pnvnonline@phunuvietnam.vn
Sau "Viết tiếp câu chuyện hòa bình", Duyên Quỳnh hóa chiến sĩ công an, hát ca khúc mới của Nguyễn Văn Chung

Ca sĩ Duyên Quỳnh trong MV “Nguyện thề vì bình yên”
Chiều 12/8/2025, tại Hà Nội, ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh chính thức ra mắt MV Nguyện thề vì bình yên. Ca khúc là sáng tác mới của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, do đạo diễn Nguyễn Xuân Trường thực hiện.
Tác phẩm là lời tri ân giản dị, trang trọng gửi đến lực lượng Công an nhân dân (CAND) nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và Ngày truyền thống CAND Việt Nam 19/8. Bảo trợ truyền thông cho MV là báo Thể thao & Văn hóa (Thông tấn xã Việt Nam).
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cho biết, nguồn cảm hứng của Nguyện thề vì bình yên đến với anh trong nắng lửa tháng Tư, giữa những ngày tập luyện gấp rút của các đơn vị tham gia đội hình diễu binh A50. Sau các chuyến biểu diễn, giao lưu tại thao trường, anh có dịp quan sát rất gần những giờ học, buổi tập bắn, tập võ, những bước chân điều lệnh đều tăm tắp. Ở đó, anh bắt gặp sự tập trung, những giọt mồ hôi kiên trì và niềm tự hào lặng thầm trên gương mặt người chiến sĩ trẻ. Những chi tiết đời thường ấy đã thôi thúc anh sáng tác.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh (bìa phải) trong buổi ra mắt MV
Cảm hứng của Nguyễn Văn Chung "bắt nhịp" được với ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh - giọng ca thành công với "ca khúc quốc dân" Viết tiếp câu chuyện hòa bình, thường xuyên đến với các đơn vị, các thao trường để hát. "Ở A50, giọng hát mộc mạc của Quỳnh nhiều lần vang lên giữa nắng gắt, bên cạnh nhịp bước đều và tiếng hô dõng dạc của đội hình. Chính ở đó, những nốt nhạc đầu tiên của bài hát như được gọi tên", nam nhạc sĩ chia sẻ.
Khi bản audio hoàn tất, Duyên Quỳnh quyết định thực hiện MV, đưa ca khúc về đúng không gian đã làm nên cảm xúc của nó, kể câu chuyện của những người khoác áo lính, để âm nhạc chạm vào đời sống thực.
Từ sau dự án Viết tiếp câu chuyện hòa bình, Duyên Quỳnh như bước sang một giai đoạn mới trong hành trình làm nghề: Không chỉ là người thể hiện, mà còn là người kể chuyện, người đồng hành. Ở những chương trình như A50, không có sân khấu lung linh, không có váy áo lộng lẫy, chỉ có nắng nóng, tiếng hô khẩu lệnh, bụi đường và nhịp thở gấp gáp trên thao trường. Chính những điều giản dị ấy chạm vào trái tim cô, để khi Nguyện thề vì bình yên ra đời, cô muốn kể lại bằng đúng ánh sáng, nhịp đi và không khí nơi ấy.
Duyên Quỳnh đã chủ động kết nối, thuyết phục và kêu gọi sự hỗ trợ từ nhiều đơn vị trong lực lượng, để từng khung hình giữ được tính chính xác và tinh thần kỷ luật. Trường Cao đẳng An ninh Nhân dân I, Cục Công tác Chính trị - Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động và Ban Chỉ huy huấn luyện điều binh A50 đã đồng hành, mở thao trường, cử giảng viên - học viên hướng dẫn nghiệp vụ, hỗ trợ trang bị và bảo hộ an toàn. Nhờ vậy, MV được quay ngay trong môi trường huấn luyện thật, với những thao tác, bài tập và nhịp sinh hoạt hằng ngày của học viên, chiến sĩ.
Nữ ca sĩ cho biết, trong 3 ngày ghi hình (từ 28 đến 30/7/2025), ê-kíp cùng các giảng viên và học viên đã làm việc liên tục giữa thời tiết nắng nóng đỉnh điểm. Nhiều phân cảnh được thực hiện "như thật" tại các địa điểm huấn luyện, giảng đường, sân bắn, sàn võ. Giảng viên chuyên môn trực tiếp "cầm tay chỉ việc", chỉnh từng động tác, từng thế đứng, từng góc đặt tay, để mỗi hình ảnh vừa đúng kỹ thuật, vừa giữ được tinh thần lực lượng.
MV Nguyện thề vì bình yên do đạo diễn Đặng Xuân Trường thực hiện. Trục hình ảnh trung tâm là hành trình của một nữ học viên CAND đi qua những không gian học tập và rèn luyện: Lớp học lý luận, sân bắn, sàn võ, đội hình điều lệnh, quảng trường diễu binh. Xen giữa là các tín hiệu thị giác gợi nhắc lịch sử lực lượng: Sắc cờ, tượng đài, nghi thức, khoảnh khắc tưởng niệm…
Trung tá Trần Lan Phương - giảng viên Khoa Trinh sát an ninh, Trường Cao đẳng An ninh Nhân dân I - bày tỏ: "Tôi rất xúc động khi thấy Duyên Quỳnh mặc quân phục học viên và ngồi trong giảng đường như một học viên CAND thực thụ. Với một giáo viên CAND như tôi, đó là hình ảnh đẹp nhất, gợi tôi nhớ thời mình cũng khoác quân phục, ngồi học và được thầy cô truyền dạy lòng yêu Tổ quốc, yêu đồng bào, yêu ngành, yêu nghề. Hình ảnh ấy như vẽ lại trong tôi cả hành trình trưởng thành của nhiều thế hệ học viên: Từ những sinh viên trẻ đầy ước mơ, đến những người sẵn sàng cống hiến cho Đảng, Nhà nước và nhân dân".
MV "Nguyện thề vì bình yên"