Dân gian có câu: “Nuôi con để phòng già”. Tuy nhiên, với sự phát triển nhanh chóng của xã hội, ngày càng có nhiều người già, họ có con có cháu, nhưng vẫn cảm thấy rất cô đơn.
Đến già rồi ai cũng sẽ ngộ ra, dù muốn dù không cũng phải đón nhận chuyện "sinh lão bệnh tử".
Ngủ sớm, dậy sớm đang dần trở thành điều khó làm và gần như không thể trong giới trẻ hiện nay.
Một mình, là một cách sống, cũng có thể hạnh phúc như bất kỳ ai.
Một người, một đám mây, cùng sống chung, chăm sóc và chữa lành cho nhau.
Sống một mình mà không rèn luyện tài nghệ nấu ăn thì thật phí phạm. Được ăn những món ngon do chính tay mình nấu là điều vô cùng hạnh phúc.
Em đã 27 tuổi rồi, không còn trẻ trung để mà yêu đương, mơ mộng nữa. Anh đâu biết ngoài anh ra, em không có cảm giác thích ai nữa. Vậy mà mới đây, anh lại nói chán không muốn yêu ai và sẽ sống một mình suốt đời.
Trong bữa tiệc có áo cưới, có khách mời, có tiền mừng nhưng trên sân khấu chỉ mỗi cô dâu. Đây là một trong những biểu hiện của trào lưu sống một mình trong giới trẻ Hàn Quốc.
Cuộc sống một mình mặc dù sẽ gặp nhiều khó khăn và có ít sự hỗ trợ từ gia đình nhưng sẽ giúp bạn trưởng thành hơn.
Khi ở cùng cha mẹ, có thể đôi lúc bạn thấy khó chịu vì không được sống tự do theo ý thích. Tuy nhiên, tới lúc ra ở riêng, bạn mới phát hiện ra: Ở bên cha mẹ và gia đình luôn thật ấm áp và hạnh phúc.