Sinh viên 76 tuổi: “Tốt nghiệp đại học, tôi sẽ học lên cao nữa”

Bảo Minh
05/02/2022 - 09:30
Sinh viên 76 tuổi: “Tốt nghiệp đại học, tôi sẽ học lên cao nữa”

Sinh viên 76 tuổi Ngô Tôn Đức

Tự nhận là người mê học hỏi, không bao giờ ngừng học, ông Ngô Tôn Đức chia sẻ nhiều câu chuyện thú vị về hành trình chinh phục giảng đường đại học khi ở độ tuổi U80.

Ông Ngô Tôn Đức là nhân vật của chương trình Trạm yêu thương chủ đề Không bao giờ là muộn để bắt đầu phát sóng trên VTV lúc 10h00 mùng 5 Tết. 76 tuổi - lứa tuổi người ta lựa chọn nghỉ ngơi - thì ông Ngô Tôn Đức lại cắp sách tới trường để nâng cao tri thức pháp luật như bao bạn trẻ đã, đang là sinh viên của trường Đại học Luật Hà Nội, bởi với ông "Đi học là để bắt đầu một trang mới, bắt đầu một cuộc đời có ích".

Tham gia ghi hình Trạm yêu thương, ông Đức yêu cầu chương trình làm riêng giấy mời để "làm bằng chứng" xin phép giáo viên cho nghỉ học. Sở dĩ ông Đức làm thế vì 3 năm nay, ông chưa nghỉ học một buổi nào. Ông chia sẻ lý do chọn trường ĐH Luật bởi mong muốn giúp được mọi người biết phân biệt đúng, sai, làm theo pháp luật.

Ông Ngô Tôn Đức trò chuyện cùng MC chương trình "Trạm yêu thương"

Ông Ngô Tôn Đức trò chuyện cùng MC chương trình "Trạm yêu thương"

Ông Ngô Tôn Đức tự hào khoe thành tích của năm học 2020-2021 đầy khó khăn, dù học online ông vẫn đạt mức giỏi. Bảng điểm của sinh viên U80 toàn điểm 8 và 9, thậm chí "còn được Hiệu trường ĐH Luật khen thưởng, nổi tiếng cả trường. Ông Đức say sưa kể về lịch trình học dày đặc: ban ngày đi học, tối lên giảng đường, đêm ôn bài đến 1-2 giờ sáng. Thậm chí mỗi khi có bài tiểu luận, dù đã đi nằm rồi nhưng chợt nghĩ ra vấn đề gì, ông Đức lại bật dậy viết bổ sung vào bài.

Chăm chỉ học là thế nhưng ông Đức cũng chia sẻ không ít tình huống dở khóc dở cười về hành trình sinh viên đại học những năm vừa qua. Đi đăng ký học thì ông bị nhầm đi xin học cho con, vào lớp thì bạn học nhầm là giảng viên, giáo sư của trường… Thế nhưng qua nhận xét của giáo viên đứng lớp, người sinh viên cao tuổi nhất trường luôn chăm chú nghe giảng. Ông là trường hợp đặc biệt chẳng cần điểm danh vì luôn đến sớm 15 phút và không lẫn với ai được…

Bên cạnh việc học, ông cũng chia sẻ về cuộc sống của mình với nhiều khó khăn và mất mát. Ông tự nhủ mình đang học cho bản thân và học cho cả 3 người con đã mất nữa. Với ông Đức, việc học đại học chỉ là mới bắt đầu, là tấm vé thông hành cho việc ông sẽ học lên Thạc sĩ và Tiến sĩ sau này.

Ở tuổi  hơn 70, vợ chồng ông Minh bà Cúc vẫn thường xuyên cùng nhau phượt trên các cung đường

Ở tuổi ngoài 70, vợ chồng ông Minh bà Cúc vẫn thường xuyên cùng nhau đi "phượt" trên các cung đường

Xoay quanh chủ đề Không bao giờ là muộn để bắt đầu, chương trình Trạm yêu thương còn kể cho khán giả câu chuyện của ông Minh, bà Cúc - cặp vợ chồng ở Long Xuyên, An Giang, đã bước qua tuổi 70 nhưng vẫn cùng nhau đi "phượt" xuyên Việt, sang cả Lào, Campuchia, Myanmar... Theo đuổi đam mê "phượt" khi đã bước sang tuổi 73 nhưng với ông Minh không bao giờ là muộn, chỉ cần có vợ đồng hành trên mọi nẻo đường.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm