Tâm sự xót lòng của bố bé trai 17 tháng tuổi tử vong ở lớp mầm non tự phát

Bài, ảnh: Nguyễn Long
03/03/2023 - 18:03
Tâm sự xót lòng của bố bé trai 17 tháng tuổi tử vong ở lớp mầm non tự phát

Anh Phạm Văn Tuấn - bố cháu Đ.

Anh Tuấn cho biết, từ hôm xảy ra sự việc vợ chồng anh lúc nào cũng như người mất hồn, không dám tin vào sự thật là con trai đã mất.

Liên quan đến vụ bé trai P.T.Đ. (17 tháng tuổi) tử vong bất thường tại lớp mầm non tự phát ở xã Vạn Điểm (huyện Thường Tín, Hà Nội), ngày 3/3, không khi tang thương vẫn bao trùm ngôi nhà nhỏ của vợ chồng anh Phạm Văn Tuấn (SN 1981 - bố cháu bé) và chị Phùng Thị Tuyên (SN 1984 - mẹ cháu bé).

Ngồi thất thần ở góc sân tiếp khách đến viếng thăm, anh Tuấn chua xót nói: "Cháu đi đột ngột quá, đây là cú sốc lớn nhất cuộc đời tôi. Từ ngày xảy ra sự việc cho tới nay, vợ chồng tôi lúc nào cũng như người mất hồn, không dám tin vào sự thật là con đã ra đi mãi mãi".

Tâm sự nhói lòng của bố bé trai 17 tháng tuổi tử vong ở lớp mầm non tự phát - Ảnh 1.

Ngõ nhỏ dẫn vào nhà anh Tuấn - chị Tuyên

Anh Tuấn kể, vào khoảng 11h30 sáng 26/2, anh nhận được điện thoại từ người thân thông báo con trai anh bị ốm, đang ở trong trạm y tế của xã. Nghe xong điện thoại, anh Tuấn vội vàng chạy xe máy hơn từ công trường về.

"Đến nơi, mọi người bảo con tôi bị nặng, phải đưa lên tuyến trên cấp cứu. Sau đó gia đình đưa cháu lên Bệnh viện Nông nghiệp, rồi được bệnh viện giới thiệu đưa cháu lên Bệnh viện Nhi Trung ương. Đến khoảng hơn 16h ngày 2/3 thì cháu đã không qua khỏi nên gia đình tôi đưa cháu về nhà để lo hậu sự", anh Tuấn kể.

Cũng theo anh Tuấn, tối 2/3, lực lượng pháp y đã tới gia đình anh làm công tác khám nghiệm. Sau khi công tác khám nghiệm hoàn tất, sáng nay, 3/3, cháu bé đã được gia đình đưa về nơi an nghỉ cuối cùng.

"Nhớ thằng bé quá, tối nào đi làm về cháu cũng chạy ra cổng đón bố, gọi "ba ba". Hai bố con lại cùng nhau đi chơi một vòng quanh xóm rồi mới về ăn cơm. Hàng ngày tôi đi làm từ sáng sớm đến 19h tối mới về, bố con ít có thời gian bên nhau nhưng tôi hay bế nó đi chơi nên cháu bám bố hơn bám mẹ. Sáng nay đưa con ra đồng, nhìn cảnh tượng mọi người về hết, còn một mình đứa con bé bỏng phải nằm lại mà tôi như chết lặng đi!", anh Tuấn xúc động.

Vợ chồng anh Tuấn - chị Tuyên làm nghề thợ xây nhưng không cùng chỗ. Anh Tuấn làm cách nhà khoảng 30km, còn chị Tuyên làm gần nhà. Hàng ngày chị Tuyên dậy sớm, chuẩn bị bữa sáng cho gia đình, sau đó đưa con đến lớp gửi rồi mới đi làm.

Tâm sự nhói lòng của bố bé trai 17 tháng tuổi tử vong ở lớp mầm non tự phát - Ảnh 2.

Người thân đến thắp hương cho cháu bé

"Vợ chồng tôi sinh được 2 cháu. Đứa lớn năm nay học lớp 9, còn đứa bé mới 17 tháng tuổi, mới đi lớp được 14 ngày thì xảy ra sự việc này. Từ hôm xảy ra sự việc, 2 cô giáo nhận trông cháu cũng có đến thắp hương, chia buồn với gia đình nhưng tôi vẫn rất ân hận. Bởi không hiểu các cô trông cháu kiểu gì mà để xảy ra sự việc như thế", anh Tuấn nói.

Bà Nguyễn Thị Nga (người thân cháu bé) cho biết, hôm xảy ra sự việc, cô giáo có gọi điện cho mẹ cháu đến và thông báo cháu bị ngã. Đưa vào bệnh viện được mấy ngày thì cháu không qua khỏi.

"Khổ thân bố mẹ thằng bé, từ ngày xảy ra sự việc trông tiều tụy hẳn đi. Bố cháu thi thoảng còn ra ngoài ngồi, còn mẹ cháu thì nằm trong giường mấy ngày nay chẳng thiết ăn uống gì", bà Nga chia sẻ.

Tâm sự nhói lòng của bố bé trai 17 tháng tuổi tử vong ở lớp mầm non tự phát - Ảnh 3.

Bà Nguyễn Thị Nga - người thân của cháu bé 

Theo một số người dân sinh sống gần ngôi nhà - nơi 2 cô giáo nhận trông trẻ, cho biết, ngôi nhà này là đi thuê, có chiều rộng khoảng 4 mét, chiều dài khoảng 20 mét. Hàng ngày 2 cô giáo nhận trông khoảng 10 đứa trẻ. Cơ sở này nhận trông từ 7h sáng đến 19h tối. Mỗi trẻ nhận trông, các cô thu 1,5 triệu đồng/tháng.

Tâm sự nhói lòng của bố bé trai 17 tháng tuổi tử vong ở lớp mầm non tự phát - Ảnh 4.

Người dân sinh sống gần ngôi nhà nhận trông trẻ vẫn bàn tán xôn xao, sau khi xảy ra sự việc bé trai 17 tháng tuổi tử vong

"2 cô giáo này về đây thuê nhà và nhận trông trẻ khoảng 4 năm nay nhưng chưa xảy ra sự việc nghiêm trọng như thế này bao giờ. Chúng tôi ở gần đây cũng chẳng nghe thấy tiếng la hét của trẻ bao giờ, vì cứ nhận trẻ xong là các cô đóng kín cửa. Sáng nay, công an đã dẫn 2 cô giáo đến ngôi nhà này để thực nghiệm hiện trường", một người sinh sống gần ngôi nhà nhận trông trẻ cho biết.

Tâm sự nhói lòng của bố bé trai 17 tháng tuổi tử vong ở lớp mầm non tự phát - Ảnh 3.

Ngôi nhà nơi 2 cô giáo nhận trông trẻ

Chị Đinh Thị Thủy (người gửi con ở cơ sở mầm non tự phát này) cho biết, sau khi xảy ra sự việc, chị rất sợ hãi và không dám gửi con đi đâu nữa.

"Con gái tôi 17 tháng tuổi, gửi tại cơ sở này được hơn 10 ngày thì xảy ra sự việc với cháu Đ.", chị Thủy cho hay.

Chị Thủy cho biết thêm, nhà chị chỉ cách cơ sở gửi con khoảng 100m nhưng ít khi sang xem tình hình con thế nào, vì chồng chị đi làm ăn xa. Một mình chị phải sản xuất đậu phụ và bán hàng. Đến tối các cô lại đưa con về hộ, chị cũng không phải sang đón.

Trước đó ngày 25/2, giáo viên ở lớp giữ trẻ gọi điện thông báo cho gia đình bé P.T.Đ. (17 tháng tuổi) bị ngã. Sáng hôm sau, gia đình vẫn cho bé đi học bình thường. Tuy nhiên đến chiều 26/2, bé ngất tại lớp, được giáo viên và gia đình đưa đến bệnh viện cấp cứu. Đến ngày 1/3 thì cháu Đ. tử vong.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Thường Tín điều tra làm rõ.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm