.

Đi cùng gia đình đến dâng hương, bà Phạm Thị Thuý (bên trái, 75 tuổi, Hà Nội) cảm thấy vô cùng phấn khởi khi ngắm nhìn dòng người trẩy hội rạng rỡ, đông vui. "Đến cửa Phật dịp đầu Xuân, tôi không mong cầu gì nhiều, chỉ thành tâm nguyện cầu cho tất cả đồng bào trong và ngoài nước đều được vui vẻ và bình an", bà Thuý chia sẻ.

Trải qua bao biến thiên thăng trầm của lịch sử, chùa Dâu vẫn bảo tồn trọn vẹn những giá trị văn hóa tâm linh to lớn. Ngôi chùa cổ tiếp tục là điểm tựa tinh thần vững chắc, thu hút khách thập phương từ khắp nơi trở về chiêm bái mỗi dịp Tết đến Xuân về.
Cách đó khoảng 10km, không khí du Xuân tại chùa Phật Tích (xã Phật Tích) cũng tấp nập không kém khiến các bãi gửi xe chật ních. Lực lượng chức năng đã phải túc trực liên tục để phân luồng, hướng dẫn các phương tiện lưu thông an toàn qua khu vực di tích.

Lối dẫn lên gian chính của cổ tự nghìn năm tuổi là những bậc đá nhuốm màu rêu phong cổ kính. Nơi đây lưu giữ bức tượng Phật A Di Đà bằng đá xanh tọa thiền kiết già vô cùng đôn hậu, là kiệt tác điêu khắc thời Lý được công nhận Bảo vật Quốc gia.

Phía trên đỉnh núi, đại tượng Phật A Di Đà khổng lồ cao 27m, nặng 3.000 tấn sừng sững uy nghi giữa đất trời Kinh Bắc. Bức tượng này được phục dựng dựa trên nguyên mẫu bảo vật, thu hút rất đông du khách lên tận nơi để chiêm ngưỡng và hành lễ.
Tại đền Đô, ban quản lý niêm yết giá vé gửi xe công khai với mức 30.000 đồng cho ô tô và 10.000 đồng cho xe máy giúp du khách yên tâm trẩy hội. Khuôn viên đền thu hút người dân bởi nhiều tiểu cảnh linh vật lộng lẫy gắn với không khí năm mới Bính Ngọ.
Cảnh sắc ngày Xuân thêm phần mượt mà, đậm đà bản sắc khi các liền anh, liền chị cất cao câu hát quan họ tại khu vực thủy đình. Lời ca duyên dáng vang vọng trên mặt nước làm say lòng du khách thập phương khi về thăm quê hương quan họ.
Tiến vào sâu bên trong, hàng ngàn du khách thành kính thắp nén tâm nhang, nghiêng mình trước anh linh của bát vị Hoàng đế nhà Lý. Không gian linh thiêng hòa quyện cùng khói nhang mờ ảo tạo nên sự tĩnh tại trong tâm hồn du khách những ngày đầu năm.

Đưa người mẹ 85 tuổi về thăm quê, chị Nguyễn Kim Dung (áo đỏ, 50 tuổi, trú phường Hoà Bình, Phú Thọ) rưng rưng niềm tự hào về truyền thống gia đình tại làng Đình Bảng. "Trở lại chốn linh thiêng này dịp đầu Xuân, điều duy nhất tôi mong cầu là mẹ có thật nhiều sức khỏe để nhiều năm sau nữa vẫn được đồng hành cùng bà dâng hương lên các tiên đế", chị Dung bộc bạch.
















