Sau ca sinh 5 chấn động thế giới, bà mẹ trẻ phải cắt bỏ tử cung, ly hôn chồng

Ocean
24/08/2020 - 12:00
Sau ca sinh 5 chấn động thế giới, bà mẹ trẻ phải cắt bỏ tử cung, ly hôn chồng
Khi từ một gia đình 5 người trở thành 10 người, sợi dây tình cảm giữa hai vợ chồng bị cắt đứt.

Kim Tucci, 30 tuổi (đến từ Perth, Australia) từng là người nằm trong xác suất 1/55 triệu để mang thai 5 tự nhiên. Ca sinh 5 cách đây 4 năm của Kim từng khiến dư luận thế giới chấn động và truyền tin khắp các mặt báo. Trước đó, Kim từng có 3 đứa con nên sau lần sinh thứ 4 này, vợ chồng cô có tất cả 8 đứa con.

Sau ca sinh 5, gia đình Kim có đến 8 người con.

Sau 4 năm kể từ ca mang thai đầy kinh ngạc, cuộc sống làm mẹ của Kim Tucci có rất nhiều thay đổi. Đầu tháng 5/2020, Kim thông báo rằng cô đã chia tay với cha lũ trẻ – Vaughn. Hiện tại đang cố gắng tìm lại hạnh phúc, vui vẻ sau chuỗi ngày trầm cảm. Trước đó, cô còn quyết định phẫu thuật cắt bỏ tử cung vì những cơn đau triền miên không chịu nổi.

Tình cảm vợ chồng bị ngăn cách bởi 8 đứa con

Trước ca sinh 5, Kim đã có một con trai lớn với người chồng trước và 2 cô con gái với Vauhgn. 5 em bé chào đời bằng phương pháp sinh mổ ngày 8/1/2016 chỉ trong vòng 2 phút và được đặt tên lần lượt là Penelope, Beatrix, Allison, Tiffany (4 bé gái) và bé trai duy nhất Keith.

Hai vợ chồng Kim và Vaughn từng hạnh phúc bên nhau trong hơn 1 thập kỷ. Nhưng Kim chia sẻ, từ sau khi xoay vần với 8 đứa con, hai vợ chồng cô trải qua những căng thẳng tột cùng. Cuộc sống khó khăn, mệt mỏi đã cắt đứt sợi dây tình cảm giữa họ.

Trong tâm sự kể về đổ vỡ hôn nhân của mình, Kim bộc bạch rằng Vaughn không những là chồng mà còn là bạn thân, người đồng hành của cô suốt 10 năm qua. Nhưng rạn nứt bắt đầu lộ rõ khi từ một gia đình 5 người, họ thành một gia đình 10 người.

Vợ chồng Kim và Vaughn từng có những ngày hạnh phúc.

Những đứa trẻ đứng ở giữa bố và mẹ. Cả hai phải nỗ lực rất nhiều để có khoảng thời gian riêng, nhưng rồi cũng không thể cố gắng được nữa. Hai người trở nên xa cách, một cái ôm hay nụ hôn dành cho bạn đời cũng trở nên khó khăn và rồi thành gượng gạo.

Kim phải trải qua một khoảng thời gian khó khăn nhất mà cô từng phải chịu đựng. Cô viết: “Tôi phải học cách đặt hạnh phúc của mình lên hàng đầu và đó là một bài học thực sự khó khăn. Hôn nhân khi có con cái trở nên gian nan hơn bội phần, chúng tôi khó có thể giữ được nhau. Và đôi khi hai người thực sự nên phát triển những mối quan hệ riêng theo cách đi theo hướng riêng biệt”.

Kim cũng chia sẻ: “Tôi thực sự đánh mất chính mình trong vài năm qua, không biết mình ở đâu trong cuộc sống này và rằng mình là ai. Tôi cũng sợ hãi về sự phán xét gặp phải nếu tôi chọn cách sống thật với con người mình”. Cô tâm sự bản thân “buồn khi khép lại chương này”, nhưng cũng đang hào hứng mong chờ tương lai.

Bà mẹ 8 con mới chỉ 30 tuổi cũng chia sẻ cô từng bị trầm cảm cách đây không lâu. Cô đang học cách bỏ đi những suy nghĩ tiêu cực và đã dần tìm lại được sự lạc quan, vui vẻ. Cô cũng cho biết chồng cũ của cô cũng đang hạnh phúc. Cuộc sống 2 người khi không ràng buộc vào nhau hi vọng trở nên tốt đẹp hơn.

Và dù chia tay, Kim và Vaughn dự định vẫn tiếp tục đồng hành nuôi dưỡng các con.

Cuộc sống quay cuồng với 8 đứa trẻ

Sau khi quyết định sẽ giữ con và trở thành mẹ của 8 đứa trẻ cách đây 4 năm, cuộc sống của Kim rơi vào vòng xoáy hỗn độn, quay cuồng.

5 em bé ngày nào nay đã lớn.

Một ngày của Kim chỉ xoay quanh tã bỉm, sữa, đồ ăn, cho con đi ngủ và đi tắm. Trong một bài phỏng vấn đầu năm nay, Kim cho biết có những ngày cô phải thay đến 30 chiếc bỉm. Nhiều lúc đang thay bỉm cho đứa này thì đứa khác đã kịp “bĩnh” ra ngoài và mọi thứ trở nên thật sự khiếp khủng. Và Kim cũng phải cất tiệt chổi toilet vì nhận ra có khi con mình đang chơi, gặm nhấm nó.

Kim cũng phải rèn luyện cho mình những thói quen như luôn để bỉm ở bất kỳ đâu từ xe hơi, garage, bởi có những lúc bỉm chuẩn bị sẵn không đủ và rất có thể đứa con nào đó sẽ buồn đi ị. Cô cũng có những bí quyết cho các bố mẹ như cần phải ngâm áo quần của con vài giờ trong nước trước khi muốn giặt sạch những vết bẩn khó, hay giữ bột talc trong xe hơi để làm sạch cát sau một buổi đi biển về…

Kim cũng phải học cách tiết kiệm, chi tiêu sao cho ít chi phí nhất khi chỉ có $350 (khoảng hơn 8 triệu đồng) tiền ăn cho một gia đình 10 người trong 1 tuần. Cô tiết kiệm bằng cách mỗi cuối tuần lại đi đến những siêu thị có giá rẻ nhất. Cô cũng mua tất cả rau củ từ một chợ địa phương vì nó rẻ hơn. Những thực phẩm được sử dụng nhiều nhất trong nhà của cô là: bánh mì, sữa và pho mát.

Rất may là cả 8 đứa trẻ nhà Kim đều không có ai kén ăn. Kim còn có những công thức riêng để chỉ nấu một món ăn vẫn đủ tất cả các nhóm chất dinh dưỡng, bao gồm rau.

“Nếu buổi tối nào đấy không đủ thời gian để nấu nướng, tôi sẽ chỉ cần làm nóng một ít mì Ý, cho tất cả các loại rau còn sót lại bao gồm khoai lang, bí đỏ, cà rốt và bí ngòi bao gồm cả vỏ vào lò nướng. Sau đó, tôi lấy phần ruột chín và xay tất cả, biến thành một loại nước sốt mì Ý. Thi thoảng thêm một ít thịt lên trên nữa. Và lũ trẻ cứ thế ăn mà hoàn toàn không biết chúng đang ăn rất nhiều rau củ”, Kim từng chia sẻ.

Cắt bỏ tử cung và hàng loạt tác dụng phụ

Cách đây 1 năm, Kim từng viết một bài chia sẻ đầy xúc động trên tài khoản instagram về những đau đớn mình đã phải trải qua sau ca sinh 5. Cô chia sẻ, những cơn đau trường kỳ, phải phụ thuộc vào thuốc giảm đau đã khiến cô thành một bà mẹ không khác gì xác chết. Cô quyết định cắt bỏ tử cung để chấm dứt những cơn đau.

Sau sinh, Kim phải cắt bỏ tử cung và đối mặt với nhiều tác dụng phụ.

Bà mẹ trẻ đang nỗ lực tìm lại bản thân, sống vui vẻ và tích cực.

Tuy nhiên, sau khi cắt bỏ tử cung, Kim lại nhận ra bản thân rơi vào trống trải vì cảm giác không còn có thể làm mẹ được nữa. Ngoài ra, cô cũng đối mặt với rất nhiều tác dụng phụ trên cơ thể.

“Tử cung của tôi đã giúp tôi có được 8 đứa con xinh đẹp và khi cắt bỏ nó, tôi cảm giác như mình đã từ bỏ một phần rất lớn của bản thân. Nhưng dẫu sao, tôi vẫn phải sống cho hiện tại. Sau khi cắt bỏ, tôi gặp một số tác dụng phụ mà các bác sĩ chắc cũng phải bó tay. Tóc tôi dễ gãy và mọc ít hơn, tôi rất nhớ mái tóc bóng mượt của mình. Tôi cũng bị siêu nội tiết tố, tôi chỉ còn một buồng trứng còn lại nhưng nó bị xoắn ngay sau khi phẫu thuật. Tôi cũng không thể giảm cân…”, Kim bộc bạch.

Trước đây Kim vốn là một bà mẹ rất biết cách chăm sóc bản thân. Thời gian mang bầu 5, Kim còn được ví xinh đẹp như thiên thần. Vì vậy sau sinh, rơi vào trạng thái kiệt quệ về tinh thần và xuống sắc của bản thân, cô bị trầm cảm cũng là điều dễ hiểu. Hiện tại, cô đang nỗ lực tập gym, cắt bỏ chất béo, tinh bột trong chế độ ăn uống để có thể gọn gàng hơn.

Việc làm mẹ 8 đứa trẻ khiến Kim trở thành một bà mẹ siêu nhân. Nhiều người tỏ ra nể phục bà mẹ trẻ này và luôn cầu nguyện cho cô có đủ sức lực để nuôi lớn các con. Vậy nên ngay cả khi Kim tuyên bố ly hôn chồng vì muốn tìm lại con người thật của mình, nhiều người vẫn ở bên cạnh và chúc phúc cho cô.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm