“Tết hy vọng” của những hoàn cảnh khó khăn
Hội LHPN phường Phú Lợi (TPHCM) tổ chức chương trình “Ngày hội Văn minh - Xuân nghĩa tình”
Tết chạm vào lòng người bằng những thanh âm vui tươi và hơi ấm của tình người. Tết càng thêm ý nghĩa khi đôi mắt của những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt bừng sáng, những đôi bàn tay nhỏ bé ôm chặt món quà xuân với nụ cười trong trẻo.
Tết ấm ở trường
Sinh ra trong một hoàn cảnh đặc biệt khi ba bị khiếm thị, mẹ bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam, gia đình sống nhờ vào nghề bó chổi với thu nhập bấp bênh, em Đỗ Hoàng Thanh Tâm, học sinh lớp 12, trường TH - THCS-THPT Phan Chu Trinh (phường Dĩ An, TPHCM) luôn nặng trĩu những lo toan về con đường học vấn. May mắn, ngay từ ngưỡng cửa cấp ba, em đã được cô Hiệu trưởng Đặng Thị Ngọc Bích dang tay giúp đỡ.
Thanh Tâm bộc bạch: "Lúc đầu, con rất lo lắng về chi phí học tập của 3 năm THPT. Thế nhưng thật may mắn khi con nhận được sự giúp đỡ tận tình từ nhà trường và cô Bích. Không chỉ hỗ trợ về vật chất, cô còn luôn tin tưởng và ủng hộ con tham gia các chuyến đi trải nghiệm để trưởng thành hơn. Con ước mơ trở thành bác sĩ để cứu người. Con hứa sẽ nỗ lực học tập tốt, quyết không phụ lòng tin yêu và sự dạy dỗ của thầy cô".
Không chỉ được tài trợ toàn bộ chi phí học tập, Thanh Tâm còn thường xuyên nhận được những phần quà thiết thực từ nhà trường, nhất là trong mỗi dịp lễ, Tết. Đặc biệt hơn cả là sự đồng hành chân tình của cô Đặng Thị Ngọc Bích, một nhà giáo tâm huyết với trái tim nhân hậu, luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho những học trò có hoàn cảnh đặc biệt.

Cô Đặng Thị Ngọc Bích, Hiệu trưởng trường TH-THCS-THPT Phan Chu Trinh (phường Dĩ An, TPHCM) và em Đỗ Hoàng Thanh Tâm
Nói về trường hợp của Thanh Tâm, cô Bích xúc động: "Gia đình Tâm rất éo le nhưng cô trân trọng nghị lực vươn lên, sự tự trọng và nỗ lực tự thân, không hề dựa dẫm. Trước đó, cô đã nuôi một đứa con đầu của họ. Em đã tốt nghiệp cấp 3 và đang học Đại học Nguyễn Tất Thành". Tấm lòng của cô Bích không chỉ dành riêng cho Thanh Tâm. Hiện nay, nhà trường đang nuôi dưỡng 29 học sinh đồng bào dân tộc thiểu số, con em cán bộ chiến sĩ vùng biên cương, hải đảo do Quỹ học bổng Vừ A Dính gửi đến.
Bên cạnh việc chăm lo thường nhật, mỗi dịp Tết Nguyên đán, nhà trường lại rộn ràng tổ chức chương trình "Vui xuân gói bánh tét" và "Lễ hội hoa xuân". Tại đây, học sinh được tự tay trang trí gian hàng, giao lưu và tập kinh doanh. Lồng ghép trong các hoạt động sôi nổi như trao quà Tết cho người khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại địa phương, học sinh khó khăn của nhà trường. Nếu như năm ngoái, nhà trường trao tặng 130 suất thì năm nay, cô Bích cũng đã chuẩn bị khoảng 100 phần quà gồm nhu yếu phẩm và tiền mặt để các em có thêm chi phí mua sắm, sửa soạn Tết.
"Cuối năm nào cũng vậy, nhà trường luôn mời bà con và trẻ em khuyết tật tại địa phương vào trường vui Xuân và nhận quà. Qua đó, chúng tôi không chỉ mong muốn mang đến chút hương vị Tết ấm áp cho những mảnh đời khó khăn, mà còn xem đây là bài học thực tế để giáo dục lòng nhân ái cho toàn thể học sinh trong trường", cô Bích bộc bạch.
Tết ấm ở muôn nơi
Tại TPHCM những năm qua, không riêng ngành giáo dục, các cấp chính quyền, đoàn thể đều dành sự quan tâm đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Nổi bật là các hoạt động chăm lo của Hội LHPN các cấp, như chương trình "mẹ đỡ đầu", "vòng tay yêu thương", "Áo mới cho em", "điểm tựa nhân ái"…đã mang đến hàng nghìn suất quà cho các em có hoàn cảnh đặc biệt.
Tiêu biểu như mô hình "Áo Tết tặng em - Mùa xuân thêm vui" do Hội LHPN phường Trung Mỹ Tây (TPHCM) triển khai. Hoạt động này nhằm mang đến cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn một mùa xuân trọn vẹn và đủ đầy hơn. Hoặc như trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ vừa qua, Hội đã trao tặng 105 bộ quần áo mới cùng 35 suất quà với tổng kinh phí hơn 20 triệu đồng. Với những hiệu quả thiết thực đã đạt được, Hội sẽ tiếp tục duy trì và phát triển mô hình này trong năm 2026.

Bà Đặng Thị Kim Thoa, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Chủ tịch Hội LHPN phường Trung Mỹ Tây (TPHCM) trao quà đến các em học sinh trên địa bàn
Bà Đặng Thị Kim Thoa, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Chủ tịch Hội LHPN phường Trung Mỹ Tây (TPHCM) chia sẻ: "Mô hình được duy trì từ năm 2023 đến nay, kế thừa ý tưởng từ cuộc phát động của Hội LHPN Quận 12 trước đây. Qua đó, Hội mong muốn thể hiện vai trò nòng cốt trong công tác chăm lo cho thế hệ tương lai, lan tỏa tinh thần "không để ai bị bỏ lại phía sau", xây dựng một mùa Xuân nghĩa tình và nhân văn".
Nói về sự tận tâm của các cán bộ Hội, bà Thoa bộc bạch: "Cũng là những người mẹ, chúng tôi thấu hiểu tâm lý chung của trẻ nhỏ là luôn khao khát có quần áo mới diện Tết. Các chị em ở chi hội rất linh hoạt và tâm lý, có nơi hỏi kỹ size để tìm mua quà vừa vặn, có nơi trực tiếp dẫn các con ra chợ để tự tay lựa chọn bộ đồ mình thích nhất. Bên cạnh nhu yếu phẩm hay tiền lì xì, chính bộ quần áo mới để đi chơi xuân mới là món quà các con háo hức và hạnh phúc nhất".
Tương tự, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Tiên (TPHCM) đã vận động và tổ chức nhiều hoạt động chăm lo Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 với nhiều hình thức thiết thực. Cụ thể, phường đã tổ chức các đoàn đến thăm, chúc Tết các gia đình chính sách, người cao tuổi neo đơn, các hộ đặc biệt khó khăn; đồng thời phối hợp tổ chức chuỗi hoạt động chăm lo Tết như khai mạc Ngày hội "Xuân đoàn kết - Tết nghĩa tình", "Siêu thị 0 đồng"… lồng ghép các hội thi văn hóa, văn nghệ chào mừng năm mới.
Trong các hoạt động này, Hội LHPN phường Bình Tiên đã đề xuất danh sách 112 trường hợp phụ nữ và trẻ em thuộc mô hình "Điểm tựa nhân ái" để được quan tâm, hỗ trợ kịp thời trong dịp Tết. Bà Trần Thị Kim Kiều, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Chủ tịch Hội LHPN phường Bình Tiên (TPHCM) cho biết: "Điểm tựa nhân ái" là sáng kiến an sinh xã hội được Hội triển khai trong năm 2025. Với phương châm "đúng nhu cầu - đúng đối tượng - đúng thời điểm", mô hình hướng đến việc chăm lo bền vững cho phụ nữ mắc bệnh nan y, hiểm nghèo và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.
Bà Trần Thị Kim Kiều cho biết, dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, Hội LHPN phường Bình Tiên sẽ phối hợp cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam phường. Theo đó, Hội tiếp tục đề xuất danh sách các đối tượng từ mô hình "Điểm tựa nhân ái" để đảm bảo các em nhận được những phần quà Tết ấm áp và đủ đầy hơn. "Chúng tôi mong rằng mỗi trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt đều được đón mùa xuân vui tươi như bao bạn bè đồng trang lứa, để các em cảm nhận sâu sắc một mùa xuân an lành và tình người đong đầy", bà Kim Kiều chia sẻ.
Với tình thương dành cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt của cô Bích, với sự quan tâm của các cấp chính quyền, đặc biệt là "mái nhà chung" của Ủy ban MTTQ và Hội LHPN các cấp của Thành phố, sẽ càng nhiều đôi tay bé nhỏ ôm chặt những món quà xuân như ôm trọn niềm vui giản dị vào lòng, cũng là lúc hơi ấm tình người lan tỏa mạnh mẽ nhất. Những hoạt động chăm lo ấy tựa như nắng xuân dịu dàng soi ấm những mầm non đang ươm nụ, nhuộm vàng những ước mơ cho thế hệ tương lai.