Sức khỏe suy kiệt vì ung thư gan giai đoạn cuối, mẹ vẫn cố gắng từng ngày để được sống bên các con

Nhã Hoàng
21/04/2025 - 16:19
Sức khỏe suy kiệt vì ung thư gan giai đoạn cuối, mẹ vẫn cố gắng từng ngày để được sống bên các con

Bé Yến (4 tuổi) đã biết chăm sóc mẹ.

Mắc ung thư gan giai đoạn cuối, sức khoẻ suy kiệt nhưng chị Ngoan vẫn cố gắng từng ngày để được sống bên cạnh đàn con nhỏ.

Sức khỏe chị trần Thị Ngoan (41 tuổi, xóm Dương Nam, xã Xuân Dương, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) suy kiệt sau 7 tháng chống chọi với căn bệnh ung thư gan giai đoạn cuối. Bệnh đã di căn qua phổi khiến chị khó thở, nằm một chỗ cũng không yên, phải ngồi dậy, tựa người vào tường, hơi thở nặng nề, gấp gáp. Đôi mắt chị rưng rưng khi thấy con gái út Nguyễn Thị Hải Yến (4 tuổi) bê bát cháo loãng ngồi bên cạnh đòi đút cho mẹ ăn.

"Bệnh viện trả tôi về rồi, không còn khả năng cứu chữa nữa. Giờ chỉ uống thuốc níu được sự sống ngày nào biết ngày đó thôi. Cứ nghĩ đến cảnh phải xa con, tôi lại sợ. Đàn con còn quá nhỏ, tôi bỏ lại chúng sao đành", chị Ngoan khóc nghẹn.

18 năm trước, chị Ngoan gặp rồi nên duyên vợ chồng với anh Nguyễn Sỹ Trung (42 tuổi) khi cả 2 đều xa nhà vào Đắk Lắk làm thuê làm mướn. Hàng ngày, anh Trung đi làm phụ hồ. Ai thuê làm cỏ, hái cà phê, bơm thuốc sâu, thuốc cỏ… chị Ngoan đều nhận làm để kiếm thu nhập. Không đất đai, nhà cửa nên khi 3 đứa con lần lượt chào đời, cuộc sống càng thêm khó khăn.

Sức khỏe suy kiệt vì ung thư gan giai đoạn cuối, mẹ vẫn cố gắng từng ngày để được sống bên các con- Ảnh 1.

Chị Ngoan bị ung thư gan giai đoạn cuối đã di căn qua phổi.

Sau hàng chục năm cố gắng chắt bóp, họ cũng mua được vài sào đất trồng màu, dựng gian nhà nhỏ bằng ván gỗ thô, mái tôn ngay trong đất ở tạm cho đỡ tiền thuê trọ.

"4 năm trước, bố chồng mất, cả gia đình về chịu tang. 2 bên nội ngoại thấy hoàn cảnh vất vả nên khuyên gia đình tôi về quê sống. Vợ chồng tôi bán mảnh đất trong Đắk Lắk được 50 triệu đồng rồi dắt díu nhau về quê sống nhờ nhà mẹ chồng", chị Ngoan kể.

Về quê, chị Ngoan xin làm công nhân tại TP Vinh với mức lương hơn 4,7 triệu đồng/tháng. Anh Trung đi phụ hồ. Cố gắng làm lụng, chắt chiu từng đồng nhưng số tiền của 2 vợ chồng kiếm được cũng chỉ đủ nuôi 3 đứa con Nguyễn Sỹ Quốc Anh (lớp 12), Nguyễn Thị Khánh Chi (lớp 7) và bé Yến (4 tuổi) và trang trải cuộc sống một cách tằn tiện.

Sức khỏe suy kiệt vì ung thư gan giai đoạn cuối, mẹ vẫn cố gắng từng ngày để được sống bên các con- Ảnh 2.

2 tháng nay, chị Ngoan về nhà vì không còn khả năng cứu chữa.

7 tháng trước, chị Ngoan thấy mệt mỏi, mặt và chân, tay bị phù nên đi khám thì phát hiện bị u gan giai đoạn cuối. Không tin kết quả khắc nghiệt, vợ chồng chị vay mượn ra Hà Nội kiểm tra, tìm kiếm một tia hi vọng. Thế nhưng, đi đến đâu họ cũng đau đớn khi nhận kết luận tương tự. Chị Ngoan nhập viện điều trị từ đó.

2 tháng nay, sức khỏe kiệt quệ, khối u di căn, không còn khả năng cứu chữa, chị Ngoan mua thuốc về nhà điều trị để được gần bên cạnh đàn con ngày nào quý ngày đó.

"Vợ chồng tôi một đời nghèo khó, tài sản chẳng có gì ngoài 3 đứa con. Giờ vợ lâm bệnh, một mình tôi biết gồng gánh cuộc sống thế nào đây. Tính đến nay tôi đã vay hơn 150 triệu đồng rồi, tôi biết trông chờ vào đâu để tiếp tục thuốc thang, cầm chừng sự sống cho vợ đây.

Khó khăn mấy tôi cũng sẽ cố gắng, chỉ mong vợ được sống để đàn con có mẹ bên cạnh. Cô ấy có mệnh hệ gì, bố con tôi biết sống làm sao", anh Trung lo lắng.

Sức khỏe suy kiệt vì ung thư gan giai đoạn cuối, mẹ vẫn cố gắng từng ngày để được sống bên các con- Ảnh 3.

Sức khỏe suy kiệt nhưng chị Ngoan vẫn mong níu sự sống từng ngày để các con có mẹ.

Chia sẻ về hoàn cảnh của gia đình chị Ngoan, ông Nguyễn Cảnh Hoè- Trưởng xóm Dương Nam (xã Xuân Dương) cho biết, mới trở về quê chưa bao lâu thì chị Ngoan lâm bệnh hiểm nghèo, cuộc sống lâm cảnh vô cùng khó khăn. Đằng ngoại chị Ngoan ở xa. Đằng nội ít người. Anh Trung làm phụ hồ, công việc bấp bênh, vừa chăm sóc vợ bệnh tật vừa lo cho 3 đứa con đang tuổi học hành nên rất vất vả.

Nằm bên cạnh con gái 4 tuổi, nghe con vô tư chuyện trò, nói cười, lòng chị Ngoan càng thêm đau nhói. Sức cùng lực kiệt, chị vẫn cố gắng níu kéo sự sống từng ngày để được bên con.

"Cứ nghĩ đến cảnh con cái gào khóc khi không còn mẹ bên cạnh nữa, lòng tôi như thắt lại. Dù đau đớn, dù gia đình khánh kiệt nhưng tôi vẫn mong được sống từng ngày để bên cạnh con. Đàn con còn nhỏ, mồ côi tội lắm, sao tôi yên lòng được đây", chị Ngoan nghẹn lời.

Mọi giúp đỡ cho chị Ngoan xin gửi về địa chỉ: Xóm Dương Nam, xã Xuân Dương, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.

Số tài khoản của chị Trần Thị Ngoan: 108878783450, ngân hàng Vietinbank. ĐT: 0339743762.


Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm