Sau cuộc nói chuyện với vợ của bạn trai cũ, tôi lấy lại được nửa ngôi nhà

Dung Nguyễn
30/12/2022 - 16:20
Sau cuộc nói chuyện với vợ của bạn trai cũ, tôi lấy lại được nửa ngôi nhà

Ảnh minh họa: ST

Tôi không ngờ Oanh đã làm được một việc mà nhiều năm qua tôi bất lực.

Cách đây 4 năm, tôi và Trường có một tình yêu sâu đậm, cả hai xác định sẽ cưới nhau. Bạn trai nói muốn mua được nhà rồi mới tính đến chuyện cưới xin và tôi đã ủng hộ.

Số tiền góp mua nhà cả hai bên bằng nhau. Lúc đó tôi ngu ngơ tin tưởng Trường nên để mặc anh làm giấy tờ. Tới lúc biết trong sổ đỏ chỉ có mỗi tên anh ấy, gia đình tôi rất bức xúc. Bố tôi cho rằng Trường có tính toán từ trước, lợi dụng tôi, lấy người như thế về chỉ thiệt thân.

Trước phản ứng gay gắt của gia đình, tôi yêu cầu Trường làm lại sổ đỏ để cả hai cùng đứng tên nhưng anh không chịu. Mâu thuẫn về tiền bạc không được giải quyết rõ ràng khiến cho tôi mất hết niềm tin vào bạn trai. Cuối cùng, tôi đã chọn chia tay và yêu cầu chia đôi nhà.

Thế nhưng Trường lật mặt rất nhanh, nói là nhà của anh ta, giấy tờ đứng tên anh ta, tôi không có quyền gì đòi chia đôi căn nhà. Tôi đã quá tin tưởng bạn trai, lúc đưa tiền cho anh ấy không có chữ ký xác nhận. Bây giờ xảy ra chuyện thì tôi mới thấy mình đuối lý.

Biết không thể lấy lại số tiền góp mua nhà nên tôi đành ngậm ngùi nuốt hận vào trong. Có bao nhiêu tiền tiết kiệm tôi dồn vào hết mối tình đầu, đến khi đi lấy chồng thì chẳng còn gì. Hiện tại, gia đình tôi đang phải sống trong một căn phòng trọ chật hẹp. Chẳng biết bao giờ chúng tôi mới mua được ngôi nhà của riêng mình.

Tháng trước, tôi đi ăn cưới một người họ hàng. Người chị họ bất ngờ chỉ một người phụ nữ ở bàn đối diện, nói đó chính là vợ của Trường, cô ấy tên Oanh là bạn bè với cô dâu.

Sau đó, tôi đã tiếp cận với Oanh và kể về mối tình đầu của tôi với Trường cho cô ấy biết. Hai chúng tôi đã có những giây phút nói chuyện vui vẻ. Tôi rất bất ngờ khi biết vợ chồng cô ấy đã bán ngôi nhà mà tôi với Trường từng mua và chuyển đến chỗ ở mới.

Tôi nhắn nhủ với Oanh là: "Ngôi nhà mà anh Trường đã bán có một nửa là phần của tôi". Cô ấy có hỏi thêm nhưng tôi bảo về hỏi Trường thì rõ hết mọi chuyện.

Tôi cũng nhanh chóng quên cuộc gặp gỡ với Oanh. Thế mà ngày hôm qua, cô ấy gọi điện hẹn tôi ra quán cà phê nói chuyện. Tôi rất bất ngờ khi cô ấy nói sẽ ra ngân hàng làm thủ tục cho tôi 2 tỷ.

Hôm nói chuyện với tôi, Oanh về hỏi chồng và anh ấy đã khai hết sự thật. Hai người tranh cãi rất gay gắt, cuối cùng đi đến thỏa thuận trả tôi một nửa số tiền căn nhà. Cô ấy nói bản thân cô ấy không cần nhiều tiền, chỉ cần lương tâm thanh thản. Thế nên khi biết chồng đã "lừa" tôi, cô ấy không chịu được cảnh sống bằng đồng tiền của một phụ nữ khác đã vất vả kiếm được. Thế nên cô ấy quyết đem trả tôi tiền. Trước khi rời đi, cô ấy còn gửi lời xin lỗi thay Trường.

Không ngờ vợ của Trường lại là người suy nghĩ thấu đáo và đạo đức đến vậy. Nhờ Oanh mà tôi đã lấy lại được số tài sản đã mất. Tôi không biết phải cảm ơn cô ấy thế nào nữa?

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm