Một em bé ở Israel gây sốc cho tất cả các bác sĩ ca đỡ đẻ khi vừa chào đời đã có một phôi thai song sinh trong bụng. Đây là điều hi hữu, chỉ khoảng 1 trong số 500.000 trường hợp trên thế giới.
Vừa nhận cháu từ phòng mổ ra, bà Yến bàng hoàng khi thấy trên đầu đứa cháu vừa chào đời bị rách một đường dài, khâu 6 mũi. Hôm sau đứa trẻ có biểu hiện sốt cao, co giật, phải cấp cứu.
Kíp mổ đã phát hiện những tổn thương như xoắn gần như toàn bộ ruột, xoắn hoại tử buồng trứng trái. Bệnh nhi được xử trí tháo xoắn ruột, đánh giá bảo tồn được ruột, nhưng phải cắt bỏ buồng trứng trái đã hoại tử.
Nửa đêm đau đầu nên bà Tý nhờ cháu chở đến trạm y tế mua thuốc. Tới nơi, bà Tý hoảng hốt khi phát hiện một bé sơ sinh còn nguyên dây rốn bỏ trước cổng Trạm y tế xã Kỳ Sơn (Kỳ Anh, Hà Tĩnh).
Thi thể bé trai được phát hiện tại một nhà xưởng, cơ thể có nhiều vết đâm bằng vật sắc nhọn.
Ngày 3/4, ông Phan Thanh Minh, Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Cẩm Xuyên (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh), cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận theo dõi và chăm sóc một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi do một người dân trên địa bàn phát hiện được.
Sáng ngày 14/3, thông tin từ ông Nguyễn Duy Bính, Chủ tịch UBND xã Thạch Bằng, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh, xác nhận, một bé gái đang còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi trên địa bàn và đang được mộ hộ dân trong xã chăm sóc.
Theo bác sĩ chuyên khoa đến từ Bệnh viện Từ Dũ (TPHCM), để giảm thiểu số người tàn tật, thiểu năng trí tuệ trong cộng đồng, góp phần nâng cao chất lượng dân số thì việc tầm soát, chẩn đoán và điều trị bệnh, tật không chỉ diễn ra trong thời kỳ (mang thai) trước sinh và sơ sinh mà ngay cả ở giai đoạn trước khi kết hôn, các cặp đôi đã cần phải thực hiện điều này.
Nghe tiếng khóc của trẻ, người dân tìm và phát hiện một bé sơ sinh bị bỏ rơi ở cạnh ghế đá của bệnh viện.
Nghe tiếng khóc, người dân rọi đèn thì phát hiện một cháu bé khoảng 2 tháng tuổi được đặt bên vệ đường.