Tái hiện ký ức bi tráng mặt trận Vị Xuyên trên sân khấu kịch
Vở kịch "Xuân này con đã về" có nhiều phân cảnh xúc động
Những câu chuyện về người lính nơi mặt trận Vị Xuyên sẽ được tái hiện trong vở kịch “Xuân này con đã về”.
Vở kịch Xuân này con đã về tái hiện một giai đoạn bi tráng của cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc, đặc biệt tại mặt trận Vị Xuyên (Hà Giang) trong những năm 1984–1989. Thông qua những câu chuyện chân thực, cảm xúc, vở diễn khắc họa hình ảnh những người lính trẻ đã chiến đấu và hy sinh để bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.
Tác phẩm nhắc đến nhiều tấm gương tiêu biểu như anh hùng liệt sĩ Nguyễn Viết Ninh với câu nói nổi tiếng được khắc trên báng súng: "Sống bám đá đánh giặc, chết hóa đá thành bất tử"; anh hùng liệt sĩ Lê Trần Mãn – chiến sĩ quân y anh dũng cầm súng chiến đấu và giành lại lá cờ trên trận địa; liệt sĩ Lê Văn Phương, chàng trai Hà Nội mang trong mình mối tình sâu nặng với người yêu tên Huệ, sau khi anh hy sinh, họ chỉ còn có thể gặp lại trong những giấc mơ...

Cảnh trong vở "“Xuân này con đã về”
Cùng với sự khốc liệt của chiến trường, vở kịch còn đi sâu vào đời sống tinh thần của người lính. Đó là sự chịu đựng, lòng lạc quan và niềm tin vào ngày hòa bình. Hình ảnh những thương binh, cựu chiến binh trở về đời thường sau chiến tranh với tinh thần lạc quan, không màng công trạng, cũng là một thông điệp nhân văn mà vở diễn gửi gắm.
Chia sẻ với PV Báo Phụ nữ Việt Nam về quá trình thực hiện vở kịch, NSƯT Phạm Lê Nam – đạo diễn của tác phẩm cho biết: Đề tài về những người lính mặt trận Vị Xuyên là câu chuyện gắn bó sâu sắc với cuộc đời ông.

Đạo diễn, NSƯT Phạm Lê Nam
Theo ông, những người lính từng chiến đấu tại Vị Xuyên là thế hệ gần gũi với mình, nhiều người trong số họ được ông coi như anh em, người thân trong gia đình. Đạo diễn từng có nhiều dịp gắn bó với các cựu chiến binh, đặc biệt là những chiến sĩ của Sư đoàn 356, những người thậm chí coi ông như "người em út" trong đơn vị.
"Trước hết, tôi muốn kể một câu chuyện thật về những con người đã sống, đã chiến đấu và đã hy sinh ở Vị Xuyên, cùng với những tình cảm rất đời thường của họ và gia đình phía sau", đạo diễn chia sẻ.
Theo NSƯT Phạm Lê Nam, trong hoàn cảnh khắc nghiệt của chiến tranh, khi đất nước cần sự hy sinh, nhiều người sẵn sàng ngã xuống, gần như không cần suy nghĩ nhiều, bởi với họ đó đơn giản là điều phải làm. Chính sự nhân hậu, dũng cảm và tinh thần trách nhiệm ấy đã tạo nên nhân sinh quan của người Việt trong những giai đoạn lịch sử khó khăn.
Vì vậy, vở kịch chọn cách kể chuyện giản dị và chân thực, hạn chế các thủ pháp sân khấu cầu kỳ hay những hình tượng mang tính biểu trưng lớn. Thay vào đó là những câu chuyện đời thường, những ký ức và tình cảm thật của người lính Vị Xuyên và gia đình họ. "Chính sự chân thật giúp khán giả tin vào câu chuyện. Khi đã tin, họ sẽ tự tìm thấy cảm xúc của mình", đạo diễn Phạm Lê Nam nói.
Chia sẻ thêm về ê-kíp tham gia vở diễn, NSƯT Phạm Lê Nam cho biết, tiêu chí lựa chọn diễn viên không đặt nặng vào tên tuổi. Điều ông tìm kiếm trước hết là sự chân thật trong cách diễn và tinh thần dấn thân của những người trẻ yêu sân khấu.
Nhiều diễn viên tham gia vở kịch là các gương mặt trẻ, chưa phải những tên tuổi nổi tiếng, nhưng mang trong mình sự nhiệt huyết và sẵn sàng cống hiến cho nghệ thuật. Bên cạnh đó, vở diễn cũng có sự góp mặt của một số diễn viên giàu kinh nghiệm để dẫn dắt và tạo sự cân bằng cho tổng thể dàn dựng.
Trong suốt 3 tháng tập luyện, các diễn viên không chỉ học lời thoại và cách xây dựng nhân vật, mà còn được tiếp cận với những câu chuyện thật của chiến trường Vị Xuyên. Họ gặp gỡ các thương binh, cựu chiến binh từng chiến đấu tại mặt trận, lắng nghe ký ức chiến trường và cùng đoàn đến thắp hương tại các điểm cao, nơi nhiều anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống.
Vở kịch Xuân này con đã về sẽ diễn ra vào ngày 15/3 tại Nhà hát Chèo Hà Nội.

