Sao Mai Hiền Anh nhớ vị khoai nướng ngày Tết

15/02/2018 - 12:21
Tranh thủ lúc người lớn nấu bánh chưng, Hiền Anh cùng đám trẻ cùng khu phố sẽ rủ nhau nướng khoai thơm lừng là ký ức giản dị nhưng luôn khiến nữ ca sĩ cảm động mỗi năm Tết đến, bởi nó gắn với hình ảnh của ông nội cô.
Giải Nhì Sao Mai năm 2007 dòng Thính phòng chia sẻ, mỗi khi năm hết Tết đến, trong lòng cô lại ngổn ngang nhiều tâm trạng, đặc biệt là thương nhớ ông bà nội. Tuổi thơ của cô được bao bọc bởi ông bà nội nên dù ông bà đã đi xa 10 năm, trong lòng cô nỗi nhớ vẫn khôn nguôi. Năm nào cô cũng xuống mộ thắp hương cho ông bà, mời ông bà về ăn Tết.
Giải Nhì Sao Mai năm 2007 dòng Thính phòng chia sẻ, mỗi khi năm hết Tết đến, trong lòng cô lại ngổn ngang nhiều tâm trạng, đặc biệt là thương nhớ ông bà nội. Tuổi thơ của cô được bao bọc bởi ông bà nội nên dù ông bà đã đi xa 10 năm, trong lòng cô nỗi nhớ vẫn khôn nguôi. Năm nào cô cũng xuống mộ thắp hương cho ông bà, mời ông bà về ăn Tết.
“Tôi nhớ dáng hình gầy gầy của ông bổ củi chuẩn bị bếp nấu bánh chưng, nhớ dáng hình của bà khom lưng khi hai bà cháu cùng rửa lá gói bánh, nhớ cả nhà ngồi gói bánh cười nói rôm rả”, nữ ca sĩ kể lại.
“Tôi nhớ dáng hình gầy gầy của ông bổ củi chuẩn bị bếp nấu bánh chưng, nhớ dáng hình của bà khom lưng khi hai bà cháu cùng rửa lá gói bánh, nhớ cả nhà ngồi gói bánh cười nói rôm rả”, nữ ca sĩ kể lại.
Ở cuối khu phố nơi Hiền Anh ở có một vùng đất trống nên các nhà đều ra đó thổi bánh. “Mỗi nhà một góc, tụi nhỏ trong khu tập thể thích đến nỗi mang cả cơm ra để trông bánh chưng cùng, người lớn mang đài ra nghe rồi bàn chuyện rôm rả”, Hiền Anh nhớ lại không khí những ngày giáp Tết trong ký ức.
Ở cuối khu phố nơi Hiền Anh ở có một vùng đất trống nên các nhà đều ra đó thổi bánh. “Mỗi nhà một góc, tụi nhỏ trong khu tập thể thích đến nỗi mang cả cơm ra để trông bánh chưng cùng, người lớn mang đài ra nghe rồi bàn chuyện rôm rả”, Hiền Anh nhớ lại không khí những ngày giáp Tết trong ký ức.
Đặc biệt, nữ ca sĩ kể, cô nhớ nhất là khi người lớn quây quần quanh nồi bánh chưng, cô lại được ông nội cho mấy củ khoai lang để nướng. “Tụi nhỏ chúng tôi rất thích được cho khoai lang vào bếp lửa rồi lấy que gỗ dài đẩy củ khoai ra khỏi bếp. Chúng tôi dùng tờ giấy báo để bóc lớp vỏ khoai cháy thui bên ngoài, vừa ăn vừa xuýt xoa vì nóng, mặt mũi đứa nào cũng nhọ đầy mặt mà vui khôn tả”, Hiền Anh chia sẻ.
Đặc biệt, nữ ca sĩ kể, cô nhớ nhất là khi người lớn quây quần quanh nồi bánh chưng, cô lại được ông nội cho mấy củ khoai lang để nướng. “Tụi nhỏ chúng tôi rất thích được cho khoai lang vào bếp lửa rồi lấy que gỗ dài đẩy củ khoai ra khỏi bếp. Chúng tôi dùng tờ giấy báo để bóc lớp vỏ khoai cháy thui bên ngoài, vừa ăn vừa xuýt xoa vì nóng, mặt mũi đứa nào cũng nhọ đầy mặt mà vui khôn tả”, Hiền Anh chia sẻ.
Nữ ca sĩ cho biết thêm, ông nội cô rất khéo tay, gói bánh rất đẹp. Chính ông là người tự tay khâu những chiếc áo dài của Hiền Anh khi bị rách. “Hình ảnh ông ngồi bên chiếc máy khâu may vá quần áo cho cả nhà khiến tôi mỗi khi nhớ lại vẫn cảm thấy xúc động”, Hiền Anh kể.
Nữ ca sĩ cho biết thêm, ông nội cô rất khéo tay, gói bánh rất đẹp. Chính ông là người tự tay khâu những chiếc áo dài của Hiền Anh khi bị rách. “Hình ảnh ông ngồi bên chiếc máy khâu may vá quần áo cho cả nhà khiến tôi mỗi khi nhớ lại vẫn cảm thấy xúc động”, Hiền Anh kể.
Khi càng trưởng thành, những ký ức về ông bà thân thương càng sâu đậm trong lòng Hiền Anh. “Có những đêm 30 Tết, thắp nén hương cho ông bà mà nước mắt tôi lại rơi vì thương ông bà luôn chắt chiu cho con cháu, nhưng khi con cháu thành đạt thì ông bà đã khuất núi”, cô xúc động nói.
Khi càng trưởng thành, những ký ức về ông bà thân thương càng sâu đậm trong lòng Hiền Anh. “Có những đêm 30 Tết, thắp nén hương cho ông bà mà nước mắt tôi lại rơi vì thương ông bà luôn chắt chiu cho con cháu, nhưng khi con cháu thành đạt thì ông bà đã khuất núi”, cô xúc động nói.
Với ca sĩ Hiền Anh, năm 2017 khép với rất nhiều dự án âm nhạc được khán giả quan tâm, trong đó đáng chú ý là phim ca nhạc hành động ngắn Bài ca những anh hùng thầm lặng với phần tham gia diễn xuất của diễn viên Việt Anh, MV Đôi bờ với sự tham gia của NSND Hoàng Dũng. Nữ ca sĩ tiết lộ, cô đang ấp ủ rất nhiều dự án nghệ thuật và hứa hẹn sẽ “bung lụa” trong năm mới Mậu Tuất, trong đó đáng chú ý là thực hiện liveshow riêng tại Nhà hát Lớn Hà Nội.
Với ca sĩ Hiền Anh, năm 2017 khép với rất nhiều dự án âm nhạc được khán giả quan tâm, trong đó đáng chú ý là phim ca nhạc hành động ngắn Bài ca những anh hùng thầm lặng với phần tham gia diễn xuất của diễn viên Việt Anh, MV Đôi bờ với sự tham gia của NSND Hoàng Dũng. Nữ ca sĩ tiết lộ, cô đang ấp ủ rất nhiều dự án nghệ thuật và hứa hẹn sẽ “bung lụa” trong năm mới Mậu Tuất, trong đó đáng chú ý là thực hiện liveshow riêng tại Nhà hát Lớn Hà Nội.
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm