Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
24/12/2025 - 07:52 (GMT+7)

Sao Mai Hiền Anh: Sống và hát để nhân lên những thiện lành

Ngọc Mai (Thực hiện)
Sao Mai Hiền Anh: Sống và hát để nhân lên những thiện lành

Ca sĩ Hiền Anh

Dịp cuối năm, khi những con phố sáng dần lên bởi sắc đèn và hơi ấm sum vầy, ca sĩ Hiền Anh lại cùng Cộng đồng Doanh nhân Thiền ca Việt Nam đi qua từng gầm cầu, vỉa hè, góc chợ để trao những phần quà nhỏ, chia sẻ với những mảnh đời không may mắn. Với nữ ca sĩ, thiện nguyện không phải làm để được ghi nhận mà để nhắc mình sống biết ơn hơn, tử tế hơn.

Người đi gieo "hạt" ấm giữa Đông

+ Việc trao quà cho người vô gia cư vào những ngày cuối năm có ý nghĩa thế nào với Hiền Anh?

Năm hết Tết là thời khắc đoàn viên nhưng với người vô gia cư đôi khi lại khiến họ thêm tủi vì không có nơi để về. Vì thế, mỗi suất quà mà chúng tôi chuẩn bị không chỉ là vật chất mà còn là cả tấm lòng sẻ chia. Với tôi, những hành trình thiện nguyện cuối năm giống như một nghi lễ nội tâm để khép lại năm cũ… Đó là lúc tôi được sám hối những vụng về trong năm, tri ân cuộc đời vì mình còn quá đủ đầy và lặng lẽ gieo thêm một hạt thiện lành cho năm mới.

+ Chị có thể chia sẻ một kỷ niệm đáng nhớ trong chuyến thiện nguyện cuối năm của mình?

Tôi nhớ hôm ấy trời rất lạnh, khi một bác cao tuổi nhận quà rồi bỗng trả lại phong bì lì xì, nói rằng chỉ xin giữ lại cái ôm của tôi. Tôi rơi nước mắt, chợt hiểu rằng, người nghèo không chỉ cần tiền, họ rất cần được nhìn nhận như một con người có phẩm giá, có quyền cho đi chứ không chỉ là người nhận.

Cái ôm giữa đêm cuối năm, giữa một nghệ sĩ và một người vô gia cư, đối với tôi chính là một bài học về sự bình đẳng trong tình thương. Từ đó, mỗi chuyến đi, tôi luôn cố gắng trao thêm ánh mắt, nụ cười, cái nắm tay… chứ không chỉ là những túi quà.

Sao Mai Hiền Anh: Sống và hát để nhân lên những thiện lành- Ảnh 1.

Ca sĩ Hiền Anh

+ Hơn một thập kỷ qua, Hiền Anh chọn Thiền ca song hành cùng thiện nguyện. Điều gì giúp chị kiên trì trên con đường đó?

Có những giai đoạn tôi nghĩ, chắc mình không đi nổi nữa. Kinh phí hạn hẹp, hiểu lầm xuất hiện, sức khỏe và tinh thần đều bị thử thách. Nhiều đêm, tôi lặng lẽ ngồi một mình, tự hỏi: "Có phải mình đang mơ một giấc mơ quá sức không?". Nhưng mỗi lần muốn buông, tôi lại gặp một khán giả chạy đến nắm tay, nói: "Nhờ những bài Thiền ca, em vượt qua được trầm cảm", "Nhờ Thiền ca, gia đình em biết nói lời ái ngữ lại với nhau"… Những câu nói như thế, với tôi, như lời nhắc từ chư Phật, chư Bồ Tát: "Con cứ đi, chúng ta sẽ lo phần còn lại".

Tôi được nâng đỡ bởi Phật pháp, bởi tăng thân, bởi những Bồ Tát hữu hình và vô hình đã đồng hành cùng mình. Quan trọng nhất, tôi luôn trở về với câu hỏi: "Vì sao mình bắt đầu?". Khi nhớ lại phút ban đầu là một ước nguyện nhỏ bé muốn đem âm nhạc đẹp lành đến cho đời, trái tim tôi lại mềm ra, và bước chân lại tiếp tục.

Sao Mai Hiền Anh: Sống và hát để nhân lên những thiện lành- Ảnh 2.

+ Đâu là điều khiến chị tự hào, hạnh phúc khi thực hiện các hoạt động thiện nguyện cùng Cộng đồng Doanh nhân Thiền ca Việt Nam?

Điều khiến tôi tự hào là thấy ngày càng nhiều doanh nhân, phụ huynh, anh chị em trong cộng đồng tự mình phát tâm. Có những người trước đây rất bận rộn, chỉ nghĩ đến kinh doanh, giờ lại chủ động xin được tham gia, xin được ủng hộ, xin được chia sẻ phần phước nhỏ bé của mình đến những mảnh đời kém may mắn.

Tôi hạnh phúc khi thấy Cộng đồng Doanh nhân Thiền ca Việt Nam dần trở thành một "ngôi nhà Bồ Đề Tâm", nơi mỗi người không chỉ làm từ thiện theo phong trào, mà thực sự sống với từ bi và trách nhiệm. Chúng tôi đi với nhau không phải để "làm một dự án cho xong" mà để cùng học cách hiểu và thương, cùng tu tập ngay trong từng chuyến thiện nguyện.

Sống thiện sẽ khiến mọi thứ nhẹ nhàng hơn

+ Theo chị, vì sao ngày càng nhiều doanh nhân, cư sĩ tìm đến Thiền ca như một điểm tựa tinh thần?

Xã hội càng phát triển, áp lực càng lớn. Áp lực doanh số, áp lực nuôi dạy con, áp lực giữ hình ảnh, áp lực phải "mạnh mẽ" mọi lúc mọi nơi… Nhưng sâu bên trong, ai cũng có những vết thương khó nói. Không phải ai cũng đủ duyên ngồi thiền lâu, tụng kinh nhiều, nhưng hầu như ai cũng có thể lắng nghe một bài hát.

Thiền ca là một cánh cửa rất nhẹ để bước vào đời sống nội tâm. Không giáo điều, không nặng nề lý thuyết, chỉ là những lời ca rất đời, rất thật, nhưng được tưới tẩm năng lượng chánh niệm và từ bi. Nhiều doanh nhân chia sẻ với tôi rằng, họ không ngờ, chỉ một buổi Thiền ca mà họ được khóc, được cười, được thở lại như một đứa trẻ. Những điều ấy làm tôi tin rằng, Thiền ca đang là một "phòng cấp cứu tinh thần" rất hiền lành cho nhiều người.

+ Tuổi thơ nhiều thăng trầm ảnh hưởng thế nào đến lựa chọn từ bi, thiện nguyện và âm nhạc chữa lành của Hiền Anh?

Tuổi thơ tôi không phải câu chuyện cổ tích, có những mất mát, những tổn thương, những đêm khóc mà không biết tâm sự cùng ai. Chính vì đã từng đi qua bóng tối, tôi hiểu cảm giác cô đơn, tủi thân và tuyệt vọng là như thế nào.

a sĩ Hiền Anh trong một chuyến thăm trẻ thiệt thòi

Ca sĩ Hiền Anh trong một chuyến thăm trẻ thiệt thòi

Nhưng cũng nhờ những thăng trầm đó, tôi học được cách đặt mình vào nỗi đau của người khác. Khi gặp một đứa trẻ mồ côi, một người phụ nữ lặng lẽ chịu đựng hay một người đàn ông gục ngã, tôi không nhìn họ bằng con mắt thương hại mà bằng sự đồng cảm sâu sắc. Tôi thấy chính mình trong họ. Có lẽ vì vậy mà tôi bước con đường từ bi, thiện nguyện và âm nhạc chữa lành như một cách để ôm ấp lại đứa trẻ năm xưa trong chính mình…

+ Những giá trị gì của đạo Phật mà chị trải nghiệm được sự tốt đẹp và muốn lan tỏa tới cộng đồng?

Điều chạm vào trái tim tôi sâu sắc nhất trong đạo Phật là quan niệm về nhân quả, về vô thường và về Phật tánh trong mỗi người. Phật không phải là một đấng xa vời để mình cầu xin mà là một người Cha hiền chỉ đường, một tấm gương sống động về trí tuệ và từ bi. Khi hiểu rằng mọi thứ đều do nhân duyên, tôi bớt trách mình, bớt trách người. Khi hiểu rằng mỗi người đều có hạt giống Phật trong tâm, tôi không còn nhìn ai như "xấu hoàn toàn" nữa.

Đạo Phật giúp tôi đứng dậy sau những lần vấp ngã với tâm thế nhẹ nhàng hơn, biết ơn hơn. Chính cảm giác được nâng đỡ ấy khiến tôi muốn lan tỏa lại chút ánh sáng mình đã nhận được đến với càng nhiều người càng tốt, bằng âm nhạc, bằng hành động và bằng chính cách mình sống mỗi ngày.

+ Xin cảm ơn chị! 

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận