pnvnonline@phunuvietnam.vn
Sau giỗ đầu của chồng, tôi nhận được lời tỏ tình từ người bạn thân của anh ấy

Ảnh minh họa
Nhà tôi vừa dựng xong nên không còn tiền. May mà người thân, họ hàng, bạn bè giúp đỡ lúc chạy chữa cho chồng tôi và tổ chức đám tang cho anh ấy nên cũng có chút ít lo học phí cho các con. Còn chi tiêu hàng ngày của 3 mẹ con, việc hiếu, việc hỉ, ốm đau thì đồng lương của tôi phải co kéo lắm mới đủ.
Sau giỗ đầu chồng tôi thì một người bạn thân của anh ấy đã tỏ tình với tôi. Anh nói thương tôi từ lâu rồi và bây giờ muốn chăm lo cho 3 mẹ con tôi để chồng tôi yên tâm nơi chín suối. Anh ấy cũng mất vợ vì bạo bệnh khi anh chị chưa có con, vì vậy trong nhóm bạn thân của chồng, anh ấy hay đến nhà tôi ăn cơm nhất. Tôi tin tình cảm của anh nhưng lại ngại khi mọi chuyện tiến triển quá nhanh…
Tôi xin được giấu tên!
Mến chào chị!
Xin được chia sẻ cùng chị sau những biến cố của gia đình cùng áp lực của cuộc sống hiện tại. Trải qua những biến động như vậy nên việc mở lòng để đón nhận những điều mới mẻ, đặc biệt là tình cảm mới quả là không dễ dàng, chưa kể nó xảy ra nhanh và bất ngờ quá.
Qua những gì chị mô tả, có lẽ, tình cảm của anh ấy là thật và đáng trân trọng. Và nếu đã là tình cảm chân thành thì có chờ đợi thêm một khoảng thời gian nữa cũng không phải là trở ngại gì lớn. Thậm chí, nó là cơ hội để anh ấy có thể chứng minh tình cảm của mình. Chị và các con có thêm điều kiện để cảm nhận và từng bước đón nhận nếu thật sự phù hợp. Đó cũng là cách để có thể loại bỏ dư luận không đáng có từ những người xung quanh. Do vậy, chị có thể chia sẻ với anh ấy sự trân trọng cùng những suy nghĩ của mình để anh ấy hiểu. Nếu anh ấy có thể kiên nhẫn chờ đợi, chứng minh và chị có thể mở lòng mình thì mối quan hệ này sẽ dẫn đến kết quả tốt đẹp.
Mong sẽ nhận được tin vui từ chị!