pnvnonline@phunuvietnam.vn
Tài tử Liam Neeson bất ngờ "lột xác" trong phim mới

Tài tử Liam Neeson
Bắt tay cùng đạo diễn Akiva Schaffer cùng nhà sản xuất Seth MacFarlane, nam tài tử hứa hẹn sẽ góp phần hồi sinh thương hiệu đình đám gắn liền với tên tuổi huyền thoại Leslie Nielsen, đồng thời tri ân những đóng góp đáng nhớ của ông cho dòng phim này.
Đoạn trailer mở đầu bằng một vụ cướp ngân hàng do một băng nhóm vũ trang thực hiện, chúng kéo lê con tin trên sàn nhà và khiến tình hình trở nên căng thẳng đến mức đội SWAT (Đội Đặc Nhiệm Phản Ứng Nhanh) buộc phải vào cuộc để giải cứu con tin. Giữa không khí hỗn loạn, từ đám đông hiếu kỳ, một bé gái trong bộ đồng phục học sinh, tay cầm cây kẹo mút, bất ngờ bước ra và ngang nhiên tiến vào khu vực bị phong tỏa. Bất chấp mọi cảnh báo từ lực lượng chức năng, bé gái tiến thẳng vào ngân hàng, đối mặt với nhóm tội phạm và bất ngờ tháo bỏ lớp hóa trang, để lộ thân phận thật là người sĩ quan lớn tuổi Frank Drebin Jr. - nhân vật chính của phim, do Liam Neeson thủ vai.

Liam Neeson trong tạo hình gây cười của nhân vật Frank Drebin Jr. Phim “Họng súng vô hình” dự kiến ra rạp ngày 1/8/2025
Tuy chỉ hé lộ 18 giây cho phân cảnh đối kháng nhưng đoạn trailer đã khiến người xem "đứng ngồi không yên" với màn chiến đấu vừa mãn nhãn, vừa vô cùng hài hước. Nếu năm 2019, điện ảnh Hollywood chứng kiến pha kết liễu đối thủ chỉ bằng một cây bút chì của John Wick trong “John Wick: Chapter 3 – Parabellum” (tạm dịch: Sát Thủ John Wick: Phần 3 - Chuẩn Bị Chiến Tranh), thì vào tháng 8 năm nay, giới mộ điệu phim hành động sẽ được chiêm ngưỡng màn “ra tay” cực kỳ ngoạn mục chỉ bằng một cây kẹo mút trong “Họng súng vô hình”.
Khi nhắc đến đặc vụ, có lẽ điều đầu tiên người ta nghĩ tới chính là những thiết bị, công cụ công nghệ tối tân. Đoạn trailer tiếp tục với những tình huống cười ra nước mắt đậm chất “Họng súng vô hình” tại bãi đỗ xe của Đội Đặc Cảnh. Khi được giới thiệu về mẫu xe thông minh, có khả năng tự lái và điều khiển bằng giọng nói đầu tiên của đội, Frank đã không ngần ngại dùng thử và ra lệnh cho chiếc xe chạy tới trước 9 mét, trong điều kiện xe vẫn đang được cắm sạc tại trụ điện. Mệnh lệnh này đã khiến hàng loạt trụ sạc cùng một mảnh tường lớn bị kéo đổ, tạo điều kiện cho những người đằng sau bức tường, tức tù nhân, trốn thoát. Nhưng thay vì xuống xe và khống chế tù nhân trở lại vào trại, Frank chọn ngồi yên trên xe và bình thản đưa ra dự đoán rằng “chỗ này sắp tan tành rồi”.
Khởi đầu từ series truyền hình Police Squad!, “Họng súng vô hình” sau đó được phát triển thành loạt phim điện ảnh nổi tiếng của Mỹ, mang đậm phong cách hài nhại các tác phẩm điều tra - tội phạm. Câu chuyện xoay quanh một sĩ quan cảnh sát với trái tim ấm áp nhưng lại thường xuyên rơi vào những tình huống huống tréo ngoe, oái oăm đến mức khó đỡ. Thương hiệu đã tạo nên cú bùng nổ khi ra mắt 3 phần điện ảnh từ năm 1988–1994, với nam tài tử Leslie Nielsen trong vai chính. Chỉ với ngân sách khoảng 65 triệu USD, cả 3 phần đã thu về tổng cộng hơn 477 triệu USD toàn cầu (gấp 7,3 lần ngân sách bỏ ra) và trở thành một trong những loạt phim hài ăn khách nhất thời bấy giờ.

Leslie Nielsen trong loạt phim nổi tiếng “Họng súng vô hình
Không chỉ thành công về mặt thương mại, “Họng súng vô hình” còn được đánh giá là tượng đài hài nhại của điện ảnh Mỹ, thường xuyên góp mặt trong danh sách những phim hài hay nhất mọi thời đại, tạo cảm hứng cho các loạt phim hài trào phúng sau này như Angie Tribeca hay A Touch of Cloth. Đây cũng là một trong những tác phẩm làm nên tên tuổi của huyền thoại Leslie Nielsen.
Việc khởi động lại “Họng súng vô hình” là một thách thức không nhỏ, đặc biệt là với màn thể hiện ăn sâu vào lòng khán giả của Leslie Nielsen trong vai cảnh sát Frank Drebin. Tuy nhiên, sự góp mặt của Liam Neeson - tài tử từng ghi dấu ấn qua loạt phim Taken và vai Ra's al Ghul trong vũ trụ The Batman - được kỳ vọng sẽ trở thành “con át chủ bài”, mang đến một phiên bản sĩ quan Frank Drebin mới đầy bất ngờ nhưng vẫn giữ được tinh thần đặc trưng của loạt phim gốc.
Bên cạnh Liam Neeson, bộ phim có sự tham gia của các diễn viên nổi tiếng như: Pamela Anderson, Paul Walter Hauser, CCH Pounder, Kevin Durand, Cody Rhodes, Liza Koshy.