Sống hiếu thảo bằng những điều đơn giản nhất

Phạm Hoài
06/04/2023 - 15:25
Sống hiếu thảo bằng những điều đơn giản nhất

Tuyên dương gương người con hiếu thảo tại quận 11, TPHCM

Sống hiếu thảo không đợi tuổi hay đợi kinh tế khá giả. Mỗi người hãy bắt đầu từ bây giờ học cách yêu thương cha mẹ, ông bà và những người xung quanh hơn nữa…

Đó là quan điểm chung của những tấm gương được tuyên dương tại chương trình "Người con hiếu thảo" do Hội LHPN quận 11 và Hội Liên hiệp Thanh niên quận 11 (TPHCM) tổ chức. Tại đây, câu chuyện về lòng hiếu thảo được chia sẻ đều là những công việc đời thường rất giản dị nhưng vô cùng ấm áp.

Điển hình như bà Trần Thị Đỗi (phường 11, quận 11, TPHCM). Bà là Chi hội phó Chi hội phụ nữ khu phố 1 của phường. Gia đình bà có 4 thế hệ cùng chung sống. Để cân đối cuộc sống cho các thành viên trong gia đình thì tình yêu thương là "chất kết" dính diệu kỳ và tiên quyết trong gia đình bà.

Hiếu thảo bằng những điều đơn giản nhất - Ảnh 1.

Bà Trần Thị Đỗi (thứ 2 từ trái sang) và em Nguyễn Bích Ngọc (thứ 3 từ trái sang) nhận hoa tại chương trình.

Bà Đỗi chia sẻ: "Để tạo ra được yêu thương thì chữ hiếu phải để lên đầu. Bản thân tôi đang chăm mẹ già năm nay 86 tuổi. Chăm mẹ là bổn phận của tôi nhưng cũng là cách để con, cháu nhìn vào mà làm gương, gia đình vì thế cũng có nền nếp hơn. Chữ "hiếu thảo" không phải ở đâu xa, nó đơn giản là những việc làm của mình hằng ngày. Cụ thể, buổi sáng tôi dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà, chuẩn bị đồ ăn cho mẹ phải mềm và nhuyễn hơn. Người già răng rụng hết nên không ăn được thức ăn mua bên ngoài. Trưa nào tôi cũng tranh thủ về ăn cơm cùng mẹ, động viên mẹ ăn uống. Tối thì phụ tắm rửa, nói chuyện cùng mẹ cho đỡ buồn. Tôi thường dặn con và cháu, dù bận đến đâu thì cũng phải ăn chung bữa cơm tối. Ở đó, cháu sẽ kể việc học hành, con sẽ kể về ngày làm việc ra sao, rồi cùng hỏi thăm bà. Ăn cơm đông vui thì bà mới thích ăn và ăn được nhiều hơn. Mình làm gương cho con cháu để sau này con, cháu học theo".

Trường hợp của bà Từ Kiều (phường 14, quận 11, TPHCM) đã lựa chọn nhiều thiệt thòi về mình để làm tròn chữ hiếu. Bà Kiều cho biết: Căn nhà có diện tích rất nhỏ mà có tới 3 người chung sống, gồm mẹ già 88 tuổi, em trai bị câm điếc bẩm sinh và bà. Khi còn trẻ cũng có vài người mai mối nhưng bà đều từ chối vì nghĩ nếu mình đi lấy chồng còn mẹ già và em trai tật nguyền sẽ không ai chăm lo. Bà Kiều quyết định không lập gia đình để chăm lo cho mẹ và em. Thời gian trôi qua, năm nay bà Kiều đã 65 tuổi, sức khỏe yếu do bị cao huyết áp, thường xuyên bị chóng mặt, nhưng ngày ngày bà vẫn đạp xe đi làm giúp việc nhà để lấy tiền nuôi gia đình. Dẫu cuộc sống khó khăn là vậy nhưng bà không ước mơ đổi đời, không ước mơ có nhiều tiền, bà chỉ mong cả gia đình được sống bên nhau như hiện tại.

"Mỗi ngày tôi đi làm được 50-80 ngàn đồng. Làm khoảng vài tiếng lại tranh thủ về nhà. Mẹ năm nay 88 tuổi rồi, phải đút cho mẹ ăn, rồi cho đi vệ sinh, tắm rửa. Chăm sóc mẹ, lo cho mẹ ăn uống xong thì lo cho đứa em bị tật nguyền, phải ngồi xe lăn. Bản thân tôi cũng nhiều bệnh, chân tay đau nhức nhưng ít ra mình còn lao động được, hoàn cảnh của mình như vậy rồi, nếu u buồn thì không làm việc được. Điều tôi mong ước vẫn là được nhìn thấy mẹ, thấy em vui cười mỗi ngày bên cạnh mình, dù khó khăn bao nhiêu tôi sẽ cũng vượt qua", bà Kiều bộc bạch.

Hiếu thảo bằng những điều đơn giản nhất - Ảnh 2.

Hội LHPN quận 11 và Hội Liên hiệp Thanh niên quận 11 (TPHCM) tuyên dương 32 gương điển hình "Người con hiếu thảo" năm 2023.

Còn cô bé Nguyễn Bích Ngọc (phường 14, quận 11, TPHCM) dẫu mới học lớp 10 nhưng đã ý thức được việc báo hiếu ngay từ khi còn nhỏ tuổi. Khi được tuyên dương ở chương trình "Người con hiếu thảo", Ngọc vỡ òa sung sướng và lấy đó làm động lực để tiếp tục phấn đấu.

Ngọc bày tỏ: "Em bất ngờ khi được tuyên dương vì em nghĩ ngoài kia sẽ còn nhiều bạn giỏi, hiếu thảo hơn em. Cuộc sống của gia đình em rất khó khăn. Vậy nên, tranh thủ lúc rảnh em xin phụ bán cho một quán cà phê. Vì hiểu được hoàn cảnh nên chủ quán cũng tạo điều kiện hết sức và hay giúp đỡ em. Ngoài ra, em còn phụ mẹ chăm sóc em nhỏ. Vì hiểu hoàn cảnh của mình, nên em muốn đỡ đần cho mẹ. Em nghĩ rằng, tuổi nhỏ làm việc nhỏ, hãy yêu thương gia đình ngay từ bây giờ chứ không phải đợi khi lớn lên".

Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, Phó Chủ tịch Hội LHPN quận 11, cho biết: Gương người con hiếu thảo là những tấm gương tích cực tham gia công tác xã hội ở địa phương và tiêu biểu trong việc duy trì những giá trị văn hóa, đạo đức trong gia đình, sự thương yêu, kính mến đối với các đấng sinh thành. Mỗi tấm gương là mỗi hoàn cảnh khác nhau nhưng họ đều có điểm chung là hy sinh công việc, bản thân để dành thời gian chăm sóc cho cha mẹ, anh em, người thân bị bệnh. Họ xây dựng gia đình bằng tình thương, lòng hiếu thảo và sự sẻ chia. 

Chương trình tuyên dương người con hiếu thảo mong muốn góp phần lan tỏa một lối sống đẹp trong người dân, nhất là thế hệ trẻ. Chương trình được xã hội hết sức ủng hộ trong những năm qua.

Tối 5/4, Hội LHPN quận 11 với Hội Liên hiệp Thanh niên quận 11 (TPHCM) tổ chức tuyên dương 32 gương điển hình "Người con hiếu thảo" năm 2023. Chương trình nhằm tôn vinh những tấm gương hiếu thảo đối với các đấng sinh thành, đề cao nhân cách, lối sống đẹp của truyền thống gia đình Việt Nam.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm