Tết ấm áp ở Trường Sa

Nguyễn Ninh, Ảnh: V4HQ, PV
10/02/2024 - 15:15
Tết ấm áp ở Trường Sa

Quân, dân huyện đảo Trường Sa vui Xuân, đón Tết

Tết nơi đảo xa không ồn ào, náo nhiệt như ở phố thị, nhưng không khí Tết Trường Sa đủ làm cho mỗi người con xa quê đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng, ngọn gió ấm lòng.

Rộn rã đón Tết từ sớm

Giữa mênh mông biển khơi, cách xa đất liền hàng trăm hải lý nhưng Tết cổ truyền ở Trường Sa vẫn đậm đà hương vị truyền thống với bánh chưng, dưa hành, có tiếng trẻ thơ rộn ràng trong những ngày đầu xuân mới.  

Tết ấm áp ở Trường Sa- Ảnh 1.

Chỉ huy đảo Song Tử Tây chúc Tết, động viên ca gác đầu tiên của năm mới

Cây mai, cây đào ngày Tết ở đảo rất khác biệt. Các chiến sĩ trẻ lựa cành phong ba có kiểu dáng đẹp, chặt về bỏ hết lá già, chỉ để lại lá non phần ngọn rồi lấy hoa mai, hoa đào bằng vải hoặc bằng nhựa được gửi từ đất liền gắn lên thân cây rồi cắm vào lọ, chậu, trang trí thêm chùm đèn nhấp nháy đủ màu sắc. Anh em nói vui với nhau rằng, chỉ ở Trường Sa mới có loại hoa mai, hoa đào lai phong ba chính hiệu, làm khu trưng bày bàn thờ Tết đầy sắc xuân, giúp vơi đi nỗi nhớ nhà.

Thiếu tá Lâm Duy Dương, cán bộ đảo Song Tử Tây chia sẻ: Năm nào cũng vậy, cứ Tết đến, xuân về là chúng tôi lại háo hức công việc trang trí cành đào, cành mai và phòng đón xuân... Tuy không phải là cành mai, cành đào thật như trong đất liền nhưng đã tạo nên không khí xuân ấm cúng nơi đảo xa, giúp các chiến sỹ vơi bớt nỗi nhớ đất liền.

Gia đình anh Phạm Văn Toản và chị Trần Thị Thu Huyền ở đảo Sinh Tồn trang trí nhà từ sớm để đón Tết. Trong nhà, cây quất sai trĩu quả được vợ chồng anh trang hoàng bởi đèn led nhấp nháy. Cây mai vàng được khéo léo kết lên những tấm thiệp chúc Tết, những quả bóng bay đủ màu sắc. "Năm nào cũng vậy, mỗi khi tàu ra là chúng tôi như cảm nhận được mùa Xuân đến vậy. Chúng tôi nhận được nhiều nhu yếu phẩm Tết. Bộ đội trên đảo giúp chúng tôi vận chuyển quà, sửa sang nhà cửa, vệ sinh đảo để đón Tết" - anh Toản phấn khởi chia sẻ.

Tết ấm áp ở Trường Sa- Ảnh 2.

Cán bộ, chiến sĩ đảo Song Tử Tây cùng người dân gói bánh chưng đón năm mới trên đảo tiền tiêu của Tổ quốc

Vợ chồng anh Lê Xuân Thành và chị Lê Hồ Phương Như sinh sống tại đảo Đá Tây lần đầu tiên đón Tết xa người thân, xa đất liền nên còn nhiều bỡ ngỡ. Chị Như chia sẻ: "Mặc dù điều kiện ngoài đảo còn nhiều khó khăn nhưng chúng tôi đã được cán bộ, chiến sĩ đảo Trường Sa hỗ trợ lương thực thực phẩm với đầy đủ hương vị truyền thống của Tết cổ truyền. Các hộ dân chúng tôi còn được cùng cán bộ, chiến sĩ trang trí bàn thờ Bác Hồ, tham gia rất nhiều các hoạt động ý nghĩa như gói bánh chưng, thi chấm cỗ tết, nghe chiến sỹ trên đảo bình thơ, bình báo tường, báo ảnh với chủ đề "Mừng xuân, dâng Đảng" rất ý nghĩa. Giữa bốn bề sóng nước nhưng có những ngày xuân ấm tình quân dân khiến tôi cảm thấy vơi đi nỗi nhớ nhà, nhớ Tết truyền thống bên gia đình và người thân".

Ông Lê Đình Hải, Chủ tịch UBND huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa cho biết: Tết Giáp Thìn 2024, quân và dân huyện đảo Trường Sa tiếp tục nhận được sự quan tâm, chăm lo chu đáo của Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân. Ngoài tiêu chuẩn Tết theo quy định, quân dân Trường Sa còn được nhận quà của đất liền. Bên cạnh các mặt hàng tết phổ biến như gạo nếp, lá dong, giò chả, bánh kẹo… còn nhiều món quà ý nghĩa của các vùng miền gửi tặng Trường Sa, như quất cảnh, mai vàng… thậm chí những cây phong lan xứ lạnh Đà Lạt cũng xuôi đèo, vượt biển để góp thêm hương sắc. Vì vậy, dẫu cách xa đất liền hàng trăm hải lý nhưng quân, dân Trường Sa vẫn cảm nhận được trọn vẹn hơi ấm đất liền, mùa xuân Trường Sa thực sự là nơi hội tụ của sắc xuân đất Việt.

Vui xuân mới không quên nhiệm vụ

Cùng với các hoạt động vui Xuân, đón Tết, thời điểm trước, trong và sau Tết, cùng với việc tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đón Tết, chỉ huy các đảo duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tổ chức lực lượng tuần tra, canh gác chặt chẽ, sẵn sàng các phương án tác chiến và cứu nạn, giúp đỡ ngư dân, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống.

Tết ở Trường Sa cũng rộn ràng với nhiều hoạt động vui Xuân như trong đất liền. Vào ngày cuối năm, các đảo tổ chức dọn dẹp nhà cửa, khuôn viên và làm thịt heo, thịt gà. Sau đêm văn nghệ đón giao thừa, chỉ huy đảo đi chúc Tết các vọng gác rồi tới thắp hương tại cột mốc chủ quyền và bàn thờ Bác Hồ. Trong 3 ngày Tết, các đảo tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí cho cán bộ, chiến sĩ như thi kéo co, bóng chuyền và các trò chơi dân gian.

Tết ấm áp ở Trường Sa- Ảnh 3.

Người dân ở Trường Sa được bộ đội hỗ trợ bày mâm ngũ quả đón năm mới

Binh nhất Đặng Quang Huy, chiến sĩ đảo Cô Lin chia sẻ: "Đây là lần đầu tiên em đón tết xa nhà mà lại được đón Tết trên đảo, mọi thứ đều rất mới mẻ và thú vị. Đặc biệt ở đây là tình cảm, sự quan tâm, yêu thương của mọi người dành cho nhau, điều đó khiến em thấy vô cùng ấm áp, giúp em và những chiến sĩ trẻ vơi đi nỗi nhớ nhà và những vất vả trong cuộc sống. Dù trên đảo, điều kiện vật chất không được đầy đủ như trên đất liền, nhưng đơn vị đã có nhiều hoạt động vui xuân, đón tết vui tươi, an toàn cho cán bộ, chiến sĩ. Chúng em xin hứa, dù vui xuân, đón Tết sẽ vẫn không quên nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo, đảm bảo nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu".

Tết ở Trường Sa rất đặc biệt, bởi ngay trong tâm lý của cán bộ, chiến sĩ đã đầy ắp những cảm xúc thiêng liêng. Trung tá Lê Ngọc Nam, Chính trị viên đảo Đá Tây chia sẻ: "Xa nhà, xa đất liền ngày Tết, ai cũng nhớ nhà, nhớ gia đình. Dù vậy, việc đón xuân trên đảo giúp chúng tôi cảm nhận được tình yêu thương ấm áp của người dân, của những đồng đội trên đảo. Đó là nguồn động viên rất lớn để chúng tôi tiếp tục vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ cao cả đã được Đảng, Nhà nước và Quân đội giao phó. Được đón xuân ở đảo xa là niềm vinh dự, tự hào, giúp những cán bộ, chiến sĩ chúng tôi thêm yêu biển đảo, yêu quê hương. Chúng tôi quyết tâm chắc tay súng, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc".

Tết ấm áp ở Trường Sa- Ảnh 4.

Tết ở đảo chìm Trường Sa, tuy thiếu vắng người thân, nhưng luôn ấm áp tình đồng chí, đồng đội.

Tết nơi đảo xa không ồn ào và náo nhiệt như ở phố thị, nhưng không khí Tết Trường Sa cũng đủ để làm cho mỗi người con xa quê đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng, ngọn gió ấm lòng. Tuy thiếu vắng người thân, nhưng họ luôn ấm áp tình đồng chí, đồng đội. Trong không khí đón xuân đầu năm mới, một hoạt động trang nghiêm, rất tự hào đối với quân và dân huyện đảo, đó là lễ chào cờ đầu năm và nghe thư chúc Tết của thủ trưởng các cấp. Tiếng nhạc Quốc ca hùng tráng vang lên cùng hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng tung bay giữa biển, đảo Tổ quốc mang một cảm xúc rất thiêng liêng, đầy tự hào. Những lời thề danh dự của cán bộ, chiến sĩ trên đảo hòa vào cùng với sóng biển vang vọng như lời khẳng định về chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Đối với Thiếu tá Lý Quý Cường, cán bộ đảo Trường Sa, đây là lần thứ hai liên tiếp anh được đón Tết trên đảo, nhưng mỗi năm đều để lại trong anh những cảm xúc riêng. "Xuân mới đến, xen lẫn trong tôi là cảm xúc nhớ gia đình và niềm vinh dự, tự hào khi được đón Tết trên tuyến đầu của Tổ quốc cùng đồng chí, đồng đội. Qua các hoạt động vui Xuân đón Tết đã động viên tình cảm của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân càng thêm gắn bó, củng cố thêm quyết tâm để hoàn thành tốt nhiệm vụ nơi tuyến đầu của Tổ quốc" - Thiếu tá Lý Quý Cường chia sẻ.

Tết ấm áp ở Trường Sa- Ảnh 5.

Tết ở Trường Sa luôn có những người lính hải quân kiên trung bám biển trên những con tàu kiên cường ra khơi trong bất kỳ điều kiện, thời tiết nào

Giữa biển khơi, tiếng đàn ghi ta bập bùng giữa bốn bề sóng nước, mọi người cùng cất tiếng hát từ trái tim mình: "Ngày qua ngày, đêm qua đêm, chúng tôi đứng đây gìn giữ quê hương. Biển này là của ta, đảo này là của ta, Trường Sa. Dù phong ba, dù bão tố, dù gian khổ ta vẫn vượt qua…". Lời hát như một lời thề của những người lính đảo với đất nước, Tổ quốc mình trong thời khắc đón năm mới. Tết ở Trường Sa luôn có những người lính hải quân kiên trung bám biển, ngày đêm chắc tay súng bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm