“Sống đẹp” - Chương trình ý nghĩa, thắp sáng niềm tin, khát vọng cho nữ phạm nhân
Nghệ sỹ ưu tú Hạnh Thúy giao lưu cùng các nữ phạm nhân.
Giao lưu văn nghệ giữa CLB Nữ nghệ sĩ TPHCM và các nữ phạm nhân; nói chuyện chuyên đề về “sống đẹp”; tặng quà cho trẻ em theo mẹ vào trại giam… là những hoạt động nổi bật tại chương trình “Sống đẹp” năm 2026 do Hội LHPN TPHCM phối hợp với Trại giam An Phước (xã Phước Thành, TPHCM) tổ chức, ngày 12/6.
Trại giam An Phước đóng trên địa bàn xã Phước Thành, TPHCM với 4 phân trại giam giữ phạm nhân. Trong đó, phân trại số K1 đang quản lý gần 1.000 nữ phạm nhân. Thời giam qua, trại giam tạo điều kiện để các nữ phạm nhân được cải tạo, học nghề như may mặc, thủ công mỹ nghệ, đan lục bình, đan cói, dán túi giấy, cạo mủ cao su... tại đơn vị. Và hôm nay, phân trại đón những vị khách quen thuộc trên màn ảnh và sân khấu đến giao lưu tại chương trình "Sống đẹp". Qua những giai điệu ngợi ca tình yêu quê hương, yêu cuộc sống; đến tiểu phẩm mang thông điệp "Nhà là nơi để về", cho đến bài nói chuyện giàu triết lý, đầy cuốn hút của Thầy Hà Trung Thành (Giảng viên chính Học viện Cán bộ TPHCM)... đã mang đến nguồn động viên tinh thần ý nghĩa, giúp các nữ phạm nhân thêm niềm tin, quyết tâm cải tạo tốt để sớm trở về hòa nhập với cộng đồng.

Hội LHPN TPHCM và Trại giam An Phước ký kết phối hợp giáo dục cải tạo và hỗ trợ phạm nhân nữ tái hòa nhập cộng đồng giai đoạn 2026 - 2030.
Nữ phạm nhân Huỳnh Nguyễn Quế Trâm (45 tuổi, quê xã Phú Giáo, TPHCM) đã chấp hành án từ năm 2013 đến nay bởi tội tham ô tài sản. Chia sẻ cảm xúc khi tham dự chương trình, chị Trâm cho biết: "Qua chương trình hôm nay, tôi nhận ra rằng trong cuộc sống ai cũng có lúc vấp ngã, mắc sai lầm. Điều quan trọng là phải biết đứng lên, sửa chữa lỗi lầm và sống tốt hơn mỗi ngày. Những chia sẻ của các diễn giả giúp chúng tôi có thêm niềm tin, động lực để chấp hành tốt nội quy, cố gắng cải tạo thật tốt và hướng đến một cuộc sống tốt đẹp hơn trong tương lai".



Các nghệ sĩ mang đến cho chương trình nhiều tiết mục ý nghĩa.
Bên cạnh chương trình "Sống đẹp", Hội LHPN TPHCM và Trại giam An Phước còn ký kết chương trình phối hợp giáo dục cải tạo và hỗ trợ phạm nhân nữ tái hòa nhập cộng đồng giai đoạn 2026 - 2030 với nhiều nội dung trọng tâm như tổ chức các hoạt động truyền thông, giáo dục cải tạo; dạy nghề, giới thiệu việc làm; khám, chữa bệnh; hỗ trợ phạm nhân nữ tái hòa nhập cộng đồng tại địa phương; chăm lo, hỗ trợ về vật chất và tinh thần cho các nữ phạm nhân…

Đại tá Trần Đình Hải, Giám thị Trại giam An Phước.
Đại tá Trần Đình Hải, Giám thị Trại giam An Phước cho biết: "Tôi kỳ vọng chương trình phối hợp giữa hai đơn vị sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng công tác giáo dục, cảm hóa phạm nhân nữ. Không chỉ chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các chị em đang cải tạo, chương trình còn lan tỏa những giá trị nhân văn, tiếp thêm niềm tin và động lực để các nữ phạm nhân nỗ lực hoàn lương, tự tin làm lại cuộc đời, trở thành những công dân có ích khi trở về với gia đình và xã hội.

Thượng tá Đỗ Hồng Sơn, Phó Giám thị Trại giam An Phước phát biểu tại chương trình "sống đẹp"
Phát biểu tại chương trình, Thượng tá Đỗ Hồng Sơn, Phó Giám thị Trại giam An Phước bày tỏ: "Chương trình "sống đẹp" là một hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần tuyên truyền, giáo dục phạm nhân nữ yên tâm học tập, lao động, cải tạo tiến bộ trong thời gian chấp hành án phạt tù. Đồng thời, chương trình cũng giúp định hướng, thắp sáng niềm tin và khát vọng cho các phạm nhân trên hành trình trở về tái hòa nhập cộng đồng, trở thành những công dân lương thiện, có ích cho xã hội".



Đoàn đến thăm nhà trẻ trong trại giam An Phước.
Chia sẻ với các nữ phạm nhân, bà Trịnh Thị Thanh, Phó chủ tịch Thường trực Hội LHPN TPHCM cho rằng trong cuộc sống không ai luôn thành công hay luôn đưa ra những quyết định đúng đắn. Mỗi người đều có lúc vấp ngã, mắc sai lầm hoặc rơi vào những hoàn cảnh khó khăn, bế tắc.
"Điều quan trọng không phải là chúng ta đã từng sai lầm như thế nào, mà là sau khi vấp ngã, chúng ta có đủ nghị lực để đứng dậy và bước tiếp hay không. Mỗi người đều có những giá trị tốt đẹp và đều có thể trở thành công dân có ích cho gia đình, xã hội nếu biết nỗ lực thay đổi bản thân", bà Trịnh Thị Thanh nhắn nhủ.

Thầy Hà Trung Thành, Giảng viên chính Học viện Cán bộ TPHCM, nói chuyện chuyên đề "Sống đẹp" với các nữ phạm nhân.
Nhìn thấy nhiều em nhỏ theo mẹ đến trại giam, bà Trịnh Thị Thanh bày tỏ sự xúc động và mong các nữ phạm nhân lấy đó làm động lực để nỗ lực cải tạo, sớm trở về đoàn tụ cùng gia đình, nuôi dạy con cái và tiếp tục đóng góp cho xã hội.

Bà Trịnh Thị Thanh, Phó chủ tịch Thường trực Hội LHPN TPHCM trao quà cho các nữ phạm nhân.
Bà động viên các nữ phạm nhân giữ vững niềm tin, chấp hành tốt nội quy, tích cực cải tạo và phối hợp với cán bộ quản giáo trong quá trình học tập, lao động. "Gia đình, người thân và xã hội luôn sẵn sàng dang rộng vòng tay đón nhận những người thực sự quyết tâm sửa chữa lỗi lầm. Vì vậy, các chị hãy tin vào bản thân, không ngừng phấn đấu để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình", bà Thanh chia sẻ.
Clip: Bà Trịnh Thị Thanh, Phó chủ tịch Thường trực Hội LHPN TPHCM cùng Câu lạc bộ Nữ nghệ sĩ TPHCM hát tặng các nữ phạm nhân tại trại giam An Phước, trong chương trình "Sống đẹp".