Tết vui của những bà mẹ công sở: Cầu kỳ chọn hoa chưng trong nhà

An Khê - Ảnh: Nguyễn Vương Kiếm Thao
09/02/2021 - 08:00
Tết vui của những bà mẹ công sở: Cầu kỳ chọn hoa chưng trong nhà

Gia đình chị Phương Thảo hân hoan đón xuân về

Khác với cái Tết cổ truyền ở miền Bắc, khi các bà mẹ công sở tranh thủ làm những món ăn cổ truyền, mua sắm, trang trí nhà cửa, ở miền Nam, cái Tết có vẻ phóng khoáng hơn, mang nhiều sắc nắng hơn bởi không khí ấm áp vào xuân.

Chị Phạm Phương Thảo (Q.Bình Thạnh, TPHCM) mang tâm trạng háo hức đón năm Tân Sửu với kế hoạch trang trí nhà cửa đặc biệt hơn hẳn những năm trước. Năm nay chị và gia đình không đi du lịch vào dịp Tết mà quyết định ở nhà đón năm mới. Chính vì vậy, chị muốn trong nhà ngập tràn không khí Tết. "Những thứ cần thiết thì mình chuẩn bị khá nhanh nhưng riêng hoa Tết thì phải cầu kỳ một chút thì mới có không khí", chị Thảo chia sẻ.

Tết vui của những bà mẹ công sở: Cầu kỳ chọn hoa trưng trong nhà - Ảnh 1.

"Những thứ cần thiết thì mình chuẩn bị khá nhanh nhưng riêng hoa Tết thì phải cầu kỳ một chút thì mới có không khí", chị Thảo chia sẻ

Nếu người Hà Nội và miền Bắc thường chưng hoa đào, lay ơn, đồng tiền, người Sài Gòn lại chuộng hoa mai, hoa giấy, mào gà, lan, cúc… Không những thế, dạo chơi và mua sắm chợ hoa ngày Tết còn là một thú vui để cảm nhận được không khí xuân đang về. Vào những ngày giáp Tết, chị Thảo cùng ông xã và cậu con trai 10 tuổi sẽ cùng đi khắp các chợ hoa Tết, chọn những cây mai vàng chúm chím để đợi hoa nở bung cánh vào đúng những ngày đầu xuân. Bên cạnh đó, chị sẽ chọn một ít cây tiểu cảnh để bày trong phòng khách, bàn ăn, hiên nhà… khiến cho không khí Tết ngập tràn trong mọi ngóc ngách của căn nhà.

"Mình rất thích hoa đào miền Bắc nhưng khi mang vào đây lại bung nụ sớm. Tuy nhiên, Tết này mình vẫn quyết định mua một cây về chưng, hoa nở sớm thì trong nhà không khí Tết sẽ đến sớm", chị Thảo chia sẻ.

Tết vui của những bà mẹ công sở: Cầu kỳ chọn hoa trưng trong nhà - Ảnh 2.

Nhiều phụ nữ công sở thích tự tay "đạo diễn" một cái Tết cho gia đình

Nhiều phụ nữ công sở rất mong đợi khoảnh khắc được rời khỏi công việc trí óc căng thẳng để thỏa sức với những đam mê như nấu ăn, mua sắm, trang trí nhà cửa. Và hơn hết là được tự tay "đạo diễn" một cái Tết cho gia đình. Cái Tết ấy có vui vẻ, ấm cúng hay không đều nhờ vào bàn tay của họ, chính vì vậy, ngoài những vất vả lo toan, còn có niềm vui lấp lánh trong ánh mắt, nụ cười.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm