“Trạm yêu thương” mang Tết đến sớm với xóm chạy thận

Minh Anh
21/01/2022 - 10:18
“Trạm yêu thương” mang Tết đến sớm với xóm chạy thận

Trồng rau mầm tại xóm chạy thận

Những món quà Tết dành cho chú Phạm Văn Hồng và bà con trong xóm chạy thận được chương trình “Trạm yêu thương” gửi tặng trong những ngày cuối năm.

Chương trình Trạm yêu thương chủ đề Chúng ta sẽ ổn thôi sẽ lên sóng lúc 10h ngày 22/1 trên kênh VTV1. Nhiều cung bậc cảm xúc với những câu chuyện về sự lạc quan và nghị lực sống của những con người tưởng chừng như bất ổn nhất sẽ được kể lại trong chương trình.

Ngay phần đầu tiên Yêu thương ơi! Chào nhé, chương trình mở ra với những hình ảnh về năm 2021 đầy biến động và khó khăn khi Covid-19 ập đến. Hàng loạt cơ sở kinh doanh phải đóng cửa, hàng triệu lao động mất việc… cùng biết bao khó khăn chồng chất.

Thế nhưng, những vất vả ấy không là gì so với một người bệnh như chú Phạm Văn Hồng (sinh năm 1966, Hưng Yên), trưởng xóm chạy thận ở Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội - nhân vật của Trạm yêu thương tuần này. 18 năm chạy thận là 18 năm chú làm đủ thứ nghề để mưu sinh. "Tôi đã trải nghiệm nhiều nghề: chạy xe ôm, bán băng đĩa dạo, đánh giấy ráp thuê… Những công việc tưởng nhẹ nhàng, nhưng đối với bệnh nhân chạy thận là cả một thử thách", chú Hồng chia sẻ.

“Trạm yêu thương” mang Tết đến sớm với xóm chạy thận - Ảnh 1.

Chú Phạm Văn Hồng trò chuyện trong chương trình "Trạm yêu thương"

Dịch bệnh ập đến, những người có bệnh nền như chú Hồng nói riêng và những bệnh nhân xóm chạy thận nói riêng kiếm việc đã khó, nay càng khó hơn. Thế nhưng, những người tưởng chừng như bất ổn nhất lại vô cùng lạc quan và cố gắng: "Cuộc sống bây giờ vẫn còn khó khăn, mọi người trong xóm cũng cố gắng đùm bọc lẫn nhau, có việc gì làm ra tiền dù ít dù nhiều cũng rủ nhau làm, đỡ đần nhau ít nhiều. Dù sức khỏe có yếu nhưng không ai trong số chúng tôi muốn sống dựa dẫm cả, đều muốn làm việc kiếm tiền bằng chính đôi tay của mình".

Trải qua biết bao gian khổ, một mình chiến đấu với bệnh tật nơi đất khách quê người, hơn ai hết chú Hồng là người thấu hiểu được những nỗi niềm của bệnh nhân chạy thận nghèo. Vì thế, chú chỉ có một mong ước duy nhất: "Dịch bệnh sớm qua đi, những bà con của xóm chạy thận nhận được công việc ổn định, để họ có thể tự trang trải cuộc sống và tiếp tục chặng đường gian nan phía trước".

Trạm yêu thương đã có một hành trình đặc biệt - Cùng yêu thương lên đường, đến thăm chú Phạm Văn Hồng. Vừa trải qua ca phẫu thuật lưng nhưng sự vui vẻ và lạc quan luôn hiện diện trên khuôn mặt của người trưởng xóm. Và niềm vui ấy càng nhân lên gấp bội khi chú Hồng và tất cả mọi người trong xóm đều nhận được những món quà Tết ấm áp nghĩa tình, giúp họ có thêm niềm tin, hy vọng chiến đấu với bệnh tật, đón một cái Tết an yên.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm