Sau 9 ngày sinh con lai giống hệt chồng Ấn Độ giữa dịch, Võ Hạ Trâm phải đi "xin ăn"

Tiểu Minh
21/07/2021 - 14:15
Sau 9 ngày sinh con lai giống hệt chồng Ấn Độ giữa dịch, Võ Hạ Trâm phải đi "xin ăn"
Thấy Võ Hạ Trâm than thèm bánh mì, Hoà Minzy vội vàng vào bếp làm để "tiếp tế" cho người chị thân thiết.

Ngày 12/7 vừa qua, Võ Hạ Trâm đã hạ sinh con gái đầu lòng với ông xã người Ấn Độ. 2 vợ chồng quyết định đặt tên con là Chaudhary Vaishali Tây Phương, gọi thân mật ở nhà là Moon. Sau khi sinh, nữ ca sĩ 9X không ngại tiết lộ nhiều thông tin về con, cho biết bé Moon nặng 3,3kg, dài 50cm, giống hệt bố. Dù Võ Hạ Trâm rất muốn trải nghiệm cảm giác sinh thường, nhưng vì xương chậu cô hẹp, đầu của con lại khá to, nên các bác sĩ đã quyết định mổ bắt thai để an toàn cho mẹ và bé.

Nữ ca sĩ tâm sự lúc nằm trên bàn mổ đã liên tục niệm Phật, ngay cả khi đã gây mê tuỷ sống. Quá trình mổ bắt con kéo dài 15 phút và bé Moon đã chào đời an toàn.

Võ Hạ Trâm sinh con gái đầu lòng vào ngày 12/7.

Khoảnh khắc xúc động khi con gái Võ Hạ Trâm chào đời, được "da kề da" với bố Ấn Độ.

Hiện tại, Võ Hạ Trâm đang trải qua những ngày tháng tuyệt vời khi được gần gũi, chăm sóc con gái, có ông xã Ấn Độ ở bên lo lắng, đỡ đần. Mới đây, cô hài hước chia sẻ cơn thèm bánh mì, cho biết lần đầu tiên phải đi "xin ăn" công khai trên mạng xã hội. "Mẹ bỉm sữa" viết: "Nhà mình có chị em nào làm bánh mì thì cho em xin ké 1 2 ổ được không? Thèm quá mà không có đi mua được mà cũng không ai bán. Lần đầu tiên đi xin ăn trên mạng xã hội".

Ngay lập tức, nhiều bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ đã ngỏ ý sẽ gửi bánh mì đến tận nhà Võ Hạ Trâm, trong đó có Hoà Minzy. Dưới phần bình luận, Hoà Minzy nhanh nhảu trả lời: "Để làm cho ăn, đợi tí nha mẹ Moon".

Hoà Minzy và Võ Hạ Trâm vốn khá thân thiết, thường xuyên chia sẻ với nhau. Trước đó, ngay sau khi sinh con gái đầu lòng, Võ Hạ Trâm đã lập tức thông báo cho cô em. Và cũng từ trang cá nhân của Hoà Minzy, cư dân mạng mới biết Võ Hạ Trâm đã "vượt cạn" thành công. Thậm chí, 2 bà mẹ nổi tiếng này còn ngỏ ý sẽ kết thông gia trong tương lai.

Hoà Minzy nhanh nhảu vào bếp làm bánh mì "tiếp tế" khi thấy Võ Hạ Trâm phải đi "xin ăn".

Hiện tại, Võ Hạ Trâm cho biết sức khoẻ của 2 mẹ con ổn sau gần 10 ngày gặp nhau. Trong chia sẻ mới đây, "mẹ bỉm sữa" tâm sự cảm xúc đặc biệt dành cho con gái: "Những ngày đầu làm mẹ với tôi cũng đầy cảm xúc. Con bú rồi ngủ, ngoan ngoãn và đáng yêu vô cùng. Nhìn con yêu mà tôi xúc động, thấy rằng làm mẹ là điều hạnh phúc nhất với mình nên dù thiếu ngủ, bị đau vết mổ, tôi cũng thấy đáng. Vì con là điều đáng yêu nhất đã đến với tôi.

Sức khoẻ của tôi giờ đã ổn định. Mẹ và con đều vuông tròn cả rồi. Tôi luôn tâm niệm sẽ nuôi con bằng sữa mẹ nên khi đón bé về phòng bệnh, tôi đã cho con bú trực tiếp. Những ngày đầu sữa non ra ít nhưng tôi không vì thế mà stress, tôi kiên trì ăn uống khoa học các nhóm chất, ưu tiên rau và đạm, ít tinh bột, không dầu mỡ, uống từ 3 - 4 lít nước ấm mỗi ngày để có sữa cho con cũng như giữ tinh thần luôn vui tươi. Chính vì thế đến ngày thứ 3 sau sinh, sữa về nhiều hơn, đến bây giờ trộm vía sữa 'tràn bờ đê'".

Võ Hạ Trâm tự thấy cách giảm cân nhanh nhất sau sinh là chăm con và cho con bú. Lúc lên bàn mổ, cô nặng 64,5kg và đã giảm còn 55kg hôm 19/7.

"Tôi không biết các bé sơ sinh khác ra sao nhưng em Moon có vẻ thương mẹ lắm. Em bú sữa mẹ rồi ngủ, không quấy khóc nhiều nên mẹ và em luôn có những giấc ngủ ngon lành. Chồng tôi còn ngạc nhiên không hiểu sao mẹ con nhà này yên ắng, ăn ngủ được thế. Nhờ con gái hợp tác nên những lúc phải thức đêm để cho em bú hay dọn dẹp vệ sinh, tôi cũng không thấy mệt", nữ ca sĩ chia sẻ thêm về con gái.

Về sức khoẻ của mình, Võ Hạ Trâm cho biết đã qua được giai đoạn khó khăn hậu sinh mổ với những cơn đau "trời giáng". Tâm sự về những ngày đầu bé Moon chào đời, cô cho biết mình bị vết mổ "hành" đến đau co thắt, cộng thêm phản ứng phụ của thuốc tê gây choáng. Sau đó, Võ Hạ Trâm "cắn răng" chịu đau để tập đi. Vì trong suốt thời gian mang bầu, cô chăm chỉ tập gym, cơ thể có sức nên việc hồi phục cũng diễn ra nhanh hơn những bà mẹ sinh mổ khác.

"Động lực vì con lúc đó ghê gớm lắm, đã giúp tôi cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn. Giờ nghĩ lại tôi còn 'ớn da gà' nữa", nữ ca sĩ kể lại.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm