Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ

Sốc khi bạn trai bắt "kê khai" nếu biếu bố mẹ trên 100 nghìn đồng

Khuê An
Sốc khi bạn trai bắt "kê khai" nếu biếu bố mẹ trên 100 nghìn đồng

Ảnh minh họa: Freepik

Từ mớ hành, bó rau phải ghi chép từng đồng cho đến khoản biếu bố mẹ đẻ trên 100 nghìn đồng cũng phải "thông báo", những quy định tài chính ngột ngạt từ bạn trai trước thềm lễ cưới khiến Lam (26 tuổi) choáng váng.

Hơn 8 tháng yêu nhau, Lam luôn nghĩ mình gặp đúng người. Bạn trai cô đã 32 tuổi, đi làm được 10 năm, công việc và thu nhập đều rất vững vàng. Trong mắt cô, anh là mẫu đàn ông chín chắn, không rượu chè, nhậu nhẹt, ăn mặc chỉn chu và luôn nghiêm túc trong chuyện tình cảm. Cô từng tin đây sẽ là bến đỗ an toàn cho cuộc đời mình. Cho đến buổi tối cuối tuần hai người ngồi lại để bàn tính chuyện kết hôn, chiếc vỏ bọc hoàn hảo ấy mới bắt đầu rạn nứt.

Anh chủ động đề cập đến kế hoạch sau cưới. Anh bảo tiền tiết kiệm sau 10 năm đi làm đủ để hai đứa có cuộc sống thoải mái. Cả hai sẽ thuê một căn chung cư vừa đẹp, anh gánh trọn tiền nhà và chi phí nuôi con, còn Lam chỉ cần tập trung lo việc nhà cửa, con cái. Kịch bản nghe qua tưởng chừng như rất êm đẹp, cho đến khi anh đi vào chi tiết của cái gọi là "phương án tài chính".

"Hàng tháng anh sẽ đưa em một khoản để đi chợ và chi tiêu", anh thong thả nói. "Nhưng em tải app về rồi ghi lại chi tiêu hàng ngày giúp anh. Mấy nghìn mua mớ hành, bó rau cũng ghi vào để anh biết đường cân đối".

Lam tưởng anh nói đùa, nhưng ánh mắt anh hoàn toàn nghiêm túc. Anh giải thích là vì sợ cô còn trẻ, chưa biết cách quản lý tiền bạc nên cần làm vậy cho rõ ràng.

Mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Anh tiếp tục đưa ra quy định đối nội đối ngoại với vẻ mặt nghiêm trọng: "Chuyện biếu tiền bố mẹ hai bên phải tuyệt đối rõ ràng. Dưới 100 nghìn không tính, nhưng từ 100 nghìn trở lên, dù biếu bên nội hay bên ngoại, em và anh đều phải thông báo cho nhau trước".

Sốc khi bạn trai bắt "kê khai" nếu biếu bố mẹ trên 100 nghìn đồng- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ Freepik

Lam ngơ ngác rồi bàng hoàng. Bố mẹ cô chưa đến 50 tuổi, vẫn đang đi làm tự nuôi sống bản thân. Thỉnh thoảng con cái biếu bố mẹ vài trăm nghìn mua quà hay uống nước là chút tình cảm tối thiểu. Vậy mà giờ đây, khoản tiền nhỏ nhoi ấy lại phải đưa ra "thông báo" và chờ sự cho phép của chồng?

Khi cô ấm ức phản ứng: "Vài trăm nghìn có to tát gì đâu mà anh phải soi từng chút một như thế?", anh liền nhăn mặt, cho rằng cô bắt đầu có thái độ và cố tình làm quá vấn đề.

Nhưng đỉnh điểm của sự bất hợp lý nằm ở khoản tiền còn lại. Anh tuyên bố phần tiền dư sau chi tiêu sẽ do anh giữ để đầu tư mua nhà. Khi Lam hỏi hàng tháng anh thu nhập bao nhiêu, đầu tư ra sao, lời hay lỗ thế nào để vợ chồng cùng nắm, anh gạt đi ngay: "Chuyện đầu tư phụ nữ can thiệp vào chỉ thêm lằng nhằng. Anh tự quản lý là được".

Đến lúc này, bản chất của vấn đề đã bộc lộ rõ. Lam sẽ đóng vai một "kế toán trưởng" không lương, hàng ngày cặm cụi ghi chép từng đồng tiền chợ lẻ để báo cáo cho anh. Nhưng ngược lại, dòng tiền lớn của gia đình đi đâu, về đâu, sinh lời hay mất trắng thì cô hoàn toàn không có quyền được biết.

Chưa dừng lại ở đó, anh tiếp tục đưa ra loạt yêu cầu: Phải sinh 3-4 đứa con, trong đó có ít nhất 2 con trai theo ý bố mẹ anh. Trong khi anh tự nhận phần phụng dưỡng cha mẹ già 70 tuổi không có lương hưu, thì toàn bộ công việc nhà cùng gánh nặng nuôi dạy đàn con lại bị đẩy hết cho Lam.

Cảm giác ngột ngạt của Lam là điều dễ hiểu. Anh muốn tìm một người vợ hiện đại, có học thức và ngoại hình, nhưng lại bắt cô phải nhẫn nại ghi chép từng đồng tiền lẻ, không được hỏi đến tài sản chung và gánh trọn việc nhà như phụ nữ thời trước.

Hôn nhân cần sự minh bạch, nhưng khi tính toán chi li đến từng 100 nghìn đồng phụng dưỡng đấng sinh thành, tình cảm đã bị đem ra đong đếm. Dòng tin nhắn "Anh làm vậy là muốn tốt cho tương lai" của anh chỉ càng cho thấy: Khi thiếu đi sự tôn trọng và tin tưởng căn bản, buông tay trước ngày cưới đôi khi lại là sự giải thoát an toàn nhất.

Ý kiến của bạn
Bình luận