Doanh nhân Nguyễn Thị Minh Thu: Thích đi "gieo hạt lành" trong các dịp lễ
Doanh nhân Nguyễn Thị Minh Thu
Từ những chuyến thiện nguyện nơi vùng cao đến các chương trình ươm mầm sáng tạo cho giới trẻ, doanh nhân Nguyễn Thị Minh Thu luôn quan niệm, trao đi không chỉ là giúp đỡ, mà là tạo cơ hội để một cuộc đời thay đổi. Đặc biệt, trong khi những người khác chọn nghỉ ngơi trong những dịp lễ thì nữ doanh nhân này lại luôn thực hiện các chuyến thiện nguyện.
Với vai trò lãnh đạo 3 doanh nghiệp: Legend Pearl, Đông Phương Art và An Phú, chị không xem thiện nguyện là hoạt động bên lề, mà là giá trị cốt lõi trong văn hóa doanh nghiệp và trong chính cuộc sống của mình. Trong cuộc trò chuyện với PNVN, nữ doanh nhân Nguyễn Thị Minh Thu đã lý giải một cách truyền cảm hứng về sở thích đi "gieo hạt thiện lành" trong các dịp lễ và triết lý sống để cống hiến của mình.
Mỗi "hạt thiện lành" được gieo sẽ nở thành niềm tin
+ Điều gì khiến chị đồng hành lâu dài với các hoạt động thiện nguyện, đặc biệt trong các dịp lễ như Giáng sinh, Tết?
Tôi luôn tin rằng, bất kỳ doanh nghiệp hay cá nhân nào cũng tồn tại nhờ cộng đồng, vì thế chúng ta có trách nhiệm quay trở lại để sẻ chia với chính những thành viên khó khăn trong cộng đồng ấy. Những dịp như Giáng sinh hay Tết với tôi là thời điểm rất đặc biệt - không chỉ là mùa lễ hội, mà là dịp để nhìn lại một năm đã qua, để biết ơn và trao đi nhiều hơn. Hơn nữa, phần lớn những người yếu thế thường không có điều kiện để nghỉ ngơi, hưởng thụ nên tôi muốn bù đắp và làm cho niềm vui của họ thêm nhân lên.
Hơn 10 năm qua, tôi đồng hành với những hành trình thiện nguyện. Mỗi chuyến đi đều cho tôi cảm xúc khó gọi tên: sự ấm áp, đồng cảm và niềm tin rằng những điều mình làm dù nhỏ nhưng cũng có thể làm vơi bớt nỗi lo của những người cần. Chính điều đó giữ tôi ở lại, bền bỉ hơn với hành trình này.

Hành trình thiện nguyện gieo hạt lành của nữ doanh nhân Nguyễn Thị Minh Thu
+ Với vai trò là lãnh đạo 3 công ty, chị đã lồng ghép tinh thần trách nhiệm xã hội vào hoạt động doanh nghiệp như thế nào?
Đối với tôi, trách nhiệm xã hội không phải là một hoạt động mang tính phong trào hay làm thêm cho đẹp hồ sơ doanh nghiệp. Đó là một phần trong ADN, trong văn hóa mà tôi muốn xây dựng cho toàn bộ hệ sinh thái Legend Pearl, Đông Phương Art và An Phú.
Tôi luôn nói với các cộng sự rằng, một sản phẩm chỉ thật sự đẹp khi quá trình tạo ra nó cũng đẹp. Vì vậy, chúng tôi ưu tiên hợp tác với nghệ nhân và thợ thủ công ở các địa phương - những con người gìn giữ tinh hoa văn hóa Việt nhưng còn gặp nhiều khó khăn. Việc tạo sinh kế ổn định giúp họ có thu nhập, có động lực và có môi trường để tiếp tục phát huy nghề truyền thống.
Song song đó, nhiều bộ sưu tập thời trang, sản phẩm sơn mài hay trang sức ngọc trai của chúng tôi được phát triển như một phần của các chương trình gây quỹ thiện nguyện. Tôi không chỉ muốn trao những món quà mang tính vật chất mà mong mỏi tạo ra những cơ hội bền vững: trao nghề, trao niềm tin và trao sự chủ động cho những người yếu thế.

+ Trong hành trình thiện nguyện, khoảnh khắc nào khiến chị xúc động và càng thêm tin vào giá trị của việc "gieo hạt thiện lành"?
Trong suốt hành trình thiện nguyện, tôi đã gặp rất nhiều khoảnh khắc chạm vào trái tim mình. Nhưng ký ức khiến tôi nhớ mãi là lần chúng tôi đến một xã miền núi xa xôi, nơi nhiều em nhỏ chưa từng được khám bệnh hay cầm trên tay một hộp thuốc đúng nghĩa. Khi các bác sĩ khám xong và trao cho mỗi em một phần thuốc nhỏ, các em ôm chặt vào ngực như ôm cả một niềm hy vọng mới. Ánh mắt trong veo, nụ cười sáng bừng của các em khiến tôi không bao giờ quên.
Lúc ấy, tôi hiểu rằng đôi khi, một điều rất nhỏ đối với mình lại có thể là cả thế giới đối với người khác. Một hộp thuốc, một tấm áo hay một cái nắm tay cũng đủ làm ấm trái tim của ai đó đang cần được sẻ chia.
Chính những khoảnh khắc giản dị nhưng đầy nhân văn đó là lý do tôi luôn lựa chọn "gieo hạt lành". Tôi tin rằng mỗi hạt giống thiện lành được gieo đi, dù nhỏ bé cũng sẽ nảy nở thành niềm tin, thành động lực và rồi lan tỏa trong cộng đồng. Đó cũng là giá trị đẹp nhất mà tôi muốn theo đuổi trong suốt hành trình làm doanh nghiệp và làm người.

"Thiện nguyện tri thức" sẽ tạo kết quả bền vững
+ Chị quan niệm thế nào về thiện nguyện bền vững - không chỉ trao tặng vật chất mà còn tạo cơ hội, truyền cảm hứng cho cộng đồng?
Với tôi, thiện nguyện bền vững không dừng lại ở việc trao đi những món quà vật chất, mà quan trọng hơn là trao cho con người năng lực để tự đứng vững. Một món quà có thể giúp ai đó vượt qua khó khăn trước mắt, nhưng một cơ hội đúng lúc lại có thể thay đổi cả cuộc đời họ.
Đó có thể là một khóa học nghề giúp phụ nữ có thể tự tạo thu nhập; một chương trình hỗ trợ sinh kế để gia đình có việc làm ổn định hay đôi khi chỉ là một lời động viên, một niềm tin nhỏ đủ để ai đó không từ bỏ. Tôi luôn mong mỗi hoạt động thiện nguyện của mình đều hướng đến mục tiêu dài hạn: giúp người dân khỏe mạnh hơn, trẻ em được đến trường đầy đủ hơn, phụ nữ có việc làm và tiếng nói hơn và cộng đồng trở nên tự tin hơn vào tương lai của chính họ.
Tôi tin rằng thiện nguyện không phải là hành động tức thời mà là quá trình gieo mầm sự thay đổi. Và hạt mầm bền vững nhất luôn bắt đầu từ con người. Chính vì vậy, bên cạnh các chương trình khám chữa bệnh hay hỗ trợ sinh kế, tôi đặc biệt dành rất nhiều tâm huyết cho thiện nguyện tri thức - chương trình mà tôi tin có sức mạnh lan tỏa lâu dài nhất.
Tiêu biểu là chương trình APEC Innovation, cuộc thi khởi nghiệp sáng tạo dành cho học sinh - sinh viên. Đây không chỉ là sân chơi ý tưởng, mà còn là nơi các bạn trẻ được học cách tư duy, cách tìm giải pháp, cách tin vào bản thân và dám bắt đầu. Tôi tin rằng "khi trao tri thức, bạn trao cả tương lai" và thiện nguyện tri thức sẽ là hướng đi mà tôi luôn kiên định trong hành trình của mình.
+ Trong tương lai, chị mong muốn mở rộng những chương trình thiện nguyện nào để lan tỏa những giá trị nhân văn như vậy sâu rộng hơn?
Trong tương lai, tôi mong muốn phát triển các chương trình thiện nguyện theo hướng dài hạn, có tổ chức và tạo được tác động bền vững cho cộng đồng. 3 trụ cột mà tôi luôn ưu tiên là sức khỏe, giáo dục và sinh kế. Tôi tin đó là những yếu tố nền tảng giúp một con người có thể tự bước đi trên hành trình của chính mình.
Bên cạnh những hoạt động đã và đang triển khai, tôi sẽ tiếp tục đồng hành cùng Quỹ Ánh Sáng Vũ Trụ, nơi chúng tôi dành nguồn lực để hỗ trợ trẻ em nghèo, bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt và phụ nữ yếu thế. Quỹ giúp chúng tôi lan tỏa yêu thương một cách bài bản, minh bạch và liên tục - đúng với tinh thần "thiện nguyện bền vững" mà tôi theo đuổi.
Tôi tin rằng mọi hành động tử tế, nếu được gieo đều đặn, sẽ kết nối lại thành một mạng lưới yêu thương. Và chính những mạng lưới ấy sẽ làm nên một cộng đồng nhân ái, bền vững và phát triển hơn mỗi ngày. Với tôi, cho đi không bao giờ khiến chúng ta ít đi. Ngược lại, nó làm mỗi người trở nên giàu có hơn - giàu lòng, giàu nhân ái và giàu niềm tin vào điều tốt đẹp.
+ Xin cảm ơn chị đã chia sẻ!