Tặng áo dài cho phụ nữ công tác tại Vùng 4 Hải quân
Quỹ học bổng Vừ A Dính và CLB "Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu" trao tặng 46 bộ áo dài cho nữ cán bộ, nhân viên tại Khu đô thị Căn cứ Cam Ranh. Ảnh: Hồ Lam
Ngày 21/3, Quỹ học bổng Vừ A Dính và Câu lạc bộ "Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu" đã trao tặng 46 bộ áo dài cho nữ cán bộ, nhân viên tại Khu đô thị Căn cứ Cam Ranh, như gửi lời tri ân tới những người vợ, người mẹ nơi hậu phương của các quân nhân.
Trong hành trình Hướng về biển đảo thân yêu, Đoàn công tác của Quỹ Học bổng Vừ A Dính và CLB "Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu" do bà Trương Mỹ Hoa - nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, nguyên Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm CLB "Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu" - làm trưởng đoàn, đã đến thăm, trao học bổng và giao lưu với một số đơn vị thuộc Vùng 4 Hải quân và Lữ đoàn 189 trực thuộc Quân chủng Hải quân tại Căn cứ Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.
Trong đó, hoạt động trao tặng 46 bộ áo dài cho nữ cán bộ, nhân viên Ban Quản lý Khu đô thị Căn cứ Cam Ranh (thuộc Vùng 4 Hải quân) là sự ghi nhận, lời tri ân sâu sắc dành cho những hy sinh thầm lặng, không dễ gọi tên đối với hậu phương của những người lính biển đảo.
Chia sẻ về hành trình đồng hành cùng hoạt động ý nghĩa này, chị Nhung, hội viên tập thể của Quỹ học bổng Vừ A Dính và CLB "Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu", cho biết: Với chị, mỗi chiếc áo dài không đơn thuần là món quà vật chất, mà là sự tri ân sâu sắc gửi đến những người phụ nữ phía sau quân nhân.
"Chúng tôi hiểu rằng, để các anh yên tâm làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, phía sau là biết bao người vợ, người mẹ đã chấp nhận hy sinh thầm lặng, gác lại hạnh phúc riêng. Vì vậy, chúng tôi muốn dành tặng những chiếc áo dài như một lời cảm ơn gửi đến họ. Đây là một sự sẻ chia nhỏ bé nhưng chân thành", chị Nhung nói.
Chị Nhung, hội viên tập thể của Quỹ học bổng Vừ A Dính và CLB "Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu" đồng hành và phụ trách hoạt động trao tặng áo dài chia sẻ. Video: Hồ Lam
Đối với những người trực tiếp nhận quà, niềm vui ấy càng trở nên lớn hơn nhiều. Chị Phạm Thị Thùy, một nữ cán bộ phụ trách việc quản lý toà nhà tại Khu đô thị Căn cứ Cam Ranh cho biết, công việc và cuộc sống tại khu đô thị căn cứ mang nhiều đặc thù riêng. Phần lớn chị em nơi đây đều là vợ bộ đội, theo chồng ra công tác xa quê, đối mặt với không ít khó khăn trong việc tìm kiếm việc làm và ổn định cuộc sống. "Nhưng nhờ sự quan tâm của Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, chúng tôi mới có được công việc ổn định như hiện nay", chị Thùy chia sẻ.
Dù đã nhiều lần nhận được sự hỗ trợ cả về vật chất lẫn tinh thần từ các cấp, ngành, nhưng đây là lần đầu tiên chị em trong Ban Quản lý được tặng áo dài. Điều đó khiến món quà càng trở nên đặc biệt.
"Bình thường, vào các dịp lễ như 8/3 hay 20/10, chị em vẫn mặc áo dài nhưng đều là tự may. Lần này được nhận áo dài từ chương trình, chúng tôi rất vui và phấn khởi. Đây không chỉ là món quà mà còn là sự quan tâm rất ý nghĩa. Tôi sẽ mặc chiếc áo dài này thường xuyên hơn, trong những ngày vui hoặc dịp đặc biệt của gia đình", chị Thùy bày tỏ.
Gắn bó với nơi này suốt 10 năm, chị Thuỳ cho biết công việc của chị và nhiều chị em phụ nữ tại đây tạm gọi là nhiều "việc không tên" trong đời sống cộng đồng. Từ quản lý khu đô thị, đảm bảo an ninh, an toàn đến chăm lo đời sống sinh hoạt chung, vai trò của họ được ví như "người mẹ" trong một gia đình lớn. Từ đó, tình cảm của họ với nơi đây cũng thêm khắng khít hơn, trở thành chỗ dựa vững chắc cho chồng yên tâm công tác nơi đảo xa.